(Diengiadung) - 9/9... Một ngày mọi người được suy đoán là sẽ có nhiều thay đổi trong cái sự 'giãn cách' của Sàigòn. Có thay đổi thật dù không nhiều: Hàng quán TP HCM ngày đầu bán mang đi. Khá ì ạch do mọi người còn bỡ ngỡ. Nguyên liệu đầu vô mua khó khăn, thiếu đủ thứ. Phần nhân sự thì trải qua mùa dịch cũng tan đàn sẻ nghé hết rồi nên nếu có thể, chỗ bán tận dụng người nhà.

< Một xe cứu thương ghé chăm sóc F0 tại nhà. Lúc trở ra, họ xịt khử khuẩn rồi cởi đồ bảo hộ. Thiện nguyện Nhất Tâm, những người tình nguyện là những chú tiểu của chùa.

Phần khác, người mua ngại tiền ship. Trước kia, ship không là vấn đề quá to lớn thì nay, nếu mua số lượng tương đối thì đỡ còn mua một hai phần, e rằng phí ship gần bằng thức ăn mất rồi. Do vậy, nếu chỗ bán cách nhà thì người ta sẽ tự đi mua dù lệnh 'Ai ở đâu ở yên đó' chưa bãi bỏ.

< Mấy cái khẩu trang N95 thèng con đặt gửi cho ba mẹ. Trước giờ ta xài khẩu trang y tế bình thường, nó không an tâm.

Có lẽ sau dịch, nền kinh tế của thành phố sẽ phải mất rất lâu để khôi phục lại như cũ hoặc gần như cũ. Chỉ mong cho sau trận bão tố lịch sử này, Trung Ương hãy 'tăng' sự đầu tư cho đầu tàu kinh tế của cả nước và 'giảm' phần đóng góp ngân sách để Sàigòn thân thương có thể phục hồi nhanh hơn.

< Trong hẻm lại xét nghiệm. Liên tục các xét nghiệm cộng đồng để vét ra hết F0, con virus này thật bí hiểm!

Vài bữa trước, tổ trưởng lại ghé giao cho mỗi nhà một tờ giấy đặt hàng kiểu 'đi chợ hộ'. Lần này hàng hoá ít hơn, không in nguồn từ CoopFood như kỳ rồi - Nói chung là 'vô danh'.

Lựa và quýnh dấu một hồi xong bà xã mới nhìn lại cái giá. Giá có vẻ cao hơn kỳ trước - Mọi thứ, chỉ duy nhất là khoản thịt lại rẻ. Sườn non mà 140k/kg, có mơ không? Đừng đặt sườn non, giao sườn già hay sườn que thì bỏ xừ! Xem tới xem lui một hồi, nửa kia bỏ giấy qua một bên 'Thôi không mua nữa', ta sẽ mua ở ngoài. Em thấy sáng có người vẫn đi chợ mua đủ thứ xách dìa'.

Sáng, nửa kia đi chợ thiệt - đi 'thầm lặng' hổng nói tiếng nào. Ta ra nhìn đường, bổng thấy phía nhà tổ trưởng có chiếc xe tải đang xuống hàng. Wooh, thứ gì đây? Dzị là mình lò dò đi đến, những 2 xe tải nhưng một xe trống. Đùng cái chiếc xe du lịch tấp lại cái rẹt, chặn ngay phía đầu rồi hai ông thanh tra giao thông, mặt ngầu hầm hầm bước xuống.

< Vụ tổ trưởng đang bị 'rốp'. Xe sau của phưởng với 2 cậu dân phòng, xe giữa chở hàng bị hoạch hoẹ, xe đầu tiên của mấy sếp. Lúc mình đến không mang ĐT chứ không, cũng lén làm 1 ảnh. Sợ quái gì, chỉ sợ hoạ cho tổ trưởng thôi còn ta, thừa kinh nghiệm để chụp như không chụp, kinh nghiệm phượt mà...

Hỏi giấy đi đường chiếc xe tải - không có. Tổ trưởng phân bua 'Đổ lương thực cho mấy xóm trọ chứ có buôn bán gì đâu anh'. Làm mặt ngầu, sếp gạc phắt rồi truy tài xế xe tải. Mình đứng đó chen một câu 'Này anh, nhờ đó mà dân xóm trọ không đói đó anh à'. Ông liếc xéo rồi lại quay qua truy tài xế 'Xe của CTy nào, ai là chủ xe?'...

< Bà xã dìa, đây mới chỉ là 1/2, nửa còn lại để ngoài cửa.

... Lúc này, hai anh chàng mặc áo xanh giông giống dân phòng trên xe lớn hỏi nhỏ mình 'Chú ở đâu vậy?' - 'Đàng kia kìa' - 'Thôi chú về đi, một hồi nó phạt chú luôn đó vì chú ra đường' - Ậy, dìa thì dìa. Nhưng phạt mình thì phải là các anh CA chứ? Thanh tra Giao thông chỉ có quyền 'vịn' xe thôi.

Về. Hậm hực cũng chả làm gì, đời nó dzị. Một hồi, nửa kia đi chợ dìa tay xách khệ nệ. Hu là la, có bán thật à? Bà xã ghê thiệt! Một đống cam, một túi nhãn - một cục thịt bò và hành ớt. Kha kha, khá lâu rồi mới thấy thịt bò. Từ hùi căng thẳng vì dịch buộc phải ở nhà, phần khác vì nó vẫn thường mắc pà kố. Dzô nhà, xịt khử khuẩn tùm lum rồi soạn ra.

< Bún gạo khô LAZ giao. Rẻ, ngon.

Giấc trưa, xem app LAZ thấy nó báo 'Hôm nay LAZ sẽ giao hàng cho bạn' Ái dzà, bún khô mà ta đã đặt hơn cả tuần trước, nay họ giao. Nhiều thứ khác đã đặt thì nay cũng bắt đầu rục rịch gủi đi. Cước mấy thứ này 'nhẹ tội': ở TP thường chỉ 11k còn Hà Nội gửi vô cũng chỉ 20k, lại đa phần có voucher miễn cước.

Chả bù mua 'hàng nóng' (thịt, rau) trên Grapfood phải mất 36 đến 43k/ chuyến - đứt gan đứt ruột trong lúc thu nhập mấy tháng nay có đồng cắc nào đâu?

< Trong xét nghiệm thì phía ngoài, bà con đang đợi xe. Về quê à? Chúc mừng vì đã được địa phương nhận.

Mấy bữa rày mình không để tâm số ca mới được công bố hàng ngày nữa vì xem hoài chỉ thêm... ớn trong khi chính quyền không chỉ căn cứ vào đó mà tăng hay giảm giãn cách vì nó còn liên quan đến nhiều thứ khác nữa.

Giờ chỉ mong tới ngày để được 'phập' mũi tiêm thứ 2 và 'sống chung với dịch'. Khá lâu vì ta mới chích được 1 tháng thôi.

< Gần giờ giới nghiêm chiều. Nhà nhà bắt đầu kéo cửa, trên đường vẫn còn chị công nhân vệ sinh miệt mài làm việc.

Hủm rày, nửa kia cảm. À, cúm thì đúng hơn. Vừa giảm thì nay tới mình. Trong cái dịch này, hễ mà bị gắt họng, nghẹt mũi hay ho chút chút là... ngán! Chỉ sợ con Covid nó đang bò trong người... đến khi nó cắn một phát là ngã lăn quay... Nhưng sợ cũng chả ích gì. Báo động đỏ thì ta gọi y tế phường còn không thì gọi bà xã... nấu cơm. Sợ nó làm tổn thọ khiến mau già, mí xệ...

Nãy, phone cho tổ trưởng hỏi thăm dzụ hôm qua, nghe ổng nói đã xong - 'Lo hết rồi'. Hic, gieo gió gặt bão - ai ác sẽ teo.

Lắm chuyện ình xèo hủm rày cái vụ đòi hỏi sao kê của các nhân vật nổi tiếng, mệt! Sau này tía ai dám xắn tay áo vô làm từ thiện nữa chứ? Riêng mình, mình thấy nên tránh xa cái mạng xã hội. Nó ảo nhưng là thật, cái tốt có nhưng cũng kèm theo một tỷ thói xấu trên đời.

< Mình có câu chuyện nhỏ về chị này: Cách vài bữa trước, ai cắt một đống cành cây bên kia rồi bỏ xuống vệ đường. Chiều, chị làm việc thì thấy nên gom đống cây đó lại một chỗ trên lề rồi quét phần lá rụng đi. Nghĩ vậy là xong rồi vì đó đâu phải là phần việc của chị. Tuy nhiên, tối 6h40 - mình đang chuẩn bị đóng cửa thì chị chạy xe máy tấp lại, gom mớ cây (khá nhiều, nếu bỏ vô xe rác đẩy là hết chỗ luôn) rồi gắng bỏ lên xe máy. Mình thấy khó khăn quá nên vội chạy vô nhà lấy cọng dây định giúp chị ấy cột lại. Đúng lúc này, một xe rác dân lập chạy ngang. Chị vội kêu và người lái xe ấy (chắc cũng quen với chỉ) dừng lại giúp liền, bỏ lên xe rác luôn. Mừng vì xe rác giúp chị mang đi điểm tập kết rác, vui vì chị ấy là người rất có trách nhiệm với xã hội - vote cho chị ngàn sao!

Ngoài kia, đường xá vẫn êm đềm. Âm u từ hôm qua đến nay vì cơn bão ngoài Biển Đông sắp vào, mong cho nó sẽ giảm khi vào gần đất liền - Mong bình yên cho đất nước tôi...

Chiều 9/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối