(Diengiadung) - 19/08, một ngày đáng buồn với số ca mới trong ngày đã vượt qua con số mười ngàn: +10.639 cho cả nước. Sàigòn thêm những +4.425 và Bình Dương cũng tăng vọt +3.255 ca mới (nguồn). Cái đáng sợ là ca cộng đồng lúc này chiếm tỉ lệ lớn (HCM 3603 ca), hơn nhiều những ca trong nơi phong toả (nguồn), tức là ngoài đường ai cũng có thể là F0 và không hề ít.

< Bà xã đang mua thịt bên kia đường sáng hôm qua. Giá cả dễ chịu trong lúc này.

Vì sao vậy hỉ? Tính đến nay, TP HCM trải qua hơn 80 ngày giãn cách theo nhiều cấp độ Chỉ thị 10, 12, 15, 16 và 16 tăng cường. Nếu tính thời gian cách ly đến ngày 15/9, tổng cộng thành phố trải qua hơn ba tháng rưỡi giãn cách. Việc giãn cách kéo dài ảnh hưởng rất nhiều tình hình kinh doanh, sản xuất nhiều doanh nghiệp...

< Mé phải l2 xe rau củ, không có quả. Ta sắp hết hành nhưng thôi, mai kia gì mua vì ở bển khá đông.

Số người mất việc, gặp khó khăn ngày càng tăng cao... ngay cả chính mình. Tiệm nhà, ở nhà nhưng trong thời gian dài không buôn bán, không thu nhập, dĩ nhiên là cứ phải tiêu xài vào phần vốn... nhưng ta vẫn còn gắng gồng được. Thậm chí đầu giãn cách vẫn còn đi đóng thuế quý 3 ở Agribank trong cư xá Ngân Hàng (đóng rồi, vài ngày sau ngưng bán theo lệnh trên).

< Mình không bán hàng dù nhiều thứ hàng hoá đầy ắp. Cũng xót ruột lắm nhưng biết làm sao...

Nhưng ác nhất là qua hơn 80 ngày giãn cách, tình hình vẫn chưa tươi sáng hơn dù chính quyền và nhân dân rất nỗ lực trong việc chống dịch lẫn chích ngừa. 

Người ngoài đường lúc này đông? Có thể. Riêng bọn mình, đôi tuần nay ít ra đường hẳn, đi chợ đúng theo giấy đi đường của phường, thậm chí có tuần ít hơn (1 tuần 2 lần) vì mua được lương thực ở các xe bán hàng lưu động.

< Bữa cơm chiều đơn giản: cà ri gà nấu cà rốt (không có khoai tây, hết lâu rồi), cà tím xào, dưa giá, ít củ cải ngâm, táp mỡ xào tỏi. Khoai tây chiên là thứ mình rất thích nhưng hủm rày chịu, chưa có lần đi chợ nào thấy để mua.

Điều ni chứng tỏ rằng chủng Delta hiện nay vô cùng dễ lây lan và lây nhanh khiếp. Điều an ủi là tốc độ phủ chủng ngừa tai Sàigòn rất lẹ và vắc xin cũng liên tục về. Điều khác là đa phần triệu chứng bệnh là nhẹ. Tuy nhiên, với số nhiều thì ca tử vong hoặc rất nặng cũng tăng cao.

Bao giờ hết dịch, chắc ai ai cũng thắc mắc nhưng muốn hết thì trước tiên ta phải giảm bớt chuyện tiếp xúc, chuyện ra đường... khi việc ấy không quá cấp thiết. Mà 'cấp thiết' thiệt là... mông lung lắm. Việc cấp thiết hay không cũng tuỳ trường hợp, chả biết được!

< Câu cú nặng nề quá nên chiều tối mình sửa lại: Không bán hàng, lời mấy đồng nhưng phạt mười triệu bà con ơi - mấy đồng đây nghĩa là mấy ngàn. Ta bán hàng nhưng phải từ chối khách, đau lòng lắm chứ, hic!

'Miệng ăn núi lở' trước kia nghe mắc cười nhưng giờ đây ta thấy thực tế. Mua nhiều lắm, đủ thứ nhưng sau dăm bảy ngày lại thấy hết. Vậy nên nếu nhà đông, có lẽ chuyện vật vã tìm lương thực chắc kinh khủng. May mắn là bọn mình chỉ 2 ngoe, trước kia lại vẫn ăn như mèo.

Hôm nay thứ sáu, ngày được đi chợ trong phiếu nhưng chắc bọn mình không đi vì nhà còn lương thực. Thôi thì gắng giảm được chút nào hay chút nấy. Ở nhà cũng chả dám bán hàng dù bọn mình rất kỹ. Lời vài món bao nhiêu tiền, phạt một nhát là từ 10 đến 20 triệu thì khổ đời! Mà dám chừng cũng chả đủ nhiêu đó mà đóng trong lúc này, amen!

3 loại vắc xin VN đang nghiên cứu thử nghiệm tiến triển tốt. Báo đăng là trong cuối năm nay và năm sau ta sẽ tự chủ được nguồn vắc xin. Và khi ấy, ta sẽ sống với dịch, nó sẽ là bịnh cúm Covid? Mong là vậy!

Mong bình an cho tất cả, chúc ai nấy đều mạnh phẻ dzui dzẻ.

Sáng 20/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối