(Diengiadung) - Thêm những ngày nữa trôi qua. Tuần trước, mình vẫn nói rằng thời gian sao trôi nhanh quá thì đây, lúc này tự nhiên thấy ngày lại thật dài.

Một tuần trước, các xe cung ứng thực phẩm vẫn có đều đều: nào rau củ, nào thịt heo, nào là gà đông lạnh... thì từ chiều ngày 22/8, mọi thứ đều biến mất. 

Các shipper giao hàng của Lazada, Shopee thưa dần rồi cũng không thấy luôn. Hôm kia (25) thì ngoài đường chỉ còn ít ỏi đôi chiếc xe container chạy luồng xanh, một số shipper Grapfood và vài dạng tương tự đi giao hàng, mấy anh CA và thi thoảng có đôi người dân. Đường vắng lạnh lùng, êm ả đến nổi shipper nói chuyện điện thoại bên đường, bên này cũng nghe.

< Mưa lớn hồi chiều hôm kia, tầm tả đến tối.

Tờ giấy đăng ký 'Đi chợ hộ' đã nộp phường mấy ngày nhưng chưa có kết quả gì. Lương thực bọn mình bắt đầu thiếu nên vô web Cooplink (cả Zalo), GS25, Thucphamchiase, Voso.vn, Cooponline..., những chốn mà báo chí cho thông tin và đề nghị dân đặt combo lương thực trong giãn cách nhưng bó tay. Không thể đặt được hoặc  được nhưng không hồi âm, nghe nói đã quá tải.

Vô Grapfood vẫn có, 'ít hàng' nhưng 'bộn tiền', giá bốc hoả! 

< Mưa dầm, ngồi trong nhà ngắm đường, xem cống có nghẹt giấy thì mình thông.

Hi, báo nói như chuyện chắc rồi nhưng thực tế hiện giờ mới là vấn đề. Hoá ra thông tin 'không thiếu lương thực', 'không cần mua trữ' mà các báo đã đề cập chỉ là chuyện nghe chơi.

Mở Zalo Connect (cũng nghe theo hướng dẫn các báo), xem 'người cần hỗ trợ quanh tôi' thấy đầy những chấm cam quanh vị trí của mình. Trời hỡi, đầy người khó khăn, ta còn dăm ký gạo, còn ít thịt nên xì tốp - nhịn rau và giảm bớt các thứ cho quen bà xã ui.

< Hôm nay nữa là đã quá 1 tuần ngồi nhà, ta đã thực thi tốt 'Ai ở đâu ở yên đó'.

Và đến hôm 27 thì ngoài đường bắt đầu nhiều người hơn dù rất có thể ra đường không lý do chính đáng sẽ bị phạt.

Nguyên nhân? Có lẽ người ta thiếu thốn nhiều thứ nên phải ra đường, chỉ dzị thôi! Khi họ có đầy đủ, ai mà mò ra, trốn tránh các chốt làm gì nhất là ngoài đường lúc này cũng chả có chi cuốn hút cả, lại ớn Covid trong cộng đồng.

Thiệt là đáng ngại, chịu khó ở nhà pà kon ơi, đây là giai đoạn quyết định mà, mỗi người ráng nhịn thêm một tý nhu cầu được không?

< Một chú chuột nhắt lại xâm nhập và mình đã 'xử' nó bằng cái bẫy ốc tiêu này, qua 1 đêm là tử nạn liền. Nhanh gọn chứ xài thuốc như kỳ rồi lâu quá, mất những 6 ngày em nó mới phiêu diêu.

Bọn mình 'điếc' rau mấy ngày nên sáng hum kia nghẹt quá bèn gọi cho... tổ trưởng khu phố: 'T. ơi, 2 ngày nay nhà hết sạch chất xanh rồi. Xem hôm nay có thứ rau gì đó cho anh một nhúm, một ít thôi' - 'Anh cần rau gì?' - 'Trời, rau gì cũng được mà, có chất xanh là tốt roài' - 'Để tui hỏi coi..'...

< Một cái bẩy khác, loại 'thứ dữ' nhưng em nó chọn vô bẫy mini cho... êm.

... Chả là dzị: mình vẫn thấy tổ trưởng hay chạy ngược xuôi, chở từng bao bí hoặc rau, hoặc bánh mì...v.v cho lòng vòng. Thỉnh thoảng tổ trường tạt ngang nhà, gọi mình rồi đưa một ít. Hỏi thì cho biết của mạnh thường quân, phường hỗ trợ xóm trọ...v.v.

Hồi đầu không muốn nhận vì muốn dành phần đó cho những người khó khăn hơn. Sau này, chính bọn mình cũng khó luôn nên nhận sau khi tổ trưởng nói 'Anh lấy đi, nhà đơn chiếc quá mà...'.

Của ít lòng nhiều, âu cũng là tấm lòng. Sau ngày 22/8 thì 'của ít' ấy lại trở thành những thứ thiết yếu do ta lỡ nghe báo xui dại 'không cần trữ lương thực' nên không đi chợ trong những ngày cuối sắp căng thẳng.

< Hai bắp cải thảo tổ trưởng cho nè. Chừ tiết kiệm, lặt mớ lá ngoài ra là đủ nồi canh nhỏ cho hai đứa - còn lại để dành nghen!

Xin buổi sáng hôm đó thì xế trưa, tổ trưởng ghé lại kêu và đút qua gầm cửa hai bắp cải thảo gói trong bọc rồi chạy đi - Ui mẹ ôi, có thiệt à, chất xanh đây rồi, hu la la! Đăng ký mua tùm lum, tìm tá lả có được đâu bi giờ lại được tổ trưởng 'cấp kiú' - 'Cưng' tổ trưởng quá đi!.

< Lấy mẫu xét nghiệm gần nhà, ta xong, về nhà kêu bà con ra cùng test.

Trưa hôm qua, tổ lại kêu ra xét nghiệm. Hèn gì trước đó mình thấy cả nhóm áo xanh bảo hộ chạy rần rần. Ta là người xung phong đầu tiên lấy mẫu vì lúc đó chưa có ai. Quy trình lấy mẫu bi chừ cẩn thận hơn lúc trước: không cần nhắc thì người ta đã xịt khử khuẩn tay, xé cây que, cầm cán và chọt mũi ngoáy. Xong, lại xịt khử khuẩn tay. Được dăm bảy người thì cái bao tay tiêu tùng, dzị là thay cái khác.

Không có màn hết que dân đi dìa như lúc trước - bao nhiêu dân tới, lấy mẫu tất tật không chừa ai. Chỉ sót những người không muốn thử chắc do họ thường xuyên trong nhà, sợ lây nhiễm chéo khi ra đường nên xù.

< Một con trong cặp chim cao cẳng cứ quanh quất trong khu vực này. Con ni khoái 'đi bộ', hắn từ bên này băng ngang qua kia đường, vô lấy ĐT thì nó đã đi tuốt đàng kia.

Sáng nay an tâm. An tâm vì điện thoại không réo, tức là ta âm tính, không phải F. Tất tả đi vài chục thước đến lò bánh mì (thay đổi món cho đỡ... tốn bún và gạo còn lại) thấy họ khép hờ. Chủ lò bánh chỉ bên kia đường, bên ấy có chị kia bán cạnh cái sọt lớn.

Dzọt qua mua 2 ổ, 12k, bánh còn nóng. Mùa Covid nên dìa nhà xỏ chiếc đủa vô, bật bếp nướng lấy nướng để cho chắc ăn. Nếu có con Covid nào trên đó ắt đã chín ráo rồi, không còn lo.

Bánh mì lên dĩa, mình chấm với chai mật ong ế hồi trước đổi xu khuyến mãi để hoài, nửa kia nhơi với chà bông gà hồi tháng 6 đã mua mấy gói dành tặng cho trại tâm thần Thủ Đức (nhưng từ hùi bùng phát dịch, không gủi vô được).

Xong bữa sáng. Ta mang khẩu trang, đẩy xe ra... rửa. Khặc khặc, cả khu phố bên này lẫn bên kia chắc chỉ có mình ta rửa xe! Con xế 'nghỉ mát' lâu ngày, phải chăm sóc nó chứ không thì hết dịch nó cũng hết nổ luôn đó!

Rửa sạch sẽ, ta đạp máy (tiết kiệm bình mà) cho nổ mươi lăm phút để sạc bình. Mấy anh CA chạy ngang ngó ngó nhưng không dừng lại. Ổng chỉ rửa xế mà, ống nước còn lằng ngoằng. Nổ máy râm ri một hồi rồi, đẩy bộ qua đường đổ xăng cho đầy: Hết dịch mình lại vi vu chứ?

< Tổ trưởng lại cho rau. Lặt một ít nấu canh, còn lại trang trọng đặt dzô tủ lạnh. Ta sung sướng rồi.

Ra vô một hồi, tổ trưởng lại ghé réo 'Anh có ăn được cải bẹ xanh, cải ngọt hông?' - 'Ẹc, đây xơi tất' - 'Vậy lấy nhúm này đi nè, bó này nữa' - 'Bao tiền tui gửi lại anh?' - 'Lấy đi, có đáng bao nhiêu đâu'. Vui vì có chất xanh, vui vì tổ trưởng vẫn còn nhớ 'nhà đơn chiếc'. Tổ đầy tình - báo thì xạo ke!

Chiều xuống nhanh, nhoáng cái đến 18h. Xe rác vẫn chưa đổ. Dạo này nhà ai cũng thắt lưng buộc bụng thì phải nên ít rác, 2 ngày xe rác mới đổ một lần. Ta đóng cửa thôi em, mây ở chân trời, phía Bình Chánh, có lẽ tối nay sẽ mưa...

Mong bình an cho tất cả...

Sáng 28/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối