Vuốt vuốt chấm chấm đã một hồi rồi thì gọi 'Anh đặt cho em mớ này' - Gì dzậy chời, ta vừa mới mua, rau thì giờ sung sướng rồi dzị còn mua gì? Hoá ra, Grapfood có đu đủ!
Kha kha, hủm rày đu đủ với thơm mua mười mấy ký rồi nhưng nó vẫn bốc hơi dần (ngộ hè?). Ăn ít gạo do bù lỗ bằng trái cây, chắc kiếp trước ta là chắt chít Tôn Ngộ Không hỉ. Ừa thì mua, để coi nào: Đu đủ 5kg - 115k, cà tím 35k/kg, giá 20k 1/2kg, khổ qua 20k 1/2kg, thịt ba rọi 170k/kg, dầu ăn Cái Lân 30k/kg (cái nào cũng mắc nhưng thứ này rẻ, thiệt hông đây?), ớt 10k...
Đặt thôi. Nhấn vài tăng rồi thì cũng có người nhận toa. Mươi phút sau thì shop gọi lại 'Nếu cân đu đủ nặng hơn thì phải thêm tiền được không? - ok' - Bà xã hỏi luôn 'Dầu ăn là chai 1 lít đúng không?' - 'Dạ không, chai nhỏ' - 'Dzị thôi bỏ dầu đi nghen - ok'.Ba rọi đâu không thấy, chỉ thấy ký thịt đùi thịt vai gì đó (cái này rẻ hơn, đểu thật!), cà tím thì được, khổ qua cũng được luôn. Riêng giá thì nửa kia chê khiếp quá: Thứ này bình thường bán chắc chả ai mua.
< Giá trông khá... bịnh.Nhưng thôi, đàng nào cũng đã mua. Bi chừ thì ta phẻ chắc chắn trong một tuần - phẻ ở cái ăn, không còn phải lo toan rằng mình thiếu chất xanh. Có điều sau này tránh cái shop này ra em nghen, shop gian!
5h chiều ăn cơm, xong ra phía trước nhìn thì thấy chiếc xe tải của phường TT.Tây đậu bên kia, có thêm chiếc xe con nữa.Trời hỡi, hồi trưa ta không đặt thì giờ này ra chọn cho nó sướng, đồ siêu thị mênh mông, ưng mua không thì thôi... 'Nhưng anh nhìn coi, không có trái cây' - Ừa thì không có trái cây, he he... Bổng dưng nửa kia thấy thùng dầu ăn chất cả chồng trên xe, dzị là chạy qua.
< Công nhân vệ sinh lẳng lặng quét đường trong sát giờ giới nghiêm.Các xe đẩy siêu thị người ta đẩy vô hẻm hết rồi, chỉ còn một chú em bên ngoài. Hỏi mua 2 chai dầu ăn Tường An. Mình hét 'Đâu cần gì TA, thứ nào cũng được'. Nhưng có TA thật - chú em trông xe không biết giá, gọi điện hỏi phía trong. '2 chai dầu TA giá nhiêu?' - 43K/chai, hai chai 86k. 'Oạch, thôi hổng mua nữa, mới hơn 2 tuần trước em mua ở chợ Tân Quy có 38k hà'. 'Thôi em mua 1 chai đi' - 'Thôi' - Dzị thì thôi. Ở nhà còn nửa chai, còn cục mỡ heo, bịch mỡ gà. Thôi ta chờ tuần sau đặt mua thứ dầu nào rẻ hơn vậy.
< Tối, mưa khá lớn, tầm tả...Ngày hôm sau lại tiếp tục có xe giao hàng cho các hẻm dưới kia. Vừa giao, họ cũng bày một số rau cải ra đường bán cho dân luôn. Ta thì đủ rồi, hết tiền mua rồi, khặc khặc...
Chiều, tổ trưởng dân phố đẩy chiếc xe gạo đi dài dài: nhà nào hết gạo thì ra lấy dăm mười ký. Tổ trưởng hỏi 'Chị lấy không?' - 'Không, nhường người khác đi, ở nhà còn gạo'. Gạo nhà mình ăn ít, mới khui bịch 5 ký ra chắc ăn hơn mươi ngày nữa mới phải tính, để dành cho các nhà đông người. Có điều nếu giãn cách còn dài, hai tuần nữa ta sẽ phải mua!
< Làm gì bây giờ? Báo net đọc ráo rồi. Web mình đã lên bài rồi, ngắm nghía đường xá cũng đã rồi. Thôi thì chơi game vậy.Tối mưa. Xem trên báo thấy ca nhiễm mới vẫn rất cao vì TP xét nghiệm trên diện rộng, bao nhiêu F0 trong cộng đồng quơ ra hết. Bình Dương cũng tăng khủng, đã bằng một nửa của Saigòn rồi còn gì! Mong rằng trong vài ngày nữa, các con số kinh khủng sẽ giảm nhanh giúp xã hội trở lại cuộc sống bình thường.
Sáng 31/8/2021
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.