(Diengiadung) - Cả tuần rồi mới nghiền ngẫm lại những con số. Số đây là số ca bệnh mới của thành phố, của cả nước. Tăng là tổng số của cả nước còn bình bình của Sàigòn. Thành phố không có những đỉnh nhìn phát sợ như hồi hơn tuần trước nhưng những 'đỉnh' ấy lại chuyển sang tỉnh khác, Trời hỡi! thứ quái vật độc địa này chả biết bao giờ mới chịu 'dừng cuộc chơi'?

Có điều, đường phố bi chừ ngoại trừ trong giờ giới nghiêm chứ bàn ngày vẫn còn khá nhiều xe cộ lưu thông. Có vẻ người ta đã giảm sợ, lờn thuốc? Người lưu thông nhiều sẽ tỷ lệ nghịch với con số F0 mới... và nếu không nghiêm hơn, công sức cả nước, cả thành phố trong hơn tháng qua sẽ bỏ sông bỏ biển mất. Pà kon ơi, bớt đi lại dùm cái, đừng quan trọng hoá tất cả mọi việc khiến nó không cần thiết lắm cũng thành quan trọng, làm ơn đi mà!

< Có chị kia bán tôm bên đường, 160 và 200k/kg. Trong tủ lạnh còn một ít nên không mua.

Hôm kia tự hớt tóc, mình tự hớt cả năm nay rồi. Cái tông đơ sạc hàng hiệu Tàu coi dzị mà ổn, lựa chọn hoài mới được. Một hai lần hớt đầu tiên còn hơi vụng về, phải nhờ nửa kia tém phía sau thì nay tự tay mình xử hết, quen rồi - Chỉ mất 10 ohút là xong, gọng gàng đẹp giai ra phết.

< Đàng kia có xe rau củ quả...

Râu xưa nay không muốn cạo vì cạo sạch trông ngố ngố nên chỉ tỉa ngắn gọn. Cái tông đơ cũng ok luôn: đặt cái nêm 2 ly rồi đẩy nửa phút là sạch đẹp, phần râu ria còn lại đều đặn trông lịch lãm ra phết!

< Còn bên này người dân xếp hàng mua thịt.

Có những món khác mua từ Laz cũng rất ổn, bền như cái máy massage, thứ này nhức mỏi rà lưng rà cổ phẻ lên liền. Thứ nào cũng sạc điện cả, kinh tế, hiệu quả và gọn gàng - Giá lại khá mềm vì hén chính hiệu hàng... Tàu khựa. Mấy cái alô Xiaomi cũng dzị nhưng dòng này xài quá năm là phù pin. Thay pin không dễ có pin zin mà thay thì tiền pin và công cũng bằng nửa cái máy mới rồi còn gì. Nhưng tiền răng mô mà mỗi năm mỗi thay đổi mới chứ? Dzị nên cứ xài đại, nếu xui, nó nổ trong túi quần thì ta què - chỉ đơn giản vậy thôi!

< Vòi nước, rất ok, mua từ mạng.

Tháng rồi mua cái bơm sạc vì cái bơm đạp cũ đã tới tuổi dìa hưu. Rất gọn và tiện lợi: khi cần cứ nối vòi, chọn chế độ và bấm một phát. Nó kêu rè rè một đỗi đến mức mình quy định là tự tắt. Một lần sạc được dăm bảy lần bơm. Đi phượt, mang thứ này theo là tuyệt đó, không choáng chỗ như cái bơm đạp. Thêm 3 cây cạy vỏ, mấy miếng vá nữa là ok, chấp đường xa hết! Bi nhiêu ta cũng cày miễn là đủ sức.

< Bộ loa dập bá cháy mua từ Shopee.

Bàn phím, chuột không dây, lót chuột to, bộ nhớ ram, bộ loa... Nói chung là từ Laz cả. Khéo canh me flash sale, khéo chọn thì được giá mềm, lại xài tốt... chứ vô mấy cái shop điện máy giá trời ơi lắm. Tuy vậy, cũng phải có đôi lần gặp trường hợp mua phải thứ 'ba trợn' nhưng hiếm, hầu như mình trả lại được hết.

< Hủ tiếu Sađéc...

Nhớ có lần gặp QC bóng led tia cực tím bên shop Tàu, giá mềm. Thứ này người ta dùng sát khuẩn tốt nên mình đặt thử mấy bóng. Một tuần hơn, hàng dìa - mở gói ra thấy mấy cái bóng trong hộp thiệt, giống hình nhưng thử thì nó màu trắng chứ không phải xanh tím. Nghi ngờ, mình search trên mạng xem ánh sáng của đèn tia cực tím rồi chụp hình mớ bóng đang test ngay trên mấy cái tủ kiếng chưng đồ điện (ta bán hàng điện mà) chủ yếu để người xem ảnh thấy.

< Hạt điều chất lượng, giá flash sale...

Xong nhắn tin kèm mấy ảnh cho cái shop Tàu kia với tin nhắn chặn đầu 'Có vẻ bạn giao sai hàng cho tôi. Bóng UV phải có màu xanh tím, còn đàng này là màu trắng'. Shop ậm ừ, bảo chờ xem lại... rồi cuối cùng báo lại là do... giao lộn (lộn cái bà nội mi)! Mình chụp ngay mấy dòng chat, gủi phản ảnh với Laz. Vật chứng tang chứng rành rành, Laz đồng ý ngay và đề nghị mình trả hàng. Hàng trả có người đến nhà nhận, Laz trả lại bằng voucher y như giá mình mua, không thiếu xu nào. Lúc này, ta vô cái trang của shop kia tố lừa đảo kèm hình ảnh đầy đủ, chủ yếu để nó không lừa tiếp người khác.

< Bữa sáng là nui...

Hồi đầu mua ở Laz, Shopee, Tiki... còn bỡ ngỡ thì nay qua mấy trăm toa cũng giảm dốt. Nói chung, xu thế hiện đại, mua hàng trực tuyến là chuyện tất yếu. Sẳn dịp dịch, cái cách kinh doanh mua bán này sẽ càng phát triển hơn bội phần.

Sáng nay (10/8) lại đặt Grapfood mấy món gồm đu đủ, nui và nấm rơm. Hôm nay app không có hỗ trợ 1 phần tiền ship nhưng giấc lưng lửng sáng nên cước cũng không quá mắc: hăm mấy ngàn. Giá đồ cũng tương đối nên chốt đơn cái cụp.

Chỉ tầm 20 phút sau là có người tới giao. Lại trò xịt khử khuẩn trong ngoài... Xong ta có được 3 trái đu đủ ngon ơi là ngon, 600gr nấm rơm búp hơi nhí cùng hai bịch nui Safoco. Nấm sẽ xào cải bẹ gúng bữa hủm phường cho, nui nấu thịt cho bữa sáng còn đu đủ để lasét.

< Hơn tháng rồi có bán gì ra hồn đâu?

Chiều, đặt thêm miến dong Làng So trên Laz, thăm dò mấy cái toa cũ xem chúng đi đến đâu... Chắc mai kia gì đó sẽ đến. Nhà mình ở phường Tân Thuận Đông, Laz nó 'cấm cửa' vì trên bản đồ vẫn còn là khu phong toả (thật ra đã dỡ toả rồi), mình sửa qua TTTây là lách luật. Họ đến giao bên kia đường không được sẽ gọi mình một phát, ta sẽ qua đường... nhận thôi, hi hi...

Thôi, ít dòng sạo sạo với pà kon, chúc ai nấy đều mạnh phẻ dzui dzẻ.

Chiều 10/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối