(Diengiadung) - Sáng sớm ngày chủ nhật thật tĩnh lặng. Trước kia, 7 ngày trong tuần thì CN bao giờ cũng yên tĩnh nhất. Ngày ấy ít xe vì công nhân không đi làm, đám trẻ không đi học còn xe tải rất ít chạy. Bi giờ, cái im lặng ấy được nhân lên gấp bội phần, cả thành phố.

< Xem các nơi trong thành phố cho đỡ buồn.

Vậy nhưng ta có thể ngồi nhà rung đùi ngắm bao quát tất cả địa điểm ở Sàigòn, bạn biết không? Thật đó: bạn vào Cổng Thông Tin Giao Thông TPHCM - Phía trái nhấp chọn mục Camera. Một rừng camera hiện ra trên bản đồ với biểu tượng tròn màu xanh lá. Muốn xem nơi nào thì nhấp chọn nơi ấy: Một khung nhỏ mở ra, hình ảnh trực tiếp ta thấy chính là video thời gian thật. Nhấn góc phải để tràn màn hình và xem.

< Bữa sáng với mấy cục chân giờ cuối cùng. Hôm nay chỗ đặt thịt hẹn giao nhưng khi nào thấy thật thì mới yên tâm.

Đường truyền tốt, ta sẽ thấy sống động nhưng đường truyền kém, ta cũng thấy các ảnh giật giật nhưng vẫn thấy OK. Xem làm gì? Xem... chốt gác nằm chỗ nào, xem đường vắng ra sao. xem cho đỡ buồn, thía thôi!

< Xe bán thịt sáng thứ 7, cũng chiếc xe tải lúc trước. Ta đã lỡ đặt rồi nên chỉ ra ngắm thôi. Chỗ đặt hẹn Chủ Nhật giao, nó mà không giao, ta cũng không mua của xe này là ăn chay!

< Thêm nhiều người dân đến xếp hàng. Lại nhớ năm 76, xếp hàng mua hàng hợp tác xã, mua theo tem phiếu...

Hôm qua là một ngày... xôm tụ: Bẵng đi vài ngày không có thì thứ bảy có khá nhiều xe bán hàng lưu động ghé lại bên kia đường. Sáng sớm có xe thịt heo, gà. Xế trưa có xe rau, xế chiều lại tiếp xe rau. Bệnh lây lan dữ quá nên bà con tự biết xếp hàng. Vậy nhưng đến gần điểm bán lại dễ túm tụm, không yên tâm.

< Bọn mình, hủm rày cả hai đều sụt ký, lại mừng.

< Rồi đàng kia có xe rau, đắt khách dữ nghen, hàng dài thượt, ngán. Về xịt khử khuẩn tùm lum...

Thành quả là lại mua được mấy trái thơm vì ở nhà còn rau. Trước kia chê ỏng eo thơm trồng trong Nam này hơi chua, thơm ngoài Bắc mới tuyệt thì nay có gì làm nấy - không chảnh, có mà mua mà ăn là tốt quá xá rồi còn gì.

< Qúa trưa lại có xe rau bên kia đường. Nửa kia muốn mua hành ót nhưng đi qua, thấy đông quá nên chịu thua. Họ bán đến hết hàng.

Giấc sáng đặt được trên app Grapfood 4kg chôm Thái, ký cà rồt, ký củ cải. Shipper nhận hàng nhưng chờ 15 phút sau thì bị huỷ. Mừng hụt, mua hàng lúc này như vậy đó - không phải có chút tiền là ngon đâu... trong khi ở các tỉnh: rau trái tới kỳ thu hoạch đầy đồng, người ta nhổ bỏ hay cho bò ăn vì không bán được...

< Lại một buổi chiều về, lưa thưa vài chiếc xe trên đường. Quận 7 có vẻ dễ hơn các quận khác...

Nhiều tỉnh heo gà giá rẻ bèo nhưng thương lái không mua còn ở Sàigòn giá lại cao, lại hiếm ngoài thịt đông lạnh nhập khẩu - mà thịt đông lạnh đâu phải muốn mua là có liền? Một cái nghịch lý trớ trêu mà nửa tháng nay vẫn không thay đổi gì, tỉnh nào cũng sợ dịch hết mà, trách sao được?

< Một nhóm người áo bảo hộ xanh. Nhưng bây giờ chắc không còn đón rước F0 nữa đâu, dám chừng họ giao hàng chăng?

< Sắp giới nghiêm rồi.

19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Ca mới vẫn tăng cao, duy Sàigòn đang ngang bằng hoạc giảm dần xuống. Người các tỉnh ngưng về quê kiểu tự túc mà phải chờ tổ chức lại đàng hoàng. Giờ mới nhận ra là dân các tỉnh về Saigòn mần ăn nhiều vô kể - vì sao hỉ? Có lẽ chốn thành thị dễ sống chăng? Nhưng các tỉnh cũng có thành thị, cũng có khu công nghiệp rất nhiều mà?

Giờ thấy thương bà con, tay xách nách mang trở về chốn cũ, trắng tay sau những tháng ngày gồng mình chống dịch, chống thất nghiệp... Mong tất cả đều bình an, mong VN ta sớm thắng dịch bệnh.

Lại Chủ Nhật, một tuần qua nhanh quá! Thoáng cái đã vào đầu tháng 8. Năm nay: tết Trung Thu của trẻ em xem ra không còn gì. Không lồng đèn, không bánh mà chỉ nên chú trọng 5K, pà kon nhớ nghen.

Ít dòng tán dóc, chúc ai nấy đều mạnh phẻ.

Sáng 1/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28