(Diengiadung) - 2/10, ngày gỡ bỏ giãn cách thứ nhì. Ngoài đường xe chạy nhoi nhưng dĩ nhiên cũng không bằng hồi chưa có dịch. Nhà mình đối diện TT Đăng kiểm, sau bao ngày tháng 'Ai ở đâu ở yên đó' thì ngay ngày 1/10: các xế hộp đậu từa lưa ven đường chờ tới phiên.

< Xe chờ đăng kiểm, CSGT phải xua đi bớt vì nghẽn đường.

Đặc keng, nghẽn đường. Thía là CSGT, CA phường xuất hiện như thần thánh để điều tiết giao thông - xua xế đậu bừa bãi như xua tà. Trễ đăng kiểm thật ra mấy ông cũng không bị phạt đâu do người ta đã có thông báo rồi mà, tại dịch chứ nào có phải tại chủ xe? Dzị thì hà cớ gì phải làm liền chứ, pà kon hãy thông thả vậy. Từ từ đôi bữa hãy đi chứ giấc ni mà đến thì chờ dài cổ cả buổi dám chừng chưa xong đó nghen.

< Từ 1 tây, ta đã rộng cửa. Mấy tháng ngưng hoạt động, liệu có lụt nghề? Không đâu, vẫn 'ngon cơm' như ngày nào. Cày kiếm tiền đi phượt tiếp chứ!

Ngay từ sáng ngày 1, mình mở cửa tiệm. Mở toành hoạch chứ không he hé như hồi giãn cách. Ngày đầu bán đắt, ngày hai bán được lai rai, vẫn giữ kỹ 5K, vẫn xịt khử khuẩn. Ta đã có thói quen như bao người trong mùa dịch rồi còn gì? Con quái vật Covid nó khiến cả thế giới thay đổi cách sống, cách giao tiếp, cách mua sắm... tất tật, ghê gớm thiệt!

< Đường lên cầu Phú Mỹ. Ít xe như bạn thấy đó. Chỉ được đi trong TP, còn ngoại tỉnh thì chính quyền chưa cho. Dzị tạm lông rông Q2 - TO Thủ Đức vậy.

Sáng ngày 2, chở bà xã đi chợ Cây Xoài. Đầu đường Nguyễn Văn Linh đang mở rộng, gặp lúc giản cách tối đa nên phải xì tốp nữa chừng, bi giờ vẫn chưa làm lại.

Rồi ta tái ngộ cầu Phú Mỹ mà đã đôi tháng rồi không đi. Đường Võ Chí Công lưa thưa xe, vòng xoay Mỹ Thuỷ cũng vậy.

< Mưa hồi tối nên đường còn loáng thoáng nước. Hồi cao điểm dịch, ta đã tự rửa xe nên bì chừ phải né, đỡ dơ. 'Vợ 2' thì sáng ra, đề cái rẹt là nổ liền. Bảo dưỡng không khó, chỉ cần quan tâm cô ả tý chút trong mỗi tuần là ổn chứ cứ trùm mền trong dịch thì đấy: Mấy bữa nay các tiệm sửa xe đông kịt, cháy hàng bình ắc qui. Mà xe người ta chỉ hết bình, sạc đầy là ok nhưng sao lại thay bình hỉ?

< Chợ Cây Xoài vẫn còn rào kỹ. Các nơi đều dọn hết rào như ở đây sao vẫn còn cấm cung hè?

Ghé đầu chợ: chợ Cây Xoài vẫn chưa mở. Vài tiệm gần đó có bán hàng, lưa thưa khách. Mình lại chạy thẳng ra quán phở bún bò 112, quán vẫn đóng cửa im lìm. Vậy nên ta vòng qua chợ Đình.

< Cả một đoạn đường chỉ ít người bán lưa thưa, mất tiêu cái cảnh xô bồ ngày nào.

< Mua chuối trên đường Lê Văn Thịnh. Già hương thôi chứ hổng có chuối Laba, 15k/kg.

< Chạy hướng về quán phở thân thuộc nhưng họ chưa bán.

Trên đường 42 đột nhiên thấy chị bán phở đang bán rau trên lề. Bà xã nhận ra liền, chị ấy cũng vậy - chỉ vạch khẩu trang ra cười chứng tỏ rằng 'mình đã thoát dịch'. Bi giờ ngộ lắm: gặp ai quen bọn mình mừng, mừng vì người ta vẫn khoẻ, vẫn vui và dĩ nhiên sẽ có ngày tái ngộ.

< Chợ Đình, mình gọi như vậy vì nằm ngay cái đình thần Bình Trưng, chợ tự phát thôi nhưng bình thường có hàng hoá khá nhiều, giá mềm.

< Nửa kia chọn cam. Bốc một hồi, cân lên thấy 7kg. Mình có cái cân treo điện tử trong xe nhưng ở đây không cân thiếu, không cần hạo lại.

Ghé chợ Đình, mua được mấy ký cam sành, ít gia vị. Lại ghé Vissan bên đường Nguyễn Thị Định, cửa hàng đóng cửa.

Quay đầu, mua dài dài ven đường ở đó lung tung thứ cho đến khi đầy baga xe thì dìa. Có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để mọi hoạt động xã hội trở lại gần như cũ - 'gần' như cũ thôi chứ y như cũ thì... còn lâu.

< Đường Bình Trưng, nhỏ như con hẻm. Nó sẽ thông ra Nguyễn Thị Định, nơi có cửa hàng Vissan. Có điều, ra rồi thấy Vissan đóng cửa.

< Bạn thấy người ta hay không: Bình thường là quán lẩu nướng. Trong mùa dịch, quán cấm cửa. Cái khó ló cái khôn: quán trở thành chỗ bán rau củ quả. Thoạt đầu bán gia qua ship, từ khi hết giãn cách thì bán trực tiếp. Rất nhiều hàng, giá mềm. Vô cứ lựa như siêu thị rồi ra ngoài trước cân và tính tiền. Dịch - khéo xoay sở thì sống tốt, thậm chí có người thu nhập... cao hơn nghề sở trường đấy. Nhưng tại sao nhiều người vẫn cứ ùn ùn về quê hỉ? Chắc không phải ai cũng khéo làm ăn, số mà,

< Thịt heo. Nhưng nhà vẫn còn, còn cả bò viên, cá thu, cá ngừ...

Sàigòn thân thương vừa thoát qua cơn càn quét của bão Covid. Có lẽ, dân số đã giảm hơn triệu người. Giảm đây là khách vãng lai, người tứ xứ vào đây mần ăn. Giờ, thưa vắng vì lực lượng lao động tuyệt vời ấy đã rời bỏ thị thành về quê - người ta mệt mỏi quá rồi. Đến hôm nay, những nhóm người các tỉnh vẫn còn túm tụm ra các cửa ngõ TP để tìm cách đi sau khi nhiều trăm người ngồi gồng trên đường về miền Tây được chính quyền TP và các tỉnh giúp đỡ.

< Trưa, trời đổ cơn mưa lớn. Ngoài kia, dòng xe đậu vẫn đang chờ... kiểm định.

Tiện ích PC-Covid mấy bữa rày cũng dzị, tiêm chủng vẫn chưa được cập nhật đúng. Mình táy máy đôi chút, cuối cùng cũng chỉnh đúng được thông tin cá nhân cho 2 người. Có điều nếu khai cho người khác thì chỗ răng mô mà thòi ra cái thẻ xanh của người được khai hộ? Sổ sức khoẻ ĐT chu toàn cái này, còn PC-Covid khá chán. Đúng ra phải thật hoàn chỉnh rồi mới đưa lên CH Play chứ?

Bao giờ mới hết dịch hỉ? Bao giờ ta mới có thể 'Lên đường'? Có lẽ chỉ con Covid nó biết mà thôi, đó là ngày nó toi mạng.

Thôi, ít dòng tào lao với pà kon đỡ sầu. Mong ai nấy mạnh khoẻ, dzui dzẻ.

Trưa 2/10/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối