(Diengiadung) - Mấy tháng rồi, mình không vào bệnh viện quận 7 để khám huyết áp thường kỳ do dịch. Hồi đầu: nhiều ổ dịch xuất hiện trong các BV mà - dzị nên nếu bệnh ta chưa đến nỗi tồi tệ thì tự mua thuốc uống. Sau đó một thời gian, dịch bùng phát ngoài xã hội nên nếu vào BV khám, cái quy trình đầu tiên là phải xét nghiệm Covid - Âm tính sẽ khám bình thường còn dương tính sẽ rốp trị đi luôn.

Huyết áp mình tự mua thuốc uống, thấy cũng chưa có gì trầm kha nên không vào khám có lẽ đúng. Sau này, nghe bác Phuong Nguyen cho biết 'đi khám' nhưng không vào trong nên ta cũng alô vô trỏng hỏi thì đúng dzị. Vậy nên... một ngày đẹp trời, ta đi.

Quy trình khám thay đổi xoành xoạch từ lúc đầu dịch, từ tháng 2, 3... đến tháng 8 khiến mình bỡ ngỡ. Vừa vô cổng thấy một đống người ngay khu đón bệnh nhân là dội liền. Thôi thì cứ gửi xe rồi xem sao?

Bắt đầu quy trình dò hỏi. Hỏi là tìm bảo vệ để hỏi chứ không ai muốn nói chuyện với ai đâu (bệnh nhân), chả ai muốn đứng gần ai cả, ta xáp vô là họ né ra - họ đến gần thì ta dzọt, dịch mà! Riêng bảo vệ thì không né, trả lời.

Theo chỉ dẫn, mình ngược ra cổng, hỏi cái quầy nhỏ téo vụ 'khám mà không vô viện'. Cô nhân viên nhận sổ + thẻ BHYT, gõ gõ trên máy tính rồi đi qua cái phòng dã chiến cũng bé téo bên cạnh... đưa sổ vô và nói 'Anh chờ bà trong đó ra thì vô nghen'. Ư... thì chờ... Một cái BV to bành, mới xây xong tầm năm với quy trình thăm khám khá là hiện đại nhưng bi chừ nhú ra cái phòng khám bé tẹo này thiệt ngộ!

Nhưng thiệt ra cái BV nào cũng dzị thui: Dịch, tất cả đều thay đổi - thậm chí có nơi phải xẻ đôi để vừa trị bệnh thông thường cho dân, vừa giải quyết hậu quả của con Covid. Tiên nhân sư cái lũ ác ôn đã tạo ra con virút trời gầm này, một lũ phá hoại ác nhơn ác đức lại dẻo miệng chối bỏ trách nhiệm 'Chúng tôi có biết gì đâu? Phải điều tra bọn Mẽo kìa...'. 

Bà kia ra, mình dợm bước vô thì vị bác sĩ trong ấy ngăn lại, nói nhỏ 'Chú chờ một chút nha' và đi lại phía sau dẫy phòng bé tẹo, gọi hai bà khác vào. Không sao, ta chờ. Chỉ có vài người thôi mà, trước nay làm gì số BN chờ khám ít vậy dù mình thường đi vào giấc chiều, thậm chí sắp đến giờ nghỉ.

Khám khá lâu, thỉnh thoảng anh BS trẻ lại rút hộp mực cái mày in ra đập đập (coi bộ muốn hết mực rồi) rồi lại nhét vô. Cô ngoài ô nhận giấy đi ra, thấy mình còn đứng đó nên nói 'Anh ngồi ghế kìa đi, bà đó ra rồi anh vô liền nha'. Hi, cảm ơn cô. Đã từng vô rồi như cô dặn nhưng BS kêu ra - thôi thì ngồi ghế cạnh cái cửa phòng.

Khá lâu sau rồi bà trong ấy cũng ra. Mình dợm bước vô nhưng anh BS lại ngăn 'Khoan chú, để con khám mấy người dương tính này đã'. Nghe là 'dội' liền, mình không ngồi gần đó nữa mà tránh ra xa ngoài! Kinh dzậy cà, đang (+) mà lồ lộ giữa những người khác sao ta? Có lẽ nhưng bà này từng dương tính nhưng nay đã âm tính, không còn lây lan chứ làm gì xuất hiện chình ình ở đây được?

Rồi bà ấy cũng ra. BS lại rút hộp mực gõ gõ, lấy bình xịt khử khuẩn xịt ghế, xịt bàn, xịt tay, xịt tá lả... rồi gọi ta vô. Chỉ mất chưa đầy 10 phút là xong, mình cầm 2 cái toa đi lấy thuốc. Bỡ ngỡ đôi chút vì cái quy trình đã loạn xà bần nhưng cũng xong vì... chỉ có ta, còn cả đống người kia là đang chờ test Covid để vô khám.

Xong ra lấy xe dông lẹ. Về xịt khử khuẩn khắp người, đi tắm và thay đồ khác luôn. Biết cái cung cách khám 'dã chiến' rồi sau này khám sẽ nhanh hơn nữa nhưng... cũng ngán quá. Xem ra cứ tự mua thuốc mà lành, vài tháng ủi dzô một lần cũng được mà?

Mấy hôm rày, mớ hàng đặt trên mạng đang siêu rùa. Có món gọi là 'Giao nhanh trong 4h' nhưng 2 ngày qua nó vẫn bình chân như vại, mới đóng thùng. Trước kia có lẽ bực nhưng giờ thì kệ tía nó, khi nào nó đến thì ta trả tiền, không đến cũng chả sao! Nguyên nhân có lẽ lúc này hiếm shipper, cứ bị phạt hoài chắc oải hết cả.

Các chợ gần mình đã bán lai rai (có lẽ bán lậu), xe bán lưu động cũng nhiều nên không ngại vụ thực phẩm. Đã vậy, hôm qua xe ghé lại đàng kia cho mỗi nhà nhúm rau muống (dịch này mới thấy rau muống ngon), phường cho bánh mì, thôi thì cũng có thứ để cải thiện bữa ăn. Nói thiệt, bán mì thơm thiệt (bột ngon) nhưng là thứ ăn luôn. Dzị nên cũng phải xịt... khử khuẩn. Xong ta cứ để đó, đến bữa thì bà xã nướng lại tứ bề, giòn tan giống như mới ra lò - ngon á!

Chiều qua, phường đi dỡ các barie của mấy nhà gần trên kia, dzị là trên dưới đều thông thoáng, không còn những lá bùa đỏ chót 'Khu vực nhà đang cách ly, cấm vào'. Tuy nhiên, nếu bây giờ tự nhiên hết dịch, có lẽ những nhà ấy phải rất lâu, lâu nữa sau này mới có thể buôn bán lại bình thường, nhất là nếu họ bán đồ ăn. Hẳn nhiên, người ta ghét con Covid đến tận cùng - vì nó mà ta điêu đứng - thậm chí có thể đi tong cái mạng quèn hỉ?

Cũng chính vì Covid, tự nhiên có thêm nhưng chiêu trò làm giấy đi đường dzỏm, cò hoả táng, xe mang mác 'Cứu trợ đồng bào bị phong toả', 'Từ thiện' chủ yếu chở hàng tỉnh lên bán kiếm lời, thậm chí cả xe cứu thương... xạo ke để chở người tính phí từ tỉnh này sang tỉnh nọ. Quả tó, phạt - Chả biết có chừa hay không hay lại tái diễn hè?

Riêng câu nói của nhiều người ngành y rằng 'Mong mọi người ở nhà để chúng tôi sớm được trở về nhà' sẽ khiến ta thấm thía. Hãy ở nhà để người ta còn về với gia đình mấy bác ơi. Không chỉ có ngành Y mà còn rất nhiều ngành khác nữa như CA, nhân viên ngành thiết yếu, người tình nguyện... Ai cũng có một gia đình cả và rất nhiều người cả tháng rồi vẫn chưa về nhà...

Thôi, ít dòng tán phét với pà kon, chúc ai nấy đều mạnh phẻ dzui dzẻ.

Sáng 12/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối