(Diengiadung) - Sáng 27. Thông tin ca nhiễm mới cũng không được sáng sủa gì mấy vì Sàigòn vẫn trên 5 ngàn ca mới (ngày 24/9 chỉ có 3786 ca mới).

Được an ủi cái là các thông tin tiêm chủng vẫn tăng đều: Quận 7 đã tiêm được 55% dân số (mũi 2), huyện Cần Giờ được 57% (mũi 2), cao nhất là quận 5 với 67% mũi 2 (riêng mũi 1 tất cả các quận huyện đều đạt 95 đến 100%).

Quận 7 cũng là quận đầu tiên ở TP.HCM lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch và khôi phục kinh tế, triển khai an sinh xã hội; tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân qua cổng 1022; tổ chức họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7 với các đơn vị liên quan... 

Mong rằng các tía chỉ đạo cho 'ngon' để dân đề pa 'bình thường mới' ổn thoả, cái 'sự nghiệp' kinh doanh của dân đã tan tác cả roài!

< Nhà tổ trưởng lúc này em cháu gì đó ké bán thực phẩm trong cái tủ đông to đùng. Hủm rày đã phone mua đôi lần, nay bà xã đi ngang thấy tổ chảng ngồi 'hiu quạnh' nên ghé vô ủng hộ: ký bò viên, ký chả cá Nha Trang, ký mực sữa, thêm ký thịt nai. Về ngang quán cơm ủng hộ thêm chục trứng nữa.

< Dzị là sáng hôm sau có món hủ tiếu thập cẩm ngon lành với mực, bò viên, chả cá...

Báo loan tin 'Chỉ còn 4 ngày nữa, TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn bình thường mới khi nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được mở cửa song hành với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19'.

Thẻ xanh Covid sẽ được công bố trước 1.10, rào chắn chốt chặn sẽ dần được tháo dỡ, nhiều loại hình kinh doanh sẽ được hoạt động trong giới hạn...v.v.

< Thịt nai Củ Chi, ngoài bao bì in 1Kg nhưng miếng thịt chỉ 730gr, còn lại là cục đá tổ chảng! Ảnh chụp là nó đã tan bớt rồi đó vì đặt trên bồn rửa chén.

< Quận 7 nè: 74 ca mới là đã ít lắm rồi.

Mấy tháng rồi, chỉ mong có nhiu đó thôi! Dần mở cửa chứ không mở cái rẹt: dân ỷ lại - con Covid lại bùng lên một cái là toi cha nó cái công sức bấy lâu nay.

< Mua bán kiểu này đây: trên bờ chỉ trỏ, dưới ghe lấy theo ý khách hàng. Xong cân, bỏ bịch - có dây kéo cái rổ chạy đưa đồ ra, kéo tiền vô, lại kéo ra trả tiền thối - mọi công đoạn đều xịt cồn. Ta cũng dzị, cầm ra ngoài, xịt khuẩn từa lưa rồi treo lên xe. Qủa là cái bệnh kỳ quái!

Nhưng đó là tương lại vài bữa nữa, còn hiện tại thì vẫn là giãn cách thôi: ngoài thức ăn, ĐT, sách vở... bán mang đi thì những kinh doanh còn lại chỉ là bán... chui lẻ tẻ.

Không chui là bị phạt đấy, không ít đâu: 15 củ. Nhiêu đó là nhiều lắm chứ không ít vì buộc phải nằm phưỡng mấy tháng rồi, ăn muốn mạt thì răng mô tiền mà đóng tiền phạt chứ?

< Đường Trần Xuân Soạn chạy dọc theo mé kênh Tẻ lưa thưa xe.

< Đường vô ngã 3 Cầu Hàng vẫn còn chốt chặn mềm.

Sáng 7h mở hé cửa, thấy chị bán cá ở lề đường kề bên nhà - gần cả chỗ ông bà láng giềng vẫn nhận các thùng xốp cá mực tôm thịt dưới mấy tỉnh gửi lên bán. Chị này bán cá nhỏ, trong kia thấy dzị dọn ra lề đường bán luôn, giữa thanh thiên bạch nhật.

< Nhà nhà vẫn đóng cửa, ngoài đường gió hiu hiu, ta nhớ... đường quá chừng!

Bọn mình lấy xe chạy ra mé sông rồi vô Tân Quy tìm trái cây. Ở trỏng còn rào chắn búi xua, chả buôn bán gì. Dzị nên chạy trở ra TXSoạn. Các nhánh đường cũng đầy rào chặn, ghé chiếc ghe quen mua được chuối cau và mấy trái đu đủ. Xong vọt dìa, hên không bị rốp còn ai xui thì dính quả, thía thôi!

< Mớ trái cây mua dìa đây. Gía vẫn chưa bình thường nhưng không 'ác ôn' như hùi tháng trước.

8h, nhìn qua gầm cửa thấy xe CA đầy trước nhà! Thôi rồi mấy bà bán cá tôm tiêu roài. Đúng dzị: hàng hoá bị hốt sạch đem lên phường vì vi phạm chỉ thị 16. 'Chui' phải sáng sớm, trưa hay chiều tối chứ lồ lộ giữa bàn ngày thía thì bị quả tó là chắc rồi.

Thôi thì bà con ơi, ráng thêm vài bữa nữa, qua tháng mới chắc ổn thôi mà, chả ai muốn khắc nghiệt cả, chỉ do con Covid mà ra thôi!

Ít dòng tán phét với pà kon đỡ buồn. Mong ai nấy mạnh khoẻ, dzui dzẻ.

Trưa 27/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối