(Diengiadung) - 'Quận 7 và huyện Củ Chi là hai điạ phương đầu tiên của TP.HCM công bố kiểm soát được dịch bệnh khi đã thành công bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca mắc mới và có tỷ lệ bao phủ vaccine cao...'.

Xem ra, cũng đọc cho vui, cho an ủi cái cõi lòng chứ vì nó mà được 'mở cửa' quận có lẽ cũng còn xa. Thôi thì ít ra quận ta cũng có được thành quả nhất định!

Mấy trái đu đủ xanh lè mình mua được trong tập 29 cách đây 1 tuần đã bỏ trong xô gạo. Thăm chừng, nó vẫn hơi hườm hườm, chả biết nó có chịu chín không nữa. Mua trái chín ở chỗ lạ lại sợ người ta đưa ba cái đồ dập, đồ thúi... thì mình chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ trong thời điểm này, mắng vốn ai và mắng vốn làm gì?

Khựa khựa: thời dịch, thuở giãn cách - bỏ tiền mua hàng mà giống như... đi xin! Dành giật và nhanh tay đặt hàng, hể hả nếu gặp đồ ngon, méo mặt khi thấy hàng tệ... Rồi ngon hay tệ gì đó cũng sẽ dộng vô cái bụng hết. Tệ trong thời điểm khó khăn cũng thấy thành... ngon! Đau lòng thiệt...

Có hên có xui và có xui rồi cũng sẽ gặp hên. Xui hoài ông cố nội mình cũng hổng dám đặt hàng trên mạng đâu. Hên kỳ này là hai gói thuốc diệt kiến gián. Được LAZ giao ngày 1/9, nó là hai vỉ nhỏ hiệu Fedona 10SC. Xé một bọc nặn vô bình phun rồi pha thêm 1 lít nước, lắt đều. Nó thành một thứ nước đục đục. Mình lấy bình phun trong nhà tắm trên lầu, phun tường, phun hốc kẹt, phun quanh phòng ngủ, phun WC phía dưới, phun sàn bếp, phun kho, phun trong tiệm... phun cả đường kiến lửa đi phía trước nhà dẫn đến tổ cùa nó ở nhà cạnh bên... Nói chung là phun tất tật, chỉ hết hơn nửa chai, còn nhiu để dành đó.

Ngày hôm sau, kết quả ra sao? Ổ kiến lửa te tua, không còn dấu vết một chú nào sống sót (chẹp, sát sinh quá!). Trong tiệm có 2 xác gián phơi thây giữa nền nhà. Trong nhà cả dưới đất lẫn trên lầu đố mà nhìn thấy một con kiến nào, nó tiêu ráo. Hiệu nghiệm thiệt nghen! Thuốc ni của tập đoàn Basf, mình mua Flashsale chỉ có giá 10k/gói, mua 2 gói miễn cước luôn. Một gói pha ra, chỉ mới phun một nửa. Quả là siêu tiết kiệm nhưng hiệu quả đỉnh cao... chả bù với mấy cái chai thuốc kiến sinh học gì đó, quảng cáo là vài con ăn, tha về tổ cả đàn chết chùm... nhưng đã nhểu dăm bảy giọt mà chúng... chê, đếch thèm ăn thì lấy gì mà diệt chứ, he he...

Trên LAZ vẫn còn một mớ hàng mình đặt chờ đóng hàng, chờ tới lượt. Bình thường nhanh lắm, ở Sàigòn có khi chỉ mất một ngày là giao. Còn các tỉnh thì vài ba ngày, miền Bắc khoảng 6 ngày. hàng Tàu khựa khoảng hơn tuần sẽ có.

Bì chừ, vì dịch nên đặt chỗ nào cũng mút mùa - toa cứ trêo cho đến lúc thấy thông báo 'Lazada sẽ giao hàng cho bạn ngày hôm nay' là biết 'hắn' sắp tới rồi.

Khà khà, bị 'giam chân thì đợi là chiện nhỏ - khi nào nó đến thì đến. Đến thì shop mới bán được hàng, LAZ có thu nhập còn ta có đồ xài. Còn muốn có nhanh: Grapfood mở ra. Có điều thứ này mất đứt ba mươi mấy đến bốn mươi mấy ngàn tiền cước, đau lắm... ngoại trứ khi ta mua một đống đồ. Nhưng mua 'một đống' gặp shop trời ơi đưa đồ 'thấy ghê' thì còn đau hơn nhiều lần nữa, hê hê...

Mai 6/9, không biêt tình hình có thay đổi gì không? Thay đổi, tức là ca mới giảm, guồng máy LAZ chạy đều, tổ có đưa giấy chọn hàng siêu thị không... Chả biết, cứ chờ thôi!

Mong bà con được mạnh khoẻ, có rau xanh ăn hàng ngày, amen!

Sáng 5/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối