(Diengiadung) - +7.122 ca mới tại Sàigòn trong cả ngày 6/9, con số vẫn quá cao trong lúc tin đồn rậm rịch là TP sắp lại 'mở cửa'.

Nhưng mở cửa thía quái nào được trong khi ca nhiễm mới ở các quận huyện vẫn còn tăng phát sợ chứ, chắc chỉ do cái sự khó khăn tù túng quá lâu của người ta thôi!

UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỷ đồng từ ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Từ một TP giàu nhất, kinh tế sôi động nhất, hằng năm đóng góp ngân sách cho TW chiếm 28% nhiều nhất nước... thì nay phải cầu cứu thì người ta hiểu TP thân thương của chúng ta đang gặp khó khăn đến ngần nào.

Ở nhà, không đi đâu và không làm gì cả trong một thời gian dài, ta bắt đầu thấy mầm mống của sự thiếu thốn. Không chỉ riêng ta mà ngay cả những người có của ăn của để.

Gạo hôm bữa bọn mình nhường người khác, nay xem lại chỉ thấy còn ăn đủ chưa đầy tuần. Rau xanh ổn vì bửa hủm được cho bó rau muống to nhưng bi chừ thèm... cây trái. Nhiều thứ bệnh vặt cũng khiến ta mệt mỏi hơn nhưng không mua được thuốc gì do các nhà thuốc cũng chả có hàng.

Những thứ dụng cụ máy móc trong nhà hư hỏng, bình thường mua thay thế hay sửa chữa khá dễ dàng thì nay lại là một vấn đề lớn...

Làm gì có ai bán, mà có bán, liệu ta dám đi mua không? Dzị nên nếu khéo tay thì tự chế biến, tự khắc phục - bằng không thì nhịn, khỏi xài.

< Nhà gần bên lại có thùng hàng dưới Cà Mau gửi lên. Họ chia sẻ cho những người gần đó với giá tương đối phải chăng...

Thiếu thốn khiến người ta đâm ra... liều! Ở người khác, do hư hỏng đồ vật thiết yếu trong cuộc sống hoặc hết rau xanh thịt cá... nên họ phóng xe ra đường tìm mua. Nếu may mắn thì không bị phạt, không dính con Covid. Cái sự thiếu thốn của họ có lúc làm phương hại đến mình.

< Mua được tôm sú biển. Những 220k/kg nên chỉ mua nửa ký.

Bạn cũng biết đó: nhà mình bán đồ điện. Dù có mở hé cửa thiệt nhưng chỉ để cho thông thoáng, việc kinh doanh đã ngưng từ vài tháng nay hồi lúc phường đưa giấy báo yêu cầu nghỉ như các hộ KD khác.

Đóng cửa ngộp ngạt, tù túng nên ta mở nửa cửa cho thoáng và ghi bảng 'Không bán - Phạt nặng' chình ình. Vậy nhưng vẫn có người vẫn ghé 'đòi' mua. Đại loại như bóng đèn WC hư, đèn bàn của con trẻ hỏng khiến nó không thể học bài...v.v... khiến đôi lúc mình phá lệ bán đại... và đã bán đại thì sẽ có lúc bị dính quả tang: Phạt 15 triệu đấy! Lời vài ngàn bạc nhưng dính một phát là bấy nhiêu tiền.

< Mua thêm ký mấy tôm loại 150k/kg nữa. Xem chừng giống như mua hàng... lậu hỉ!

May mắn, nửa kia chỉ bị cảnh cáo thôi nhưng từ cái cảnh cáo ấy, ta sẽ tuyệt đối không bán dù khách lạ hay quen, dù người ta có kẹt đến cỡ nào!

Bán cho anh chị, dính quả phạt thì ai đóng? Ta đóng. Dĩ nhiên rồi nhưng tiền chả còn bao nhiêu để tồn tại thì lấy đâu tiền đóng phạt chứ? chịu thôi, bằng không thì đóng cửa... nhưng đóng cũng không yên đâu vì có người lại đập cửa, réo mua như réo nợ!

< Tôm trăm rưỡi nè, tươi ngon đó chứ!

Nói thiên hạ liều nhưng thật tình, ta có lúc cũng liều. Thèm trái cây quá, lại đang thiếu dầu ăn. Mua qua Grapfood thì bửa hủm bị chặt một lần nên dội. Vậy là sáng sớm bữa nọ liều mình lấy xế chạy ra mấy chiếc ghe bên bờ kênh Tẻ (chỉ cách dăm bảy trăm mét). 

