(Diengiadung) - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương "gần như không còn đồng nào", giờ chỉ chờ vào khoản tiết kiệm chi khoảng 14.620 tỉ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho điều chuyển sang.

< Quận 7 đây, đã xanh lè rồi nhé. Phóng lớn trên bản đồ, tổ dân phố của mình cũng xanh.

Dịch đã làm đóng băng cả đất nước. Các doanh nghiệp đình trệ, không có doanh thu, thua lỗ - Giãn cách khiến hàng triệu hộ kinh doanh phải đóng cửa, không thể thu thuế được trong khi phải liên tục bội chi cho công tác chống dịch, các gói hỗ trợ cho hộ nghèo, khó khăn, lao động mất việc... trong nhiều đợt và tiếp đến là các khoản gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất trong năm 2021... làm ngân sách kiệt quệ.

Vài bữa trước, tổ dân phố gửi mình danh sách kê khai số người trong nhà, mình nghĩ đây là căn cứ để nhà nước hỗ trợ vì từ đầu dịch đến giờ thành phần như mình chưa có đồng nào. Tuy nhiên, hai bữa rồi tổ trưởng vẫn chưa thu lại... và nói thật tâm, mình cũng chả muốn thu lại làm gì.

Ta mất thu nhập suốt mấy tháng rồi thiệt đó nhưng vẫn còn có thể cầm cự được. Hồi cuối tháng 5, mình đã đến ngân hàng đóng thuế quý. Dù có thể quý này và quý sau sẽ được miễn giảm nhưng kệ, bọn mình không tiếc vì ai cũng giảm, không có thu thì ngân sách lấy tiền răng mô mà chống dịch chứ?

< Xét nghiệm tìm F0 hẻm bên kia đường, hùm rày xét nghiệm lia lịa.

Chiều đọc báo, nghe Bí thư TPHCM nói ‘Một quận 700.000 dân* mà danh sách đưa lên có hơn 600.000 người cần hỗ trợ khó khăn’ (nguồn) mà... muốn bịnh. Một láng giềng của ta phán xanh rờn 'Thấy ngoài chợ người ta được tiền hỗ trợ hết trơn mà sao ta không có' dù nhà anh ta bự và là một trong những nhà khá nhất phố. Ôi trời! Ngân sách nào có phải là chùm khế ngọt. Ai cũng muốn được hỗ trợ, được tiền thì lấy tiền đâu mà chi trong khi nguồn thu thì kẹt cứng? Thôi thì không dám nói ai, riêng mình: Không gọi là dư giã nhưng cũng còn cái ăn, dành cái cứu trợ đó cho những hộ thật sự khó khăn hơn, xin đa tạ.

< Chụp chỉ số trên cái đồng hồ nước rồi gửi qua Zalo. mùa dịch nên CTy cấp nước không đi ghi. Tiện lợi đó chứ?

Quận 7 trong ngày thứ 2 bình thường mới, quán cơm gần nhà đã được bán hàng mang đi, khá đông. Xem trên báo thấy cửa hàng văn phòng phẩm, sách vở cũng đã bán. Người ta vô ngân hàng, vào shop điện thoại mua sắm. Ta chưa bán vì không được phép dù có tỉnh thoảng... bán chui chút chút - người ta kẹt quá phải mua vì nhà tối thui, quạt máy hỏng... thì làm sao mặt kệ được chứ? Tuy nhiên, chả lời bao tiền với vài món vặt. Đành thôi, giỏi lắm một hai tuần nữa cũng sẽ được xả cảng, nhất là khi được tiêm được mũi Astra thứ 2.

< Quán cơm gần nhà bán khá sung. Chúc mừng! Cơm giá bình thường, cộng phí ship nữa thì nói thiệt: mình không ăn. Tự nấu thôi cho... rẻ!

Lại giáp một tháng tới kỳ đến BV nhận thuốc nhưng ta vẫn chần chừ đi tái khám. Chuyện bộ Y Tế yêu cầu các BV gửi thuốc qua bưu điện cho những bệnh nhân có bệnh mãn tính ổn định đã khám thường xuyên coi bộ... khó thực thi. Dzị nhưng sáng này ra hiệu thuốc mua về tự uống. Mình vẫn có thể chạy xe đến BV được đấy, chỉ cần cầm theo cuốn số và toa thuốc kỳ cuối là đi tuốt nhưng từ từ đã. Đang dịch, ai muốn tới BV đâu dù có BHYT? Dù ta sẽ khám ngoài sân nhưng đàng nào vẫn khá đông người. Thôi thì tránh được thì tránh, ta chưa đến hồi đi 'bán muối' mà!

< Giá bà xã tự đi mua ngon, chả bù với thứ giá thấy ghê mua qua Grapfood.

Lúc này, bà xã có thể 'đi chợ' mua thực phẩm quanh khu phố hoặc phố chợ. Dĩ nhiên là không phong phú lắm vì họ vẫn bán chui, có điều hàng tươi ngon và rẻ hơn dạng mua trên app Grap nhiều.

< Cà, xả cây, chanh... có đủ, giá rất phải chăng. Thịt cá cũng tự chọn mà mua, giá ổn. Làm gì thì làm, nói thật là nấu ăn ở nhà cũng yên tâm hơn là ăn ngoài.

Vài tuần trước, ta mua hành phải 12k, ớt cũng vậy, ngò thì 15k nhưng giờ chỉ cần mua 5, 10k chung mấy thứ là xài phủ phê! Nó đang dần trở lại giá trị thực tế khi chợ đầu mối Bình Điền, chợ đầu mối Thủ Đức được mở cửa.

< Điền ta ôm mớ rau muống tổ chảng cho, phẻ cái chất xanh rồi!

Sáng, tổ trưởng chạy ngang tấp xe lại hỏi 'Hai ông bà có ăn rau muống không?' Hi, đây không chê, dzị là cho mình một ôm to bành 'Lặt ra, cái nào ăn được thì ăn'. Thanks tổ trưởng, thứ này đang sắp thiếu rồi vì nhà chỉ còn măng là 'rau xanh', đỡ quá!

< Xe chở về quê à? Chả biết. Chỉ thấy 2 người mang balô được người trên xe test Covid nhanh rồi đưa đồ bảo hộ cho bận và lên xe.

Chiều, ổng lại ghé nhà mua mấy thước dây điện, mấy cây nẹp định làm cái ổ cắm để đặt tủ... bán thịt. Mua nhưng hổng biết... làm vì nhát điện. Dzị là mình chỉ, ổng gật nhưng vẫn ngần ngừ khiến ta chỉ thêm lần nữa. Hồi vô, không an tâm nên thôi, chạy lại nhà ổng xem sao! Tổ chảng đang lui cui dán ống, rớt lên rớt xuống - mấy đầu dây điện vẫn chưa dám bắt. Rồi thấy mình đến, mừng pà kố. Dzị là xắn tay làm luôn cho, nhoáng cái là xong. Coi như đáp lễ tổ chảng tốt bụng.

< Còn một giờ nữa là giới nghiêm.

Tối, xem ca trong nước thấy vẫn còn lưng tưng, Sàigòn cũng dzị. Hiện nay, khó mà hy vọng thị thành không F0, xem ra ta phải chung sống với dịch thôi! Mong rằng vắc xin lại về nhiều, về đủ. Mong vắc xin VN được sản xuất sớm để con Covid 19 sớm trở thành giòng cúm mùa, amen!

Thôi, ít dòng tán dóc với pà kon. Mong ai nấy mạnh khoẻ, dzui dzẻ.

* Đây là ông nói TP Thủ Đức.

Tối 17/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối