Hí hửng bấm một phát, chỉ chưa đầy 1 giây sau là thông tin hiện ra: ta phát nổi doá vì nó thể hiện 'Đã tiêm mũi 1'. Tiên... sư bà nó, còn mũi 2 của ta đâu? Mở app Sổ sức khoẻ, vẫn rành rành 2 mũi nhưng qua cái này, nó xén bớt của ta mất một mũi! Tiện ích quốc gia với dữ liệu đã liên thông cùng các ứng dụng Covid khác nhưng cũng chả tránh được vết đổ của những app trước đó, tào lao thiệt là!
Vậy thì bà con đã cài, xin đừng vội vàng gỡ bỏ N-Covid, Sổ Sức khoẻ Điện tử, Y Tế TPHCM... nhé, không khéo ta đếch có cái thẻ xanh mà ra đường đấy!Cái bất tiện là tờ chứng nhận 'hơi bị bự', khi nhét bóp ta phải gấp làm tư. Mà cái dòng 'gấp' với 'mở' thì không chóng thì chày, nó cũng tan nát đời hoa cho dù ép nhựa hay ép keo đến cỡ nào. Hạ hồi phân giải dzậy!
Hôm nay cuối tháng 9. Tư tưởng 'mai xả cảng' cứ lởn vởn trong đầu từ hồi hủm rày xem các thông tin trên báo. Chả biết xì tốp giãn cách thía nào nhưng chắc chắn là vẫn phải 5K, vẫn phải xịt alcol 70° ầm ầm, vẫn không đứng gần ai và vẫn chưa được bông nhông qua những tỉnh khác.
< Sáng mở cửa, trời mưa dầm từ khuya.Thôi thì, ít ra ta cũng có thể mở cửa tiệm được để kiếm cái ăn, ta được đi chợ - tự chọn những thứ cần thiết là cũng 'đã' lắm rồi sau những tháng ngày giam chân.
Khám ở BV quận được nhưng chưa: chưa vì mũi tiêm 2 phải sau 14 ngày. Được vì rất có thể ta khám nhận thuốc nhưng không vô BV - Thía thôi! Ít ra, ta sẽ không còn thấy bị giam hãm giữa những bức tường đó chứ?
< Hủm rày mình giảm mất 5kg, bà xã cũng dzị. Vui hay buồn?Báo chí vẫn đang chờ cập nhật cuộc họp báo công bố chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội của thành phố. He he, dám chừng sáng mai mưa một trận ình xèo như sáng nay là mọi người tiếp tục ở nhà nghen!
Thiệt ra, bọn mình cũng chả thiếu gì nhiều: một ít gia vị để nấy bún bò, phở. Thứ này khá là khó mua trong dịch. Chả cá nếu có được thì mua: Chả chá chợ Cây Xoài ngon lắm, trước dịch là 100k/kg, nếu chỉ chiên sơ là 90k. Thức ăn vặt, bún tươi Safoco... Nói chung là có thì mua, không có cũng chả sao.
< Mưa nên đường vắng. À, hôm nay chưa giải toả giãn cách mà, các barie ở đây vẫn chưa được dỡ bỏ như nhiều nơi khác dù khu vực ta đã là vùng xanh.Hôm kia, mình nhận bình alcol 5 lít. Hồi đầu dịch đến giờ đã 'tiêu thụ 7 lít rồi đấy. Thoạt đầu mua ở nhà thuốc Tây. Sau mua qua LAZ rẻ hơn, giá chỉ 40k/lít - chịu khó canh voucher miễn cước: ta gặp cái món bở là 170k/5 lít, ship free!
Tháng căng thẳng, nhà chỉ còn hơn 1 lít nhưng toa đặt liên tục nằm ỳ mút chỉ. Canh me, thúc hối... Cuối cùng thì hàng đi. Nhưng ta mừng vội: chỉ 2 hôm sau, toa hàng bị huỷ vì trung chuyển LAZ không nhận hàng 'nước'. Bỏ công gần tháng canh me!
Bỏ, qua Shoppee đặt bình khác chỗ khác. Đặt xế thì trưa, người 'nào đó' gọi và cho biết nếu đặt qua app sẽ chờ rất lâu (đúng rồi, ta đã kinh nghiệm qua LAZ), nếu đặt thẳng shop thì chút nữa có liền. Tổng tiền thay vì 196k thì sẽ là 200k/5 lít - chỉ mắc hơn 4k mà lại được Aha Move giao nhanh. Dzị là mình chấp nhận liền. Chỉ quá trưa tí chút, shipper giao thật: bình bọc giữa 2 bao xốp, nắp nguyên niêm!Tiện! Mấy ông nội app mùa dịch cũng khó khăn vật lộn giống khách hàng nhưng 'chảnh' quá thì ta mua thẳng qua shop, thía thôi! Chê nước, chê đồ không thiết yếu... vậy nhưng ta đặt cái mạch khiển motor từ Tàu khựa (cũng qua LAZ) lại giao trong tuần, còn nhanh hơn hồi chưa dịch! Chả hiểu nổi! Thứ đó có 'thiết yếu' cái cóc khô nào đâu... trong khi cồn 70 độ, khẩu trang là thứ RẤT thiết yếu và vẫn còn phải mua dài dài...
Thôi, ít dòng tâm sự với pà kon đỡ buồn, trông chờ ngày mai xả cảng. Mong ai nấy mạnh khoẻ, dzui dzẻ. Mong con Covid tuyệt chủng!
Trưa 30/9/2021
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối
1 Comments
Thế là pác giống mình rồi ,đã tiêm hai mũi trêm Sổ SKĐT vẫn còn hình thẻ xanh chứng nhận tiêm hai mũi nhưng trên PC -COVID ghi nhận chỉ một mũi ,rồi bây giờ không còn mũi nào luôn ,thiệt là hài quá đi .
Trả lờiXóaHôm qua ngày đầu tiên mở cửa ,đem chiếc xe thân yêu ra khởi động vật lộn với nó một hồi nó mới chịu nổ máy - dù sao cũng là con của một chủ tiệm sửa xe máy thuộc hàng lâu đời của SG ,nó đâu làm khó được mình - xách xe chạy đi siêu thị Big C miền đông vừa đi đường vừa hồi hộp vì ông PCT TP Hoan hăm he sẽ xử lý người ra đường không có lý do chính đáng ,mà mình không biết lý do gì mới chính đáng và không chính đáng .
Đường phố đông vui lên hẳn xe cộ nườm nượp nhiều cửa hàng đã mở cửa đông nhất là các cửa hiệu ĐT và cắt tóc .Vào ST chỉ cần trình cái thẻ xanh - của Sổ SKĐT - là ok khỏi cần khai báo y tế gì cho mệt .Cả lúc đi về đều ít thấy bóng dáng CSGT ,các chốt chặn thì hầu hết đã dẹp bỏ ,ngõ hẻm đều bỏ dây giăng tùm lum như màng nhện rồi thấy đở ngột ngạt . Về đến nhà thì xe tải nhỏ của Phường chở đến phát gạo hỗ trợ của CP cho người dân gặp khó khăn mỗi người một bao gạo - không biết bao nhiêu ký mình ước chừng 10 kg - ,Tổ cũng thông báo ngày mai sẽ phát tiền hỗ trợ đợt 3 ,ai có danh sách lên nhận đúng người không được nhận thay .Một hỗ trợ kịp thời của CP rất cần cho pà con đang gặp khó khăn.
Mở cửa rồi ,dù chưa rộng nhưng vậy là quá tốt rồi ,chúc mọi người khỏe mạnh lao động trở lại ,cố gắng giữ gìn phòng chống dịch để đón Tết sắp đến ,đừng để đến đó bị phong tỏa trở lại thì hết ăn Tết luôn.
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.