Thành quả là mua được mấy trái đu đủ, nải chuối và chai dầu ăn giá 'hữu nghị' bên đường. Xong chạy lẹ dìa, lấm lét như vừa đi... ăn trộm! Biết sao được? Hơn một tuần qua: tổ đã đưa giấy đặt hàng của siêu thị đâu trong khi chuyến mua lần trước đã ăn sạch ráo rồi còn gì?

< Còn đây là thứ bự 220, to bành.

Riêng lũ đàn ông nghiện thuốc lá thì nay sẽ là những ngày tháng thử thách lớn. Mình yên ổn do đã phòng xa dù tạp hoá bự gần nhà đã đóng cửa (đã bị phạt 15T rồi) nhưng ta... canh me, kiên nhẫn thuyết phục họ bán cho mua 2 cây (hút tạm đủ 2 tháng) còn những người khác? Họ đi lòng vòng, gắng tìm cho được một chỗ bán nhưng đâu mà ra cái của này?

< Do tủ lạnh không phải hàng 'xịn' nên ta phải chế biến nó ngay. Nửa kia khéo léo ba cái này lắm, một nhoáng là xong. Xong rồi chia bọc bỏ vào tủ, chừ có để nửa tháng cũng không si nhê gì.

Ngồi trong cửa nhà mở hé, ta phì phèo điếu thuốc thì lại có người đi ngang quay vào hỏi 'Anh có bán thuốc hút không? - Vậy chỗ nào bán? Tôi đi dài dài nhưng không thấy chỗ nào hết' - Mình đã lùi vào trong nhà ngay khi thấy bóng người (do tháo khẩu trang, đang hút thuốc mà) chỉ tay lại phía vòng xoáy. 'Phước chủ may thầy', hên thì anh mua được còn không thì chắc đây là lúc cai thuốc thuận tiện nhất.

Láng giềng cách vài căn cũng từng ghé qua hỏi bà xã 'Chú còn thuốc lá không cô, con tìm hoài nhưng pó tay không có chỗ mua'. Dzị là cho nó nửa gói hút tạm, đôi tuần trước cũng đã cho nó cái hột quẹt ga vì chả thể mua ở đâu... Riết rồi cũng ngại, thôi ta hút trong nhà, mở quạt máy cho gió thổi khói ra ngoài - khỏi 'khêu gợi' kích thích cái sự... thèm thuốc của dân nghiện.

Cái thiếu thì mọi thứ, có kể - chắc 10 bài cũng chưa kể hết. Tuy nhiên, chính những cái thiếu này cộng lại nó khiến chúng ta thêm tính kiên nhẫn. chịu đựng và buộc phải thích nghi. Người ta còn thiếu oxy mà thở thì mấy cái thiếu nho nhỏ này đáng gì?

< Bữa hỗm tổ cho gạo, ta nhường cho nhà đông hơn thì nay phải mua để dự phòng. 5kg thơm lài, mất 112k luôn cước.

Dulichgo báo lỗi Server error (5xx) từa lưa, mình cũng oải. Thôi kệ thây nó, cái thứ free bèo bọt - đã đành là ta duy trì nó hơn 10 năm với số bài đến khổng lồ nhưng có thứ gì sống mãi đâu? Tới số tử thì nó phải chết thôi, chả cần ngáp trước.

Đường xá mấy hôm nay rỉ rả người chạy xe. Đa phần các ca F0, F1 hiện nay được cách ly trị bệnh tại nhà trừ trường hợp cấp cứu. Tiện cho người dân, giảm gánh nặng cho nhà nước...

< Anh chàng Grapfood vừa giao gạo.

Tuy nhiên, người ta có cách ly nghiêm chỉnh hay không thì khó mà biết được. 

Ngày 31/08, Công an TP.HCM cho biết từ ngày 23-8 đến nay, qua quét mã khai báo y tế, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP đã phát hiện 30 người nhiễm COVID-19 (F0) đi ra đường (nguồn Tuổi Trẻ). Từ những nguồn bệnh này, con Covid lại tiếp tục bị phát tán và len lỏi trong xã hội. Khổ, biết bao giờ mới giảm được?

Mong bà con được mạnh khoẻ, mong người dân sẽ được tiêm mũi 2 dần dần - đúng thời gian, đủ liều lượng, không quên 5K, chừng đó mới có thể sống chung với loại quái vật vô hình ni.

Trưa 7/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối