(Diengiadung) - Sáng dậy, xem trang 'Số liệu Covid-19 tại Việt Nam' và không vui. Con số lây nhiễm của cá nước suy giảm so với ngày 24/7 nhưng ở Sàigòn nhảy cao tới nóc nhà (6.318 ca), hầu hết các ca này được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa chứng tỏ là người dân trong các nơi này giãn cách vẫn chưa tốt, vẫn giao lưu tiếp xúc với nhau hà rầm.

< 'Cấm túc" nên ở trong cửa nhìn ra ngoài.

Chính vì vậy, Thành phố đã ban hành các biện pháp tăng cường quản lý các khu phong tỏa trên địa bàn với yêu cầu thành lập các Tổ công tác quản lý các khu phong tỏa với sự tham gia của công an, quân sự, thanh niên xung phong, trưởng các khu phố... để giám sát chặc chẽ hơn...

Không rời nhà. Dĩ nhiên! Nhiều bữa rồi. Có chăng mình chỉ là ngồi trong cửa nhìn qua nhìn lại phố phường quanh ta. Còn muốn nhìn bao quát hơn thì chui đầu qua gầm cửa mà nhìn.

Vài bữa nay, chuột lộng hành. Ngoài đường heo hút người nên bọn chuột 'bành trướng' muốn chiếm hữu và xâm lăng vào các nhà dân. Mình đã xài thanh gỗ thấp chận ngang ngoài cửa. Vậy nhưng chiều tối hôm kia sửng người khi thấy một con to chà bá xâm nhập. Khua đuổi dữ dội, vợ một cây, chồng một cây, cuối cùng thì nó cong đuôi chạy ra ngoài! Dzị là cắt thùng, làm miếng chắn cao nửa mét chặng ngang cửa. Mưa tạt làm ướt, buộc phải đem vô hong khô chờ dán keo để chống nước.

< Một căn hộ bị phong toả vì có người nhiễm. Không xa nhà mình lắm đâu...

Nỗi mừng chưa tày gang thì đúng lúc ấy, lại có một kẻ xâm nhập khác vô nhà. He he: ngay chiều tối, sau giờ giới nghiêm tĩnh lặng thì là sao mà khua cây quậy đồ xua đuổi chứ? Dzị nên đặt chiếc bẫy con con, nhà còn bịt thuốc chuột Storm, khui ra bỏ chỗ này chỗ kia... nhưng thuốc này nó xơi rồi phải vài ba ngày sau mới tử nạn - đành vậy. Ta ghét cay ghét đắng mấy chú tí này, trước nay chưa từng có con nào vào nhà Điền mà còn tồn tại hơn 2 bữa... thì nay phải chịu đựng nó những ba bốn bữa!

< Xe bán thịt bên kia đường.

Lại tự nhủ: ta phải chịu đựng con Covid tính bằng tháng, vậy thì đôi ba ngày có chuột thì xá gì hỉ? Cho qua, mai kia nó cũng tiêu vì đám mồi hén đã xơi rồi! Thành kính phân ưu trước dzị.

Mấy hôm rồi, đặt thịt và đồ linh tinh trên Laz nhưng tình hình khá bi đát nên một số đồ thông báo không giao được vì... họ bị phong toả. Giò heo cắt khoanh giá tốt, đặt 2 kg - thăm chừng hoài chỉ thấy đã đóng hàng nhưng ngày giao chả biết đến khi nào. Bún, miến... đặt tận Hà Nội. đã đóng hàng gởi đi nhưng không biết nó có vào tận trong này được không. Trước kia, chỉ mất vài ba ngày, nay thì xa xôi quá dù đất nước liền một dãy sơn hà.

< Người một ký, người dăm ký, ăn thua số lượng người trong nhà và quan trọng nhất là... có tiền không.

Trong lúc này, đặt hàng Grapfood thì nhanh nhất nhưng cước hơi bị cao dù hàng hoá không phong phú, lại mắc chứ khó có chuyện rẻ được trong lúc dịch.

A, nhân tiện mình xin nhắc đến chuyện thịt đông lạnh trong lúc căng thẳng vì dịch nhé: Bình thường, các bà nội trở đều thích thịt nóng chứ không hảo thịt đông lạnh nhập khẩu đâu. Dzị nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng ni, thịt đông lạnh tiêu thụ ào ào, không nóng thì lạnh, miễn có cái dộng vô mỏ thôi mà!

< Đàng kia là một xe thịt khác.

Thịt đông lạnh trước kia mua ở siêu thị, trên tem dán chỉ thấy giá, may thì có date nhưng ngày nhập khẩu chỉ có Trời biết. Tình cờ, bữa hùm mình đặt 3kg thịt đùi nhập khẩu, giá khá ok trong lúc khủng hoảng. 20 phút sau, shipper giao 6 cục bọc kín hút chân không. Nhìn cũng ngon nên bỏ vô tủ lạnh, lòng mừng húm - dzị là yên ổn cả tuần.

Tình cờ, lấy ra chế biến, xem cái mác dán trên đó thì thấy thịt nhận khẩu tháng... 6/2020 - tức là nhập về trước đó hơn 1 năm! Hu la la, một năm đông lạnh cứng ngắt, có lẽ cũng còn may là date nhập không phải đôi ba năm!

Tự nhủ, thôi thì người ta cũng đàng hoàng in ngày nhập lên nhãn chứ ém luôn hay nằm trong các quầy hàng siêu thị thì ta biết quái gì đâu? Có lẽ thịt đông lạnh nhập khẩu nó phải thía thôi. 

Trong lúc này, không dám chảnh choẹ chê bai, chế biến xong nó cũng ngon lành nức nở đó chứ? Ở mấy xứ Bắc cực người ta còn chôn thịt trong tuyết năm này qua năn khác có sao đâu? 

Dzị là ta nói vui: mình được ăn thịt 'cổ' - đồ cổ bao giờ cũng quý giá mà? Hum đó, bà xã làm một nồi bự thịt heo kiểu 'đồ hộp' xong chiết vô bao, lại đông đá ăn dần. Ngon bá cháy kém gì thịt hộp đâu nà?

Vì dịch: dân nghèo điêu đứng, dân tứ xứ vào TP thì phải về quê, dân tầm tầm cũng rầu rĩ vì không có thu nhập, nông dân méo mặt vì không bán được sản phẩm, chỉ có các CTy nhập khẩu thịt trúng mánh to, sướng nhé?

Sáng, tổ trưởng dân phố chạy ngang, thấy vợ chồng mình ngồi trong nhìn ra ngắm đường nên dừng lại đưa cho tấm giấy đỏ đỏ: Giấy ra đường, Nó là bùa hộ mệnh giúp ta đi siêu thị hay của hàng tiện lợi trong lúc này mà không bị phạt. Có điều, chỉ có 6 tấm thôi cho... cả khu phố nên bà xã suy nghĩ chút rồi trả lại - thôi nhường ai cần thiết hơn, nhà đông người chứ ở đây chỉ có 2 ngoe, thục phẩm cũng còn đủ cho cả tuần.

< Mấy hôm rồi, nay lần đầu vượt rào qua đường mua rau, xe cung cấp thực phẩm bên kia đường.

Nói chung, kẹt quá cứ chờ xe bán thực phẩm rau quả lưu động mua cũng được. Tuy nhiên, xáp vô đó thì ngán vì mấy người trong hẻm ra mua đâu có giữ khoảng cách đâu? Thôi, gì cũng bớt lại một tý, thời gian sẽ trôi nhanh mà...

< Bó rau không 'ngầu' như chục hôm trước phường cho nhưng cũng được, có là tốt rồi.

Trời thương, giấc 2h: một chiếc xe cung cấp rau quả đậu bên kia đường. Mình... vượt rào đi qua thăm chừng. Có rau trứng tùm lum, ớt cả thau. Dzị là có thứ mua rồi. Phường kêu ở trong nhà nhưng mấy ngày qua có cung cấp cho mình thứ gì đâu, buộc lòng người ta phải vượt rào chứ không thì lấy rau đâu mà ăn?

Đỡ một cái là xe bán... siêu ế, chỉ có mình là khách hàng. Có lẽ vì vậy nên ký rau muống chỉ 25k (lúc này là giá được đó) còn 3 trái thơm 15k/trái. Má ui, thấy phẻ dzụ rau vài ngày rồi.

Ít dòng gõ bậy tán dóc với pà kon, chúc ai nấy đều mạnh phẻ.

Chiều 28/7/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối