(Diengiadung) - Lại qua những ngày giãn cách. Số ca bệnh mới ở Sàigòn có chiều hướng chững lại, trên biểu đồ không còn thấy những 'đỉnh' đáng lo ngại mà nó nằm ngang... và để trở về con số 0 sẽ là một quá trình dài hơi. Xem ra, Bắc Giang thoát vụ bùng nổ dịch thật quá hay, có lẽ ta phải lấy đó làm kinh nghiệm.

Mấy hôm nay, có vẻ xe cộ chạy nhiều hơn dù vẫn còn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Có lẽ người ta có việc 'cần thiết' mới đi chăng? Vậy nhưng quá giấc 18h thì đường vắng còn hơn cả những ngày đầu lệnh giới nghiêm có hiệu lực, vắng khủng!

< Người dân trong hẻm tự giăng dây.

Những hẻm đã loại bỏ các barie nay tự người dân trong hẻm lấy dây giăng ngang, cảnh báo kiểu 'Người lạ không vào', shipper có giao hàng thì gọi người mua ra lấy. Phường cắm cho tấm bảng đỏ 'Khu vực không tụ tập đông người' để bà con không quên chuyện 5K. Mà quên sao được, thậm chí người dân có vẻ như quen... giãn cách mất rồi, nó ăn sâu vô trí óc.

Có cái khoái là từ hồi dịch bùng nổ đén bây giờ: tuyệt nhiên không có chuyện karaoke hay vặn nhạc um sùm. Những cái âm thanh đó có lẽ không thích nghi trong hoàn cảnh này hỉ? Phẻ!

Hôm kia, đang ngồi phía trong nhà cùng máy tính thì bổng chiếc xe cứu thương xịch lại ngay kề cận trước nhà, sau đó thấy thấp thoáng bóng áo xanh bảo hộ... Thôi rồi, nhà bên cạnh, mé trái... đã bị Covid 'chiếu tướng'. Hèn chi mấy bữa trước, thấy đám thanh niên này ra nơi kinh doanh rồi ở lỳ trong đó, hoá ra bọn nhỏ tự cách ly. Nay có 'chuyện' nên gọi cấp cứu.

Mé trái là vậy, còn mé phải nhà mình thì cả... một nhúm: cách 4 căn, cách 6 căn, cách 7 căn, cách 9 căn...v.v... dính ráo. Thậm chí có nhà có xe tang đến, buồn, lo... Nhưng lo chả ích gì. Cứ tránh tiếp xúc tối đa thì không đến nỗi, mà lỡ có tiếp xúc thì phải khẩu trang, kính chống giọt bắn cùng chai cồn 70 xịt bất kể chỗ nào ta nghĩ là 'nguy hiểm'.

< Những 3 xe tải bán hàng lưu động.

Xe bán hàng lưu động ghé đến cũng dzị. Ta băng qua lúc vắng còn đông thì chào thua - không dám. Hôm kia xe to chà bá ghé, ế vì họ bán bao năm mười ký, toàn là trái cây. Mình ghé qua hỏi 'bán dăm ba trái thơm được không anh?' - 'Không anh ơi, trên sở Công thương giao xuống như dzị, nhưng rẻ mà' - Chịu thua vì nhà có 2 người. Mình lại ghé qua xe nhỏ bên cạnh mua 5 ngàn chanh, được bịch bảy tám trái.

Về, bà xã nghe có thơm, cam thì... khoái nên lại băng qua đường. Cam không vừa ý, thơm coi bộ ngon...

Chút sau, thấy nửa kia khệ nệ xách bao thơm 'vĩ đại' dìa! Hoảng! bịch 10 trái. Có điều giá bèo, chỉ 70k, tính ra một trái có 7 ngàn, thơm to, vỏ xanh tươi. Thứ này gọt ăn giòn, ngọt ngọt và có chút vị chua. Mỗi ngày xử một trái, mười ngày dứt điểm! Muốn để lâu thì khi vỏ chuyển màu vàng, ta cho vô tủ lạnh sẽ không hư.

Hôm qua tổ trưởng khu phố lôi xe kéo ngang qua cho 2 trái thanh long. Loại trái này trước nay bà xã thường chê nhạt, nay bổ ra ăn ngon nức nở: thanh long ruột đỏ đậm, rất ngọt - Thay đổi thành kiến từ đây - Thanh long ruột đỏ chất lượng quá xá bù chét!

Các phường đang thay phiên nhau chích ngừa. Nghe nói xóm chợ đã chích mũi 1 hết rồi. Nhà bên cạnh (nhà bên phải) phone qua... xúi 'Nhà con chích hết rồi, cô chú chưa à, xuống Nhà Văn hoá Thể thao Q7 vô chích, chưa được gọi nhưng... cứ vô đại sẽ được mà'. Dzị là vội vàng chạy xuống trước giờ làm việc chiều. Tới sớm nhưng cũng có cả trăm người, ai nấy điền vô đơn chích ngừa. Hỏi đơn răng mô? Hoá ra đơn do tổ trưởng KP phát. Hỏi CA khu vực, ảnh nói chưa tới KP chú đâu! Dzị là huề trất, ta lấy xe dìa. Chờ ngày này qua ngày khác, hớ rồi!

Thủ Tướng nói "...cảm thông để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch, không ai đứng ngoài cuộc trong việc tiếp cận vắc xin... (nguồn)", Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thì cho biết "... tất cả người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn Thành phố sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19... (nguồn)" nhưng ta vẫn chờ, chờ mãi và đang sống giữa những căn nhà có dịch, cả bên phải, cả trái, cả đối diện bên kia đường.

Trên 60 bây giờ có lẽ không còn là vấn đề, có bệnh nền? Cũng vậy thôi - Ta đăng ký tiêm từ lâu trong ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử chắc chỉ để... cho có chứ chưa biết dữ liệu đó có đến đâu không! Chừ bao giờ tiêm? Răng mô mà biết! Ta có bị bỏ quên chăng? Trời biết, cứ chờ đi - khi không ai nói đến tức là 'xí quên', dễ hiểu mà, hi hi...

Tuy vậy, thành thật mà nói thì nhóm ngay chợ cần tiêm trước để họ mở chợ lại. Đám sinh viên học sinh cũng cần tiêm trước vì chúng sắp vào mùa khai trường. Thôi thì chả phải băng khoăn, rồi nó cũng tới thôi.

Chiều hôm qua, gặp xe San Hà đậu bên đường. Có lẽ dân mua nhiều rồi nên gà hôm nay... ế pà kố. Mình dzọt qua, mua ký má đùi - buổi chiều được ăn đổi món phở gà, bà xã nấu thì hết ý dù không đầy đủ gia vị như bình thường. Nửa kia là số một nghen!

Thôi, vài dòng bẹc cà na chơi, chúc ai nấy đều mạnh phẻ.

Sáng 7/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối