(Diengiadung) - +8.499 là con số bệnh nhân mới trong ngày 3/9 tại TPHCM, một số đỉnh của đỉnh (tổng cả nước: +14.894 ca mới - 497.392 tổng số)! Mở ra xem mà mình giật bắn mình. Đã đành là hủm rày, con số phải tăng do xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng nhưng tăng đột biến như trên thì quả là quá kinh khủng quá!

Cổng thông tin Covid TPHCM vẫn chưa cập nhật số liệu mới trong khi các báo như Vnexpress, Thanh Niên... có tức thì lúc 18:27.

Ai trực cái cổng này hỉ? Nếu nó được cập nhật, ta sẽ biết số lượng BN mới nhiều nhất trong ngày hôm nay thuộc quận nào. Mà nếu tinh ý, số liệu cái cổng này cũng so le một chút với số liệu các báo. Ví dụ như hôm 2/9. báo đăng 5963 ca mới thì cổng lại ghi 5884, chả hiểu! So le làm ta cũng giảm tý niềm tin vào đó.

< Sàigòn vẫn đầu bảng.

Mãi đến khuya, cổng này mới được cập nhật và đây: Quận Bình Tân đầu bảng - 777 ca, Quận 3 - 736 ca, Quận Tân Bình - 696 ca...v.v

Tổng vẫn sole với các báo một chút nhưng số nào thì số, con số ca mới ngày 3/9 đúng là khủng hoảng thật! Công sức của chính quyền, của dân coi chừng đổ sông đổ biển nếu mọi người cứ đi lung tung và tiếp xúc tùm lum.

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 (từ 27.4.2021) bùng phát đến nay, TP.HCM trải qua nhiều đợt giãn cách ở các cấp độ khác nhau, đều với mục tiêu kiểm soát cho bằng được dịch bệnh Covid-19.

< 8h tối, Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM vẫn chưa cập nhật.

Cụ thể, ngày 31.5, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, riêng Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc (Q.12) giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thời điểm ngày 31.5, TP.HCM ghi nhận 51 ca nhiễm.

Đến ngày 9.7, TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn thành phố. Thời điểm ngày 9.7, TP.HCM ghi nhận 1.229 ca nhiễm.

Đến ngày 23.8, TP.HCM siết chặt giãn cách “ai ở đâu ở yên đó”, với mục tiêu đến 15.9 cơ bản khống chế dịch bệnh Covid-19. Thời điểm ngày 23.8, TP.HCM ghi nhận 4.251 ca nhiễm.

< Nhưng rồi trong đêm cũng đã được cập nhật. Ta có thể coi số ca mới của các quận trong TP.

Như vậy, liên tục suốt hơn 3 tháng qua (tính từ ngày 31.5), về giãn cách cơ học, TP.HCM áp dụng nhiều cấp độ, càng về sau cấp độ càng siết chặt. Hầu hết cơ sở kinh doanh, dịch vụ (ngoại trừ dịch vụ thiết yếu) đều “đóng băng”, nhưng đà lây nhiễm trong cộng đồng chưa ngăn chặn được triệt để.

Minh chứng là, số ca dương tính ngày 2.9 ghi nhận 5.963 ca, cho thấy dịch đã “ngấm rất sâu” trong cộng đồng trong suốt các đợt giãn cách. Tính đến ngày này, TPHCM đã có 241.084 ca nhiễm với số tử vong là 9.842 người, nhiều nhất trong cả nước (nguồn).

Vậy chừ làm gì? Ta chỉ biết ở trong nhà. Ở nhà cũng là chung tay góp sức để giảm dịch. Ở nhà để các BS, các y tá, điều dưỡng, tình nguyện viên, lực lượng CA, bộ đội...v.v tất cả có thể mau chóng trở về nhà. Ở nhà giảm dịch để thành phố lớn nhất nước sớm trở lại cuộc sống bình thường, lại tiếp tục làm đầu tàu kinh tế kéo đất nước phục hồi và phát triển nhanh. Dịch ơi là dịch, hãy dừng bàn tay tội ác ngay đi!

Mong bà con được mạnh khoẻ, chỉ ước mong nho nhỏ vậy thôi!

Số liệu trong bài từ Vnexpress + Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM

Sáng 4/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối