(Diengiadung) - Một ngày rêm hết cả phần lưng, nhức đầu... đó là hậu quả sau khi tiêm mũi 2 ngừa Covid.

Buổi sáng ngày hôm kia, tổ trưởng ghé nhà đưa tấm giấy 'đi chợ', trong đó có mấy chọn lựa gồm Bách Hoá Xanh, Vinmart, G-Kitchen, Satrafood... và đều ở đường Bùi Văn Ba, gần nhà. Tuy nhiên, nửa kia chỉ khoái đi BigC... nên cho cái 'Phiếu mua hàng thiết yếu'... de!

Thật ra, hùm rày mua ở ngoài khá nhiều: Thịt, cá, rau củ quả, dầu ăn... từa lưa nên cũng chả cần đến các điểm đó mà xếp hàng làm gì. Ở ngoài, mình nói thật nó thông thoáng và yên tâm hơn nhiều hơn so với môi trường kín trong siêu thị, giá cũng đã dần mềm hết rồi.

< Phiếu đi mua hàng. Hôm nay hết hạn do ta không xài đi... mua chui đủ hết rồi còn gì?

Trưa bữa đó, tổ chẳng bất chợt ghé nhà 'Hai ông bà nhiu tuổi, có trên lục tuần không? đi tiêm chủng mũi 2 nha'. OK, chích thì chích, sợ gì - Dzị là ta điền vô phiếu, xong thì lấy xe đi.

Nơi tiêm chủng là cái trường tiểu học. Xe khoá cổ bỏ đại ở ngoài vì có cả đống CA, dân phòng ở ngoải. Bọn mình lọt tọt vô trong, ngồi ghế chờ. Mươi phút thì chuyển qua phòng khác, lại ngồi chờ. Lại mươi phút nữa thì chuyển ra ngoài, nhích dần đến các bàn kiểm tra.

Khâu này đo huyết áp rồi ký rẹt, khâu kia kiểm tra dị ứng rồi ký rẹt, ta chểm chệ ngồi vô bàn tiêm. 'Hôm nay chích Pfizer Biontech nha chú'. Hì hì, răng mô cũng được mà, mũi trước đã là Astra thì mũi này phập thuốc Mỹ. Thế bằng cách này tăng thêm một nhủm hiệu quả, tốt thôi.

Ra ngồi mươi phút, cô y ta ra phát trả lại các giấy chứng nhận tiêm chủng đã đóng mộc đỏ chót. Thở phào, ta dìa thôi em. Ra ngoài, gặp cái ông CA mà hai tháng trước ta mắng vốn 'Ông canh mấy nhà cách ly thía nào mà để họ thoát ra ngoài tùm lum kìa'. Hi, chào, cảm ơn anh hén. Anh chàng nhận ra liền, cũng cười hỏi 'Xong rồi a?...

< Bánh phở khô mua qua app. 2Kg chỉ hơn 60k, ăn ngon.

Bữa sau, nó hành ê ẩm hết cả người. Nửa kia cũng như lần trước: sốt nhẹ nhưng ít hơn. Sáng, có thông tin TW cấp thêm cho Sàigòn 660 ngàn liều thuốc gồm Pfizer và một số ít Astra. 

Trưa, tổ trưởng lại réo vòng vòng: hum qua ưu tiên các bô lão, hôm nay trẻ sồn gì đó đi chích hết luôn, mũi 2. Trời mưa nhưng xá gì, bà con lục tục đội mưa đi tăng thêm 'một cái mũi'.

< Ổng nói đúng: Có bao nhiêu app đi nữa thì bằng chứng đã chích ngừa tốt nhất vẫn là tấm thẻ do CDC cấp đã ép nhựa mà tôi mang theo trong ví.

Mở cái app trong điện thoại ra xem thấy ta đã được chứng nhận đã phập 2 mũi, thẻ xanh. Nhanh hè, sau khi bị bà con phản ảnh hà rầm vì không được cập nhật thì nay đã ok rồi đó nghe. Đá banh sợ thẻ đỏ thẻ vàng, dân ta lại khoái thẻ vàng thẻ xanh, nào ai biết được hoàn cảnh và thời thế gây nên thời cuộc chứ?

Hôm qua, thông tin về mũi 2 ở Q7 là 40% thì sáng hôm nay đã được 42%. Quận 5 cao nhất với 50% mũi 2. Sàigòn là nơi được ưu tiên vắc xin nhất nước (hơn cả thủ đô) sẽ mau chóng phủ xanh để lại tiếp tục làm đầu tàu kinh tế chứ? Bạn có thể theo dõi thông tin tiêm chủng tại Cổng Thông Tin Covid TPHCMCổng Thông Tin Covid cả nước để thêm hy vọng.

< Cá ngừ nguyên con, mua... chui! Hình như bà xã quên rằng mình đã từng bị gout rồi thì phải, he he...

Từ hôm qua, mình đã bán lai rai như các nơi dù vẫn chưa được phép. Bán để có chút tiền mà tiêu dùng, nghỉ đến 3 tháng rồi mà, không xin cứu trợ, tất cả chỉ xài vô tiền vốn.

Cũng may có chút của mà xài chứ nếu như trong mùa tết: tiền đem mua hàng hoá ráo thì bi chừ chỉ có nước mà ngồi cạp bóng đèn với dây điện thôi - thứ này khó nhai lắm, hổng tiêu hoá được!

< Trái cây cũng mua chui. Hi, mùa dịch này, dường như ai cũng tiêu thụ... hàng lậu cả!

Bi giờ ngộ: Cửa hàng làm biển quảng cáo bây giờ bán cá - Cửa hàng điện thoại chừ bán rau, bà nội trợ thì giờ đây nhảy ra bán tôm...v.v, đó là cái cách xoay sở để nhiều người có thể tồn tại qua dịch. Có đồng ra đồng vô thì có cơm bỏ vô nồi, thía thôi!

Mong đầu tháng sau được mở cửa. Mong xã hội rồi đây sẽ trở về dạng 'Bình thường mới' và đến một lúc nào đó: Covid sẽ trở nên một dạng cúm mùa - Bệnh thì ra nhà thuốc mua vài vỉ uống là xong!

Thôi, ít dòng tâm sự với pà kon đỡ buồn. Mong ai nấy mạnh khoẻ, dzui dzẻ.

Sáng 25/9/2021

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Nhật ký những ngày phong toả 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - Cuối