(Diengiadung) - Từ hủm rày, Bộ Y Tế giảm tầng xuất cập nhật số ca bệnh mới hàng ngày - thay vì mỗi buổi có thông tin mới (sáng, trưa, tối) thì nay tối mới có (ở TPHCM). Thôi thì xem buổi tối cũng chỉ rầu một lần thay vì những ba lần trong ngày - tốt!

< Bán rau thịt củ bên kia đường, mấy xe luôn, khá xôm tụ.

Bên đường vẫn thỉnh thoảng có các xe tải bán rau, thịt, gà nhưng các thứ như bún gạo, mì, phở, gia vị, sữa chua... chịu thua - Thứ ni chỉ có mua trên mạng... nhưng đặt hàng không dễ: Một phần lớn shipper vẫn bị cấm chạy liên quận - bị kiểm tra và phạt nhiều, giá cước tăng... trong khi nhớ lại - Dân Vũ Hán hồi căng thẳng chỉ sống được nhờ các shipper. Do vậy người dân của họ chả cần ra khỏi nhà. Tại sao ta không tính toán để lực lượng này hoạt động ổn, an toàn hỉ?

< Dân xếp hàng mua thịt.

Trong hoàn cảnh hiện tại, hầu như ai cũng sợ lây bịnh, sợ chết cả chứ chả ham ra đường làm gì, đó là một thực tế thấy rõ. Vậy nhưng thiếu thốn nhiều thứ do không mua được, dân lại phải ra đường, bất đắc dĩ thôi.

< Vũ khí tấn công Covid đây!

Dạo này, ai cũng thủ sẳn cái bình xịt khử khuẩn. Này nhé: shipper chạy đến đầu hẻm, gọi người ra nhận hàng. Người đặt đi ra, nách cắp bình xịt. Shipper xịt ít nhát lên hàng giao, đặt đồ xuống bàn, nhận tiền, thối lại và lại xịt khử khuẩn lên 2 tay.

Người nhận cũng chả kém gì: xịt bao hàng, xịt tiền thối, xịt tay rồi cầm hàng vô hẻm. Shipper lại đi nhưng dám chắc khi anh này về nhà sẽ lôi cái bóp tiền ra xịt ráo mọi tờ, mọi phía.

< Chợ Tân Qui giấc sáng sớm khá đông người.

Có bà bán khô chạy xe bên đường. Người mua đứng xa vài mét hỏi mua một thứ. Vừa ý giá, bà khô cân và bỏ vô bịch, xong... thảy cái xoạch về phía người mua. Người mua nhón gót thảy tiền lại (xuống đất), người bán lấy tiền, thối lại cũng bằng cách trên rồi lên xe đi. Người mua lấy bình xịt xịt tiền, xịt bao khô rồi cầm vô nhà. Hài? Không, ai cũng sợ Covid nó nằm trên ấy mà.

< Thật ra là bán chui, ngắng lên là dẹp hết vì phường sẽ đi đuổi. Dẫu gì, ngoài trời thoáng an toàn hơn không gian kín trong siêu thị đó ạ.

Bình xịt mình có 4 cái, cái bình mini để bỏ túi mang theo. Hai bình xí muội mua từ Laz kèm cồn cũng xịt ngon nhưng bình trắng thèng con gửi cho là xịn nhất vì nó phun sương nhuyễn nhừ: ít tốn cồn, lại hiệu quả vì sương bay vào mọi ngóc ngách của tay hay món đồ.

< Chuối già, 3 nải chỉ có 50K. Thời khó khăn, không cần đòi hỏi chuối laba la biếc gì sất!

Cồn từ hồi đầu dịch mùa sau đến nay đã mua 6,5 lít nay chỉ còn 3L; chắc mẩm phải mua thêm nữa. Cồn 70०, nếu mua 90 thì phải pha thêm nước sạch để thành 70 mới hiệu quả nhé. 90० vi khuẩn đông lại chứ không chết hẳn.

< Mình chờ, con bà xã tay cầm bình xịt, chạy loanh quanh 'nghiên kiú' thị trường. Chụp ni là chụp lén chứ người bán hổng khoái, rủi họ nghĩ mình là 'mật thám' thì có mà ăn dép!

Hôm nay là ngày nào chả nhớ, chỉ biết ra khi ta nhìn cuốn lịch. Chủ Nhật ư? lại qua một tuần! Từ hôm qua đến nay, tiệm mở cửa lưng lửng để bán hàng. Hàng hoá trước dịch có nhiều đợt khuyến mãi 'nên nửa' kia mua đầy ắp. Tiếc là nó không ăn được mà chỉ để xài. Vậy nên phải bán lai rai để lấy tiền... ăn, thía thôi! Phần khác, có người 'nhịn ánh sáng' trong WC hay trong phòng gần cả tháng nay (vì đèn hư), mua thay không được thì nghẹt cho người ta quá.

< Đa phần các hàng đều đóng cửa. Môt số mở nửa cửa hoặc hé một chút - giao dịch thông qua cái he hé đó. Chúng ta đều mua bán hàng quốc cấm ư? Không, rau không cấm, chỉ cấm người bán nhưng không được tổ chức đàng hoàng. Có điều ai cũng bù đầu vì dịch thì răng mô mà tổ với chức chứ?

Tiệm mình khá quái: phía dưới nền chắn miếng thùng các tông chặn chuột, phía trên căng ngang sợi dây dán tua lòng thòng để tránh khách hàng vào sát tận các tủ đồ. Ta cứ ráng thật cẩn thận là ổn, tránh tiếp xúc gần tức là cũng tránh con Covid. Dĩ nhiên: tiền nhận được đều xịt khử khuẩn tuốt cả 2 mặt.


Mặt tủ kiếng cũng vậy... Chắc phải mua thêm cồn sơ cua vì dạo này mua rất khó khăn. Cả khẩu trang cũng vậy vì cuốc chiến với dịch còn dài, rất dài...

< Có đủ rau trái rồi thì ta về. Lúc này chỉ mới 6h30 và phường nghe nói đang đuổi.

Theo báo chí: người ta chưa chúng minh được Covid lây qua tiếp xúc với hàng hoá. Tuy nhiên cứ thận trọng với những thứ đồ ta nhận được vẫn hơn - cẩn tắc vô áy náy mà.

< Giấc chiều  hôm đó trời đổ mưa khá lớn, gió thốc mạnh khiến các mái che run bần bật nhưng chả sao. Đang lúc dịch này, chỉ sợ nhất là lò xo cửa kéo gãy. Sẽ 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' ngay nhưng gọi sửa lúc này thì... hỡi ôi, thứ đó có phải là 'thiết yếu' không?

Ta đã chích ngừa được 1 tuần rồi, chờ một thời gian nữa sẽ mong đến mũi 2. AstraZeneca là thứ phổ thông nên mũi sau cũng không quá khó. Ở các nước, người ta đang hướng về mũi 3 mới đủ đô chống chọi lại biến thể Delta. Liệu sau này nó còn biến hoá kinh khủng hơn nữa chăng? Hay nó trở thành một dạng cúm thông thường - Mong tương lai sẽ là vế 2: cúm Covid.

< Chỉ sau tấm ảnh này vài giây thì chuột từ dưới miệng cống bò lên, chạy thẳng vào nhà. Vậy nhưng nó đụng ngay các miếng chận nên lại bỏ chạy ra. chả biết hắn chiếu tướng nhà nào?

Hôm nay lại chờ miến dong, nguồn từ ngoài Bắc nên đến nay đã một tuần: nó vẫn còn đâu đó trong lộ trình chuyên chở Bắc Nam. May thì đến người nhận, xui thì nó quy về cố hương... và ta sẽ lại đặt hàng chỗ khác. Được cái: Do Covid, Lazada huỷ đơn hàng thì vài ngày sau họ tặng đền cái voucher 20K, ta lại xài nó trong toa khác, hàng tới là may mắn còn không thì cái voucher mất tiêu. Nhẫn nha rồi họ lại tặng cái khác vì đã huỷ, híc!

Sáng được ông tổ trưởng khu phố cho bó rau muống, thứ này nhận ngay chứ không từ chối. Rau ni chế biến món dễ dàng, lại để lâu được, lại ngon. Rau Quốc Dân mà!

Thôi, ít dòng ầu ơ với pà kon chứng tỏ là Điền này chưa... đi cách ly, mong tất cả ai nấy đều mạnh phẻ vững lòng chống dịch.

Sáng 15/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối