(Diengiadung) - Ngày 22. Ngay từ 21, các shipper ngoài đường đông hơn, người dân, xe cộ cũng tương đối nhiều hơn vì chính quyền TP đã cho thêm một số thành phần ra đường.

Shipper đông hơn, ta mong những món hàng đã đặt mau được giao thay vì cứ nằm ỳ trên app. Xe tải nhỏ đông hơn vì 3 chợ đầu mối được tập kết hàng (Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức). Tất cả liên quan với nhau: nó khiến ta mua rau củ quả thịt cá cũng dễ dàng hơn và giá mềm, ổn định hơn.

Đây là điều cần thiết không kém chuyện chống dịch vì đã qua hơn 100 ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ kể từ ngày 31/5, trong đó có 22 ngày siết chặt theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó" thì nguồn tiền dự trữ của một phần lớn người dân cũng đã cạn kiệt. Có làm ăn gì được đâu? Ở không ăn thì núi cũng lở mà!

Sàigòn đã phủ vắc xin gần 100% dân số bất kể người nào, tuyệt! Tuy nhiên, phủ hết mũi 2 sẽ là chuyện khó khăn đây vì nguồn thuốc gần cạn. TPHCM đã gửi yêu cầu bộ cấp thêm 6 triệu liều vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho người dân Sàigòn từ ngày 20-9 đến ngày 31-10 nhưng ở trển răng mô mà có trong khi nguồn nhập chưa về.

Lúc này, người dân ở đây đã có 2 thành phần: người một mũi, người 2 mũi.

'Hai mũi' nghe khá ngộ và... dzui. Tuy nhiên chưa có lúc nào người ta lại mong mình có 'hai mũi' như lúc này!

Nghĩa nôm na: hai cái mũi trên một gương mặt... rất tuyệt, ai cũng muốn có à? Không, đúng nghĩa 2 mũi là 2 mũi vắc xin. Đủ mũi, ta mới có thể vào siêu thị, ra đường, buôn bán, làm việc... lúc hết thời hạn giãn cách - đã qua một thời gian rất dài giam chân rồi mà?

Đáng tiếc là bọn mình chỉ mới tiêm mũi 1. Phường xanh Tân Thuận Đông hình như lúc nào cũng chậm hơn Tân Thuận Tây. Ở bển, người đã tiêm mũi 2 đã rất nhiều rồi. Vậy là ta cứ phải chờ. Thông tin vắc xin về trong cuối tháng 9 chưa thấy gì, dám chừng rớt lại tháng 10.

Thật ra, cái hạn phải tiêm của bọn mình (8/8) là có thể đến tháng 8/11 (12 tuần), đó là lúc nó sẽ hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nó là tiệm tiếp tục đóng cửa ư? Ta vẫn còn bị giam chân ư? Coi bộ không ổn vì khó khăn cũng bắt đầu ngập tràn rồi còn gì?

Hôm qua, mình đưa thông tin 'Thái Lan triển khai kỹ thuật tiêm vaccine ngừa COVID-19 dưới da'. Tiêm kiểu này (hồi nhỏ mình đã từng trải qua kiểu chích dưới da rồi) da chỗ đó nó phồng lên, trường hợp ni này mà ổn thì nguồn vắc xin của VN sẽ phủ cho gấp bốn năm lần người thụ hưởng đấy. Nhưng có lẽ cũng phải chờ xem sao...

< Cá thu mua hôm kia, 160k/kg. Chọn được gần 3kg, rẻ đó nghen.

Vài bữa trước mua được thịt từ nhà tổ trưởng, giá được. Hôm kia mua được cá thu mỡ con lớn giá 160k/kg bên kia đường, chiên ăn tuyệt cú mèo. Rau thì bũa hủm tổ trưởng cho đống rau muống bành ky, vẫn còn một số. Bữa kia, chị bán cá gần nhà cho một bao bự cải thảo từ quê: chất xanh không phải lo rồi. Không còn cái lúc phải mở app đặt rau trái mất mấy trăm ngàn, nó sẽ khiến ta mau mạt rệp lắm!

< Ký lô đậu phộng rang muối. Mình đặt gần 1 tháng rồi mới được giao. Có cái để ăn vặt vãnh rồi đây. Hủm rày, hai đứa đều giảm 4 đến 5 ký.

Tổ vẫn thi thoảng gọi xét nghiệm. Bọn mình ở nhà suốt nên 2 tuần nay tổ không đưa giấy nữa, chỉ réo tên những người xóm trọ phía sau.

Vùng xanh trên bản đồ: quận 7 có nhiều. Tuy nhiên, chả hiểu sao Số liệu Covid-19 tại TP vẫn 'cả đống' thấy ớn! Điều an ủi là cái màu đỏ trên bản đồ Covid của quận 4, Tân Phú đã nhạt dần. Mong rằng quận 12 cũng sẽ như vậy trong ngày mai, ngày kia...

Thôi, ít dòng tâm sự với pà kon đỡ buồn. Mong ai nấy mạnh khoẻ, dzui dzẻ.

Sáng 22/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối