(Diengiadung) - 25/8, đã qua gần một tuần chôn chân 'toàn thời gian' ở nhà. Tin nhắn 'Cảm ơn KH đã thanh toán tiền điện' vừa đến, ta được giảm hơn năm chục - Chỉ còn đóng ba trăm mấy. Niềm vui nhỏ không lâu thì tin nhắn 'đòi tiền nước' phòi ra. Trăm sáu, không bớt một cắc nào dù nghe nói Chính phủ đã yêu cầu điện nước giảm cho dân các vùng dịch.

Chịu thôi, không giảm cũng phải đóng. Hai thứ thiết yếu không có thì tèo. Suốt hai tháng nay, không có thu nhập mà chỉ thấy vốn bốc hơi dần. Phúc đức bảy đời là ta còn có cái gọi là vốn chừ lấy mà ăn chứ không thì chắc phải đề nghị xin cứu trợ mất!

Hôm nay 2 trái bí đao tổ trưởng dân phố cho đã 'ra đi' sạch sẽ, nhà không còn mảnh rau nào. Hồi trưa hôm qua nộp tấm giấy đăng ký mua hàng, chưa biết chừng nào mới được nhận đồ. Mà cũng chả dám mua nhiều vì chả biết giá răng mô, mua từa lưa, chừng giao móc túi trả sặc gạch thì méo mặt.

Cả ngày, mình và nửa kia thay nhau đi ra vô; ra ngắm nghía đường, vô khều khào cái máy tính bàn, quẹt quẹt cái máy bảng, vuốt vuốt chấm chấm cái alô... cho đến chán rồi lại ra... ngắm đường.

Dzị là đã ngon đó, ta còn được... ngắm đường chứ có người được ngó đâu? Nhiều người ra chỉ thấy nhà đối diện sát sạc trong hẻm - ngó chán lại vô! Ít ra, ta cũng nhìn thấy... đường nhựa, cột đèn, cây xanh hai bên, ngắm vài con chim đang bay bổng, ngắm chú chó lang thang đàng kia... cũng tuyệt đó chứ?

App Lazada, Shoppee gần như điếc đặc: ngó hàng chơi chứ làm gì mua được món nào? Tắt tịt hết. Ta vẫn có thể chọn hàng, săn voucher, tìm xu, tìm hàng, bỏ vô giỏ nhưng đặt xong rồi chờ 'mút chỉ cà tha' mà chả thấy nó nhút nhích gì. Người đi lấy hàng không được, kẻ giao hàng cũng chịu thua thì giao gì hủm rày - chết đứng cả lũ. Thèm khoai tây chiên, thèm mấy hạt đậu phọng rang... 'Oạch, hùi trước anh ăn hạt điều đến ngán rồi, giờ nhịn cho quen ha!'

< Phiếu đặt hàng, trang có giá, trang thì không nhưng chú thích 'Giá có thể thay đổi...'.

Grapfood vẫn còn, tuy nhiên hàng hoá rất eo xèo (chắc không còn nguồn cung cấp) mà giá lại kinh lắm. Cước mắc lòi phèo, ngẫm đi tính lại, chỉ vì chút tẹo đồ mà mất những bằng ấy tiền phí thì chắc chịu thua - nhịn thôi, ta đâu phải đại gia?

Hic, 'Miệng ăn núi lở' - ngồi ngẫm nghĩ, bất chợt thấy người ta 'đớp'... khiếp thiệt. Nếu mình nhớ không sai: từ hồi đầu tháng 7 đến gần đây bọn mình đã mua hơn 20 ký thịt heo, cả chục ký tôm và một số thứ đạm khác... nhưng đến giờ ngăn đá tủ lạnh sắp 'lạnh lẽo mình ên'! Ấy là nhà chỉ có 2 cái mỏ thôi và ăn cũng như mèo quào vì mỗi bữa chỉ có một chén cơm + nửa chén đồ ăn + chén canh + miếng trái cây la sét cho một nhân khẩu. Chẹp, nhà mà đông người thì sao hỉ? 'Măm' đến sập cả nhà hổng chừng!

< Xe cung cấp lương thực cho hẻm đàng kia, mấy anh bộ đội rinh vô trong. Chị nhà đối diện hô 'Chỉ cho trong hẻm thôi, ngoài đường hổng có'. Rồi chị sàng tới sàng lui, cuối cùng cũng... xin được một bao nặng trĩu đem vô nhà, hi hi...

Tự dưng ta nổi doá - Ai nói TP đủ sức lo lương thực cho mọi người hỉ? Tui đói rau, thèm nhúm rau muống luộc nhưng răng mô mà có? Biết vậy bữa 20 đến 22 nhào ra đường mua tích trữ phòng xa như mọi người thì bi giờ không phải nhộn. Có điều ta lỡ tin rồi thì ráng chịu thôi.

Cuồng chân quá lại đi ra nhưng giới nghiêm, nhà đã kéo cửa cuốn xuống. Thôi bắc ghế đứng lên ta ngắm đường qua lỗ chó vậy. À lộn, lỗ gió. Ngoài kia trời mưa lất phất, gió mang hơi mát lạnh thổi vô. Gió thoáng, gió thiên nhiên, gió không kèm Covid... khiến ta thấy lòng nhẹ nhõm... Thôi thì mình vậy đó, chịu cho quen đi, sau này hết dịch phượt bù, phượt mút chỉ, phượt tá lả cho hả dạ nhưng tháng ngày giam chân...

'Tỉnh lại đi ông nội, anh nhìn gì ngoài đó dzị?'... 'Anh nhìn đường'...

Ngoài đó mưa vẫn rơi trên con đường không bóng người... Bổng dưng thấy lòng bình thản, nhẹ nhàng... Mưa buồn nhưng thành phố tôi vẫn thật êm đềm...

Mong bình an cho tất cả chúng ta...

Sáng 26/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối