(Diengiadung) - Từ 23/8, TP Hồ Chí Minh thực hiện 05 giải pháp mạnh chống dịch - Yêu cầu người dân phải đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố... với phương châm “mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch”.

< Ngay từ chiều hôm qua, xe phường đổ quân xuống các hẻm thả barie tiếp tăng hai.

Lúc ni thì mình ủng hộ việc này. Cần thật mạnh tay một lần cho xong chứ kiểu hủm rày, dịch cứ dây dưa hoài đến bao giờ? Kinh tế quốc dân tê liệt, ta đầy ắp hàng mà không thể bán. Bán làm gì? Dĩ nhiên là để kiếm tiền mà sống. Vậy nhưng bây giờ phải từ chối thẳng, có thứ gì kỳ quái hơn việc ta bán hàng nhưng lại xua khách đi?

< Chặn barie hẻm mút đàng kia, giờ là hẻm gần hơn...

Từ hum qua đến giờ, đọc báo thấy các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đông kịt. Chợ Tân Quy rào chắn hết, chủ yếu ngăn chận người mua kẻ bán. Xe thịt hôm kia còn khá đìu hiu (Nhờ dzị bà xã mua được một đống thịt nóng, giá mềm) thì hôm qua đến nay đông nghẹt, xếp hàng dài thậm thượt từ sáng đến trưa.

< Và dĩ nhiên cả hẻm đối diện. Trong lúc chận barie, bà con vẫn ra vô ào ào!

Nghe nói chính quyền và quân đội đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch... nhưng dân ta vốn tính phòng xa, thôi thì cứ mua trữ đó cái đã. Nhà eo hẹp thì mua thực phẩm dành cho dăm ngày còn nhà dư dã thì cả tuần hoặc thậm chí cả tháng.

< 4h chiều, có xe rau đậu bên kia đường. Anh CA chạy ngang thấy, dừng lại kêu bà con giãn cách ra xa xa nhưng hổng tác dụng. Dzị là cầm alô gọi cho ai đó...

Ta tạm thời đủ. Thịt heo, tôm, gà... đã có. Gạo có, khẩu trang còn 3 hộp, cồn còn 3 lít, hộp quẹt có 2 nhưng tuần trước tặng nhà gần bên 1 cái nên hôm kìa mua thêm 1 cái là đủ. Thuốc bao tử không còn, chiều hay mai gì cói các hiệu thuốc vắng thì mua vài vỉ phòng xa. Rau cũng hẻo, chờ xe rau vậy, có rau muống là mua liền để đổi vị canh rong biển khô. Thuốc huyết áp có cả tháng, thuốc cảm có sẳn, nói chung là ổn. Có được rau rồi là sẳn sàng dzô cuộc chiến ngay! Người ta chiến, còn ta trong nhà cũng là chiến đó chứ? Không chạy bông nhông cũng đã góp phần uýnh giặc rồi còn gì?

< Chưa đầy 10 phút sau, Quản lý Thị trường phường xuất hiện. Anh này cần loa kêu gọi mọi người xếp hàng... nhưng người ta đang 'say sưa' mua sắm khiến anh vật vã. Xe rau đậu đến gần giới nghiêm (6h) mới chạy đi, lúc này đã vắng khách vì cũng chả còn gì...

< Sáng nay người xếp hàng dài ở các nhà thuốc Tây. Người ta trữ tất tật!

Đường xá từ hồi sáng đến giờ khá nhiều xe. Người ta đổ ra đi mua hàng, đi siêu thị hà rầm tạo thành những chốn đông người - mảnh đất màu mỡ cho Covid.

Khách hàng là thượng đế là chuyện quá xa rồi. Giờ ngẫm lại thấy đi mua không khác gì đi xin. Vậy nhưng 'xin' được lại mừng húm (xin bỏ tiền ra) vì đã đạt được 'chủ đích'.

< Xe thịt ghé. Người xếp hàng dài mấy chục mét. Có anh QLTT ngày hôm qua, cầm loa điều tiết người mua. 'Mua vừa thôi bà con ơi, dành cho người khác nữa...'. Trong hình có một nhân vật đặc biết, bạn thấy không?

Mình ngồi trong nhà, thi thoảng lại có người hỏi mua hàng dù tấm biển 'Không bán hàng, phạt nặng lắm' ghi ở ngoài chình ình. Đèn tắt tối thui, thiếu sáng thì... làm răng mô mà chống dịch? Rủi bà, rủi cháu nó té vì không thấy đường lại còn 'mắc dịch' nhiều hơn... Dzị nên thôi cũng ráng đưa bóng ra, xong xịt khử khuẩn tiền tá lả! Ít ra, ta cũng tự hào rằng mình không lợi dụng cơ hội tăng giá thêm đồng cắc nào... dù ta vẫn phải mua lương thực để sống với giá cao ngút trời.

< Nhân vật ấy là một cô gái. Ghé xe thịt nhưng nhìn hàng dài chắc thấy ngán nên bỏ dìa. Cô ấy mặc áo mưa phủ kín cả người, mang khẩu trang, mang kiếng chống giọt bắn, tay cầm chai cồn liên tục xịt quanh mình - Covid đừng bám vào chị nhé, lãng vãng đến gần là toi hết đấy! Trên đường về, cô vẫn xịt đều đều theo nhịp bước chân...

Sáng, tổ trưởng khu phố ghé đưa tấm phiếu đi mua lương thực mới... nhưng liệu mai kia gì đó có còn hiệu lực không? Chả biết, đưa thì nhận - không xài được ta cầm ngó chơi cho đỡ buồn! Thiếu rau à, nhà nước sẽ lo - báo chí nói dzị mà - hãy yên tâm!

Mong lần này, con Covid thua, ta thắng. Mong bình an cho tất cả.

Sáng 21/8/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối