(Tiếp theo) - Đến đây là đã vô địa phận Bảo Lộc, chính xác hơn là Lộc Phát.
![]() |
Đến ngã 3, ta rẽ trái ra đườgn Nguyễn Văn Cừ hướng về trung tâm Bảo Lộc. |
Bi chừ không còn xã nữa mà là phường. Lộc Phát là một phường thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
![]() |
Nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới 9h23 phút nhưng đã vào nội ô TP Bảo Lộc. Kiểu này sao mà ăn trưa ở đây được? |
![]() |
Nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu (vị trí >). |
![]() |
Hồ Đồng Nai (vị trí >) ở trung tâm TP Bảo Lộc. Do quá sớm nên cuộc 'đớp' trưa không thành. Để thuận tiện, mình kêu bà xã mua bánh mì và thịt quay đem theo. khi nào đói thì nhập cuộc, khỏi phải tìm chỗ ăn. |
Phường Lộc Phát có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp xã Lộc Nga
- Phía tây giáp phường B'Lao
- Phía nam giáp phường Lộc Sơn
- Phía bắc giáp xã Lộc Thanh.
![]() |
Chạy khúc này lại nhớ anh Tỉnh chị Thanh (chuyến 'Madagoui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo'), nhà ở đâu đó đoạn này, bên phải. |
![]() |
... chứ trong thành phố có gì để nhớ và để viết đâu? Mà phải công nhận TP Bảo Lột lúc này thay đổi khủng thiệt: nhà phố đặc keng, đường xá chi chít, dám chừng bằng đôi ba quận của Sàigòn. |
![]() |
Rồi ta vô đèo Bảo Lộc. Mình đọc rất nhiều thông tin trên các báo nói về con đèo này khi kẹt xe... |
![]() |
Nhưng kẹt xe là ngày lễ, tết chứ bình thường thì không đên nỗi. |
![]() |
Có điều cho dù không nhiều xe nhưng với mình, nó chỉ là con đèo để đi, để đến... chứ hoàn toàn không có hồn gì cả! |
![]() |
Một nhúm xe phía trước đang... bò, đang nhúc nhích... |
Phường có tổng diện tích 25,1 km².
Về lịch sử
- Ngày 11 tháng 7 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định 65-CP về việc thành lập phường Lộc Phát trên cơ sở toàn bộ xã Lộc Phát.
![]() |
Vậy thì ta tấp vô khu vực Miếu Ba Cô uống nước, chờ đường thoáng đi cho phẻ. |
![]() |
Thấy chưa, chừ thì phẻ rồi. Mình chạy nốt đoạn còn lại để qua con đèo nổi tiếng như... trả nợ. |
- Phường Lộc Phát có diện tích tự nhiên 300 hécta với 15.859 nhân khẩu.
- Ngày 8 tháng 4 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP về việc thành thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng và phường Lộc Phát trực thuộc thành phố Bảo Lộc.
![]() |
Thoát đèo, ta qua cây cầu nhỏ gần chân đèo Bảo Lộc (vị trí >), lúc này đã là 10h40, nhanh dữ ta! |
Theo đồ án quy hoạch phân khu, Lộc Phát là một trong sáu phường trung tâm trong chiến lược phát triển Bảo Lộc. Phát huy tiềm năng địa phương, thu hút đầu tư với hàng loạt công trình trọng điểm, Lộc Phát đang khẳng định vị thế trong tiến trình đi lên của Thành phố.
![]() |
Quốc lộ 20 chỉ chạy ké một đoạn thôi, đường bi chừ phẳng phiu lắm, cũng không nhiều xe nhưng quen mắt quá, chán! À, nhìn phía trước, anh thấy có chỗ ngồi ăn rồi em ơi... |
![]() |
Chỗ ngồi ké để 'đớp; đó là đây: Nhà thờ giáo xứ Đạmbri (vị trí >). Xứ Đạmbri này cũng biết bao kỷ niệm với bọn mình, |
![]() |
Đẹp chưa? nhìn phát mê! lúc này đã hơn 11h, ăn trưa là vừa lắm rồi. |
Hạ tầng giao thông bài bản là ưu thế tiên quyết. Cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc – Liên Khương ngang qua kết nối giao thương Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Một nhánh của trục cao tốc xuyên Việt, rút ngắn khoảng cách – thời gian đi lại, thuận lợi phát triển du lịch – dịch vụ, vận chuyển hàng hoá trong thế tam giác TP.HCM – Nha Trang – Lâm Đồng.
![]() |
Bên hông nhà thờ có nhà nguyện nhỏ, có nhiều ghế đá. |
Ngoài cao tốc và sân bay, phường Lộc Phát còn sở hữu tuyến quốc lộ 55 nối dài (Nguyễn Văn Cừ, Hùng Vương và ĐT 725), đường vành đai (Trục Bắc Nam) và các tuyến đường bàn cờ trong nội thị. Phường Lộc Phát thừa hưởng lợi thế vượt trội so các phường khác, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, dân sinh, phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
Cụm công nghiệp dịch vụ Lộc Phát 37,4ha đa ngành, ưu tiên các mặt hàng chủ lực địa phương tơ tằm, may mặc, tiêu dùng, khoán sản, công nghệ thông tin,… đóng góp đáng kể vào kim ngạch tỉnh. Bên cạnh góp phần phát triển kinh tế địa phương, còn thu hút mạnh mẽ nhân lực giỏi, tạo công ăn việc làm ổn định an sinh xã hội. Phường Lộc Phát đang ghi dấu ấn đẹp vào tăng trưởng kinh tế và bộ mặt cơ sở hạ tầng của Thành phố Bảo Lộc.
![]() |
Xong bữa, ta có đầy đủ phụ tùng rửa mặt súc miệng, chừ lại lên đường thôi, đã sắp chính ngọ rồi! Ở cao nguyên ta còn than nóng thì dưới bình nguyên còn nóng hơn, nhất là lúc giữa trưa, điên thật! |
Du khách yêu thích nhiều cảnh quan tại Lộc Phát. Nhà thờ Thánh Mẫu cho cảm giác bình an thư thái, thác Cầu Đôi, suối đá, hồ Lộc Thanh... thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, sinh hoạt đội nhóm hay nghỉ dưỡng gia đình.
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 - Phần cuối
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
2 Comments
Tôi đoán anh chị sẽ rẽ vào ĐT 713 về Tà Pứa chứ không lẽ nào chạy tiếp QL20 chán chết .
Trả lờiXóaDạ đúng rồi anh. Nếu giá nhà nghỉ mềm hơn, thời tiết mát hơn thì chắc bọn này không về sớm vậy đâu - tiếc.
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.