(Tiếp theo) - Thị trấn Dầu Tiếng ngày nay đã phát triển ngon lành, nhà cửa khang trang, đường xá thông thoáng và mảng xanh không thiếu. Ta ở Dầu Tiếng, dĩ nhiên là cũng có chút thông tin về nơi ni...

< Pà xã nói 'thấy ghê' thì thôi ta cũng lần quần đôi phút rồi nổ máy, chạy xuống. Lúc này cũng đã quá 5h chiều, đường xuống cũng vắng teo.

Trong thời gian qua, chính quyền thị trấn Dầu Tiếng đã tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đô thị loại V, hướng tới đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV. Theo đó, Thị trấn đã huy động các nguồn lực và xã hội hóa để đầu tư xây dựng công trình giao thông, giáo dục, y tế, điện, các công trình dân dụng...

< Tới ngã 3 khi nãy, chạy rẽ qua nhánh kia, nhánh mà bọn mình khẳng định sẽ không bỏ sót chút gì.

Xác định mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị trấn Dầu Tiếng đang bắt tay vào từng phần việc cụ thể. Trong đó tập trung phát triển thương mại dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, làm đổi thay diện mạo đô thị của thị trấn.

< Nhánh kia cũng qua những khúc cua vòng vo tựa như đường đèo, hai bên vẫn phủ kín rừng tre trúc.

< Đột nhiên: một đống xế hộp hiện ra hai bên đường, thanh niên trai gái khoác tay nhau lỉnh nghỉnh. Chắc chỗ này có tên là Suối Trúc đây!

Hiện nay, thị trấn có trên 1.200 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, 02 siêu thị, trên 30 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cùng với khu trung tâm hành chính của huyện và các cơ quan quan trọng của Công ty TNHH-MTV cao su Dầu Tiếng nằm trên địa bàn.

< Mình đậu xe bên đường, nửa kia cầm máy chộp đi... do thám. Đường xuống nằm ngay bên cạnh cái quán nước kia kìa, leo rào mà xuống thôi.

< Hóa ra Suối Trúc là thía này đây (vị trí >): Nhóm trẻ tắm táp dưới suối cười đùa vui vẻ, khúc xa hơn một tý thì nhóm khác xập xình ca hát bằng cái loa kéo tay - cái bao to treo ở góc cây dành để bỏ rác. Bà xã trở lên, cho rằng nơi ni có lẽ... thua xa cái suối ghềnh chỗ Núi Lở.

Tại khu vực trung tâm thị trấn còn có nhiều loại hình dịch vụ đang phát triển mạnh với các dịch vụ bán lẻ: dịch vụ ăn uống, cửa hàng bán thuốc tân dược, 02 ngân hàng thương mại tư nhân, 03 siêu thị điện máy lớn, nhà trọ, nhà nghỉ.

< Lên xe, chạy tiếp theo con đường dang dở: hóa ra trên này đổ xuống - chạy qua cái cặp rào chắn phía ngoài khi nãy, chỗ mà có bảng 'Dừng lại, chỗ gởi xe', ha ha... ta không chạy xuôi thì đỗ ngược vậy!

< Trở về thị trấn bình yên. Hết nắng, trời lúc này mát rồi...

Hiện thị trấn có 81,41% lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 80,03%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị là 75%. Doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ - thương mại của thị trấn tăng theo hàng năm.

< Tắm táp thay đồ rồi ngồi trong phòng điều nghiên sơ bản đồ, cốt tìm kiếm cái chỗ ăn cho ra trò. Phân vân thì bà xã đề nghị: ta cứ đi, thấy chỗ nào thích thì nhào vô thôi. Mà ở nhà, em đã coi trước mấy cái quán ở đường ven sông gần Ngô Quyền, ta đến đó xem sao - Vậy là đi!

< Ghé Công Viên Dầu Tiếng giữa thị trấn cái đã, nơi này có tượng đài chiến thắng Dầu Tiếng rất đẹp.

Trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng, Đảng bộ, chính quyền thị trấn đã nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân. Trong đó, việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường đô thị có tác động đến diện tích đất ở của trên 30 hộ dân. Nhưng với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, các ngành chức năng, các hộ dân đều đồng thuận bàn giao đất cho nhà đầu tư.

< Từ trên bậc cao của tượng đài nhìn xuống công viên rộng rãi, sạch đẹp.

< Còn khá sớm nên chạy lang thang đường này qua đến đường khác - thị trấn nhỏ, chỉ hồi trưa đến giờ cũng tạm tường tận đường xá rồi. Đây là đường 13 tháng 3.

Hiện nay, tuyến đường đang được mở rộng thông thoáng, không chỉ làm cho diện mạo đô thị thêm khang trang mà khoảng cách từ trung tâm hành chính huyện đến các khu dân cư thông thoáng và nhanh hơn. Người dân thị trấn luôn ủng hộ cho việc phát triển lên đô thị loại IV

< Qua cầu Bến Củi một đoạn, thấy rời nội ô rồi nên quanh đầu trở lại khám phá luôn phố phường và mấy cái chợ. Thị trấn có 2 cái chợ chính là Chợ Sáng và Chợ Chiều. Chợ Chiều chính là Chợ Dầu Tiếng (vị trí >) nằm trên đường Thống Nhất. Chợ Sáng cũng nằm trên đường này như phía cuối đường, góc Ngô Quyền (vị trí >).

< Loanh quanh qua nhiều trục đường, hàng ăn thấy nhiều nhưng chưa chấm cái nào - thôi thì ra đường bờ sông xem sao.

Thực hiện chỉnh trang đô thị giai đoạn 2016-2020, địa phương đã đầu tư và giải ngân vốn 8/8 tuyến đường bê tông nhựa nóng với tổng chiều dài 933,5m, 9/9 tuyến đường bê tông xi măng với tổng chiều dài 1.635,56m; trong đó nhân dân đóng góp gần 2,374 tỷ đồng, gồm cả hiến đất, hoa màu. Riêng trong quý I-2019, thị trấn đã thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn với tổng chiều dài 1.204m, gồm 37 bộ đèn, kinh phí trên 319 triệu đồng.

< Đình Thần Dầu Tiếng đây, nằm trên đường Ngô Quyền. Di tích Lịch sử - Văn hóa Đình thần Dầu Tiếng tọa lạc tại vùng gò cao thuộc khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng mặt hướng ra sông Sài Gòn, là nơi giữ gìn di sản văn hóa của các bậc tiền nhân để lại. Hàng năm vào các ngày 15, 16 tháng 2 Âm lịch Đình tổ chức cúng Lễ Kỳ yên và ngày 15, 16 tháng 8 Âm lịch tổ chức Lễ Kỳ bông, cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Thời gian qua, thị trấn đã bố trí 410 thùng rác tại 8 khu phố; các trục đường chính đô thị, đường trong khu dân cư được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ về mặt đường, vỉa hè, cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng... góp phần tạo mỹ quan đô thị.

< 5h20 chiều, ánh nắng đã sắp tắt, bọn mình chạy thẳng ra hướng sông Sàigòn. Sông Sàigòn đoạn thượng lưu này không lớn lắm nhưng cũng tầm 50 mét hơn rồi. Dòng chảy quanh co, khi về đến TPHCM, bề ngang con sông đã to tầm 400 mét.

Thị trấn đã hoàn thành bê tông hóa đường liên tổ, khu phố. Địa phương cũng đang xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, cụ thể là 17 tuyến đường đang được lắp đèn chiếu sáng, trong đó nhân dân đóng góp 204 triệu đồng. Cùng với đó, thị trấn tiếp tục thực hiện các tuyến đường văn hóa, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống vỉa hè, bảo đảm chiếu sáng công cộng.

< Ngô Quyền, đoạn đường vành đai. Thấy nhánh rẽ ra bờ sông nhưng là đường đất với cây cối hai bên um tùm, trời lại sập tối rồi nên thôi - giã từ mấy quán đớp ven sông, bèn chạy theo đường Ngô Quyền luôn.

Hiện thị trấn vẫn còn gặp không ít khó khăn, điển hình là 2 chợ trên địa bàn đã quá tải, không bảo đảm yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình hiện nay. Để giải quyết khó khăn này, tới đây thị trấn sẽ xin chủ trương của huyện và kiến nghị Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng di dời chợ về hướng tây trên phần diện tích 4 ha của công ty.

< Dừng trước Bằng Lăng Quán (vị trí >) rồi phân vân - quán xem tối tăm quá trời, khách cũng ít nhưng chả biết khách nhậu hay khách ăn. Cuối cùng thì lại thôi, trở vào nội ô vậy.

Khu vực này sẽ là đầu mối chợ, gần bến xe, đường thủy, qua đó tạo điều kiện cho thương mại - dịch vụ trên địa bàn phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời góp phần giảm ách tắc giao thông, xử lý tốt vấn đề nước thải, bảo vệ môi trường...

Qua chấm điểm đô thị loại IV, thị trấn Dầu Tiếng đạt trên 81,4/100 điểm (đạt chuẩn đô thị loại IV).

< Chạy thẳng luôn ra ngã 4 Cầu Cát, theo Cách Mạng Tháng Tám vô trung tâm. Rồi rảo theo DT750, Hùng Vương... chỉ để tìm cái chỗ đớp! Mì chê, phở chê, bột chiên chê, bánh xèo cũng chê...

Tuy vậy, thị trấn vẫn còn 2 tiêu chí còn yếu là nhà tang lễ và nhà máy xử lý nước thải. Tới đây, thị trấn sẽ vận động các cơ sở tôn giáo xây dựng nhà tang lễ. Đối với nhà máy xử lý nước thải, chi phí xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải là rất lớn, do đó thị trấn kiến nghị huyện hỗ trợ để đạt chuẩn theo yêu cầu. Việc sớm được công nhận đô thị loại 4, sẽ là cơ hội, tiền đề tốt để thị trấn Dầu Tiếng tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, tận dụng thời cơ xây dựng, phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

< Cuối cùng, trời xui đất khiến thế nào không biết ghé vô cái quán dê trong hẻm. Gọi cái lẩu dê - lúc này bụng đói meo nhưng thức ăn không cuốn hút bằng... chai bia! Có lẽ do quán mới mở chăng hay do mình kén chọn quá? Gần tàn tiệc mới đem ra 5 cái trứng gà ta be bé. Kêu tính tiền, tổng là 150k trừ 5 cái trứng (đem ra trễ quá) còn 145k.
Không thỏa dạ, ra đường gọi 2 dĩa bột chiên gần bùng binh 13/3 ních cho đầy bụng. Hồi về, chợt thấy quán lẩu dê sầm uất trên đường Hùng Vương (đông tức là ngon)! Ngộ ta, khi nãy hai vợ chồng chạy ngược xuôi nhìn lòi mắt mà có thấy đâu chời? Thôi thì... số Trời!

Trong thời gian tới, Thị trấn cũng sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chuẩn, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội để tham gia vào phát triển đô thị. Đồng thời, khuyến khích phát triển dịch vụ thương mại, vận tải, và các loại hình dịch vụ khác phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.  Bên cạnh đó, thị trấn sẽ nâng cấp toàn bộ các tuyến đường trong nội ô khu dân cư, từng bước hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!