Những địa phương đó là: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện); bổ sung TP Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.
Quyết định trên được đưa ra trước "tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, và vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết".
Ở TPHCM, chính quyền và người dân thực hiện tốt chỉ thị giãn cách nhưng thật kỳ lạ: con số ca nhiễm mới vẫn tăng và liên tục đạt đỉnh mới! Chả hiểu, con quái vật Covid nó đã 'thành tinh' chăng?< Đường vắng mùa dịch khu vực phong toả.Bà xã vẫn còn cất giữ ít tôm chân trắng khá to mua được ngày đầu phong toả. Lâu lâu bốc vài con ra nấu canh tạo nước ngọt, ngon phê. Chợt nghĩ đến cái lúc tôm thẻ, tôm sú... giá bèo tươi rói đến nhảy tanh tách, mỗi ngày sơi tái cả kg... ta phì cười! La sét giờ hết sạch rồi. Thôi thì tự nhủ trước đó trái cây đã ăn ê hề, bi giờ nhịn có chết ai đâu? Đúng vậy.
< Cái bơm sạc, hơn 500k một tý. Thử rồi: ngon cơm - bơm đúng múc độ mình chọn thì nó tự tắt, sạc một lần bơm được nhiều lần - hàng Tàu khựa.Đặt hàng trên mạng khá nhiều, toàn là những thứ cần thiết. Thêm 2 hộp khẩu trang vì ở nhà chỉ còn 3 hộp. Đặt cái bơm sạc cho xe tuần trước, hàng Tàu (bơm đạp ở nhà có nhưng nó sắp hư rồi).
Hôm qua nhận, thử liền: OK - Ta có 'đồ chơi' khi đi phẹc rồi! Mua thêm 2 lít cồn 70 độ vì ở nhà chỉ còn 2. Đặt mua loại có vòi xịt phòng ngừa cái bình xịt thèng con cho nó... trục trặc thì khổ - phun sát khuẩn mà, xài lia chia. Riêng cái chai mini đem theo người vẫn trâu bò, ổn!
< Hy vọng và hy vọng chứ biết làm gì hơn? Tương lai có trong xanh như bầu trời xanh không, chả biết được!Đặt thịt heo mấy loại ở Coopmart, đặt chuối luôn vì thấy giá tốt (tốt trong lúc này) nhưng ngày giao... vô hạn định! Đặt chanh, ớt bằng app Grapfood nhiều lần không được. Những thứ này bình thường giá bèo bọt nay trở thành hàng xa xỉ! Có nó, món mới ngon nhưng lấy đâu ra? Bữa kia xin được 2 trái chanh, bữa nọ xin được 2 trái ớt... Quý như vàng, mỗi lần xử dụng chỉ môt rẻo rồi cũng out! Thiệt giống như những giọt nước ngọt ở sa mạc dzậy!
Vừa mở web ra, lại giật mình hơn mọi lần giật mình: Số ca mới cả nước là +3.080, riêng Sàigòn
+2.382! Chỉ mới đầu ngày thôi, đến trưa, đến tối thì con số sẽ là bao nhiêu? Thật không dám nghĩ nữa.
Sáng ngày 18/7
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.