(Diengiadung) - Quận 7 sẽ thí điểm 'mở cửa' từ ngày 15/9, đó là thông tin đầu tiên mình xem trên báo sáng nay. Bi giờ, xem cập nhật số liệu ca nhiễm mới hàng ngày cũng chả dám bàn đến vì nó hổng tươi sáng cho lắm nên người ta nhắm vào cái độ phủ vaccin cho dân: càng nhiều càng tốt, đó là tiêu chí để có thể trở lại cuộc sống bình thường hay ít ra một phần.

Không dễ vì cần phải có các điều kiện như đã tiêm 1 hay 2 mũi, tổ dân phố nơi đó phải kiện toàn tổ an sinh, tổ y tế. Nơi kinh doanh phải có tổ y tế hình thành trên cơ sở chính nhân viên của điểm kinh doanh đó (test nhanh 3 ngày một lần, đo thân nhiệt... cho nhân viên), phải kết nối phần mềm với Ban chỉ đạo để khi xảy ra tình huống có thể xử lý ngay... Nói chung là hằm bà lằng.

Có điều tại sao lại cứ phải test Covid lia lịa hỉ? Nó không có giá trị lâu dài, lại tốn kém.  Mình nghĩ rằng thành phố nên thực hiện xét nghiệm kháng thể để ai có đủ kháng thể chống Covid rồi thì cho ra đường đi làm, buôn bán phục vụ xã hội. Còn ai chưa có thì chích ngừa luôn và có lịch hẹn chích đủ hai mũi cho họ. Ai có ít kháng thể đi gần, ai có nhiều đi xa hơn, đại loại như vậy.

Làm theo cách này, nếu chỉ số IgG cao thì chỉ có xét nghiệm 1 lần thôi, giá trị lâu dài. Phần khác: Xét nghiệm tìm kháng thể ít tốn kém hơn mà còn được cái lợi là đánh giá được miễn dịch cộng đồng đang ở nằm điểm nào vì trong thật tế bi giờ, có rất nhiều người nhiễm và tự khỏi như một bệnh cảm bình thường mà họ không hề biết do nó không có triệu chứng rõ rệt. Đây chỉ là ý tưởng riêng thôi nhưng nếu mình đúng, nó sẽ khiến giảm tiền của và công sức của xã hội.

Hồi sáng, tổ trưởng khu phố chạy lòng vòng các nhà thông báo: 'Ai đã chích thuốc Mỹ? Ai đã chích trong đợt trước rồi thì đi chích mũi 2 nghen. Nhớ là thuốc Mỹ nghen'. Dzị là các nhà lục tục đi... Chỉ nhoáng cái là về, không túm tụm chen lấn xô bồ thiếu tổ chức - tuyệt lắm. Bọn mình chích Astra nên phải chờ thêm gần 1 tháng nữa mới được phập mũi 2. Chỉ mới thẻ vàng, chưa được thẻ xanh. Ta cần phải chờ nhưng không 'dài mỏ' vì mỏ đã dài sẳn rồi sau khi giam giò ở nhà mấy tháng.

Nghe kể, dân Mỹ gốc Việt ở bển kêu chích là OK, chích liền. Còn dân Mỹ gốc khác chê ỏng eo nhất là những người thuộc đảng Cộng Hoà (đối lập mà). Dzị nên số tử vong ở bển vẫn khủng thuộc hàng đầu địa cầu... trong khi thuốc của họ thừa mứa (hic). Bỏ chuyện nước ngoài, nói chuyện ta: đây là kỳ tiêm chủng phải nói là lớn nhất lịch sử VN. Có thuốc là bộ chuyển giao cho các địa phương liền. Các nơi cũng tuyệt, hô phát là đi chích ngay. Vaccin giúp dân có hy vọng trở về cuộc sống bình thường mà, ai không thích chứ?

Hủm rày, người ta bắt đầu buôn bán lai rai bên đường, ở ngoài các khu chợ. Phải vậy thôi vì ta kẹt quá có thể liều đi mua, cứ tiêu chí 5K mà thực thi kỹ là ổn. Trông chờ ở các tờ giấy chọn hàng kiểu 'Đi chợ hộ' (cả tuần rồi chưa thu lại) chắc mềm bao tử mất.

Về chuyện xét nghiệm, quận 7 làm lia lịa để quét hết các F0. Nhất là sau này, quy trình xét nghiệm cũng rạch ròi: Khử khuẩn tay trước khi thò que vô mũi & xét nghiệm ngoài trời, thông thoáng - dân yên tâm hơn nhiều.

Tuy vậy, có nhà cũng xù 'xét' vì họ ở lỳ trong nhà suốt, không ra đường nữa vì sợ lây nhiễm chéo. Dzị nên gọi xét nghiệm, tổ trưởng chạy xịt khói, kính mời quý vị ra cho, em chạy xe đưa đến tận nơi. Đủ người là nhào vô, chọt chọt ngoáy ngoáy vài cái là xong. Qua đêm, sáng dậy thì biết rõ mình không là F vì nếu không, điện thoại sẽ réo um và ta sẽ được dựng cổ dậy trong đêm nghe báo 'you có thể là F0, đề nghị cách ly'.

Thôi, ít dòng bốc phét với pà kon. Mong ai nấy mạnh khoẻ, no cơm.

Chiều 11/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối