(Diengiadung) - Sáng Chủ nhật, dậy sớm đến không tưởng. Tĩnh lặng quá cũng khiến ta mất ngủ chăng? Không còn tiếng xe tải chạy vào sáng sớm, lại càng không có với xe gắn máy công nhân vào ca. Duy nhất, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trên mái tôn - chậm chạp, từng nhịp do nước đọng từ cơn mưa trong đêm.

Nhìn qua khe gió, ngoài phố không bóng người. Đèn đường vẫn tỏ, đèn cây xăng vẫn sáng trên mặt đường còn loáng thoáng nước.

Trưa hôm qua vừa sau bữa cơm, mình nghe tiếng gọi ở nhà bên: 'Nhà ra lấy hàng nè'. Á, hàng đặt theo giấy của phường trao đây à? Dzị là cũng chộp lấy cái khẩu trang rồi chui ra cửa ngắm ngó. Ni là một anh quản lý thị trường và 2 chú bộ đội rinh đồ, có vẻ đã giao một dọc từ đàng kia nay mới đến đây vì tuốt ở đẳng có chiếc xe tải hàng đang đậu ven đường.

'Em coi có hàng bên này chưa?' - 'Dạ chưa, có là em giao liền. Mấy hôm nay làm bù đầu, việc không xuể'. Dzị à, ta chưa có rồi! Thôi thì vô quýnh một giấc đốt buổi trưa.

Đang ngủ, mơ mộng thấy hàng đến - 'Nhà mình ra nhận hàng nè'. Á, thiệt chứ không phải trong mơ! Bà xã có linh tính thì phải nên vẫn ở phía trước chờ nên nghe gọi là ra liền. Trả tiền, xách cái bị hàng vô - hàng ni ở chỗ khác (Coop food), người giao khác so với nhà bên.

Vừa soạn đồ vừa xịt khử khuẩn: Trứng gà vỉ nè, mấy gói nui, mấy gói mì, xúc xích, rau muống, 2 bó hành (không có hẹ nên họ đưa luôn 2 bó hành - còn mừng nữa là khác), khoai tây, khổ qua, dưa leo...v.v... hằm bà lằng.

Giá rẻ hơn hẳn so với với bên ngoài. Ấy là ta còn ngần ngại không mua thịt cá vì bà xã không biết họ tính giá và giao hàng có 'chất' không. Ngoại trừ dưa leo có dán nhãn từng trái đàng hoàng nhưng hơi cũ (do hàng bị 'cầm tù' ở các trạm) thì các thứ đều ngon lành. Thôi thì tuần sau ta sẽ mua nhiều hơn nữa dzị.

Thở phào, nói thiệt nếu hôm nay chưa giao, ngày mai chưa giao thì mình dám gởi kiến nghị phản ảnh lên web chính phủ, web phó Thủ Tướng, gởi lên cổng thông tin TP lắm á! Thiếu thốn quá chừng mà, tại báo chí kêu 'ở nhà' chứ không thì đây cũng tung tăng mua trữ tá lả như mọi người đó chứ? Nhưng bi chừ thì kha kha, rau xanh có đủ, ngon lành, thừa sức 'gồng' dịch một tuần. Thịt tôm gà vẫn còn dù không bộn, ta không xả láng sẽ vẫn ổn trong tuần - Miếng khi đói bằng gói khi no, có nhiêu thôi cũng đủ... sướng rồi.

Lazada bi chừ đã bỏ Q7 ra khỏi danh sách 'đen' không được giao hàng. Tuy nhiên mấy cái toa đang đặt vẫn chưa có sự cải thiện. Bọn ni ngủ say luôn rồi à? Dậy đi giao hàng các tía má ơi. Nào là thuốc diệt kiến, bún - hủ tiếu - miến khô, thùng mì gói, sửa đậu nành... tùm lum các thứ... Mấy ông để lâu nó mọc nấm móc mốc lên hết còn gì?

Đã qua một tuần phong toả dữ dội. Hum qua tổ trưởng ghé đưa giấy đăng ký tiêm chủng, mũi 2. Ta còn lâu mà, mới chích mũi 1 khoảng 3 tuần. Bữa thứ 7 này cũng là ngày vắc xin VN được hội đồng Đạo Đức chấp thuận. Vậy dám chừng năm sau VN sẽ tự chủ được thuốc ngừa vì chống Covid phải chích từng năm nhắc lại, mình đọc báo thấy vậy.

Và từ vụ dịch này, các hãng vắc xin ngoại 'trúng mánh to', cũng không sợ thưa kiện phiền toái. Thủ phạm tạo ra con quái vật này thì chắc vừa... sợ vừa hả hê (Ai nghĩ nó dzữ dzậy trời?). Còn dân ta được một phen huấn luyện sống đời: giảm chảnh, tăng tính chịu khó, học hỏi thêm sự sinh tồn. Môi trường thì được dịp hồi sinh, thú rừng chuột bọ được một thời gian 'xả cảng' thoải mái không bị con người làm rộn. Khe khe, cả thế giới đã thay đổi vì con Covid hiểm ác, gớm thật!

Mong rằng tuần sau này, cả nước kiểm soát được dịch bệnh, mong số tử vong giảm mạnh, mong các ca bệnh mới hạ cấp kỳ, mong cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường, mong bình an cho tất cả...

Trưa 29/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối