(Tiếp theo) - Lộc Bắc là nơi bọn mình đang trải qua trong lúc này. Lộc Bắc cũng là tên khi xưa của con đèo trên đường 725, nay đổi tên là đèo Con Ó.

Lên hết đỉnh dốc, bọn mình tấp vào khoảng trống này đây(vị trí >).

Năm 2013, Tạp chí Dân Tộc viết: 'Lộc Bắc là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, toàn xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, do kinh tế nông nghiệp có xuất phát điểm thấp. Từ khi xã Lộc Bắc được hỗ trợ nguồn vốn từ Nghị quyết 30a của Chính phủ nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho đồng bào, nay đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của người dân trong xã dần được thay đổi.  

Có vẻ như mới được ban ủi chưa lâu, còn thơm mùi đất đỏ...

Con xế của mình giữa ánh nắng chói chang.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Nghị quyết 30a thực hiện tại xã Lộc Bắc tập trung vào các hạng mục: Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng năm 2, chuyển đổi cây trồng (mua cây trồng, phân bón)...

Cái chỗ có view tuyệt đẹp này nhìn xuống hồ Đạ Tẻh, với độ cao 450 mét so với mặt nước biển.

Dĩ nhiên khi người ta ban đất bằng thì phải phá một nhúm rừng, phải đốt bỏ cây cỏ. Làm gì hè? Trạm dừng chân? Cà phê view hồ? Chốn này có ai đâu mà view mà phê? Dân thành phố lên đây thấy phá rừng chắc cũng không ham đâu.

Khoảng đất bị san ủi khá rộng, đủ xây cái vila thuộc hàng khủng.

Công ty Lâm Nghiệp Lộc Bắc đã chủ động lập hồ sơ thiết kế giao đất cho nhân dân trong xã và cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp dân, vận động nhân dân đăng ký và phát dọn thực bì, cải tạo đất trồng rừng tại tiểu khu 418 với diện tích là 110,9ha/99 hộ...'

Tấm bảng này phía ngoài, nhìn - đọc rồi...  xót ruột.

Nhưng buồn cười thiệt, xót cái gì? Đất răng mô của mình mà xót? Ta đi thôi em...

Chạy một đoạn, lại thấy đường đầy đất đỏ...

Theo báo Lâm Đồng: Năm 2021, nhờ đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường chặt chẽ quy chế phối hợp giữa các bên liên quan, công tác quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản ở khu vực vùng giáp ranh của huyện Bảo Lâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thêm một chỗ bị san bằng, lần này hổng muốn ghé nữa.

Ở khúc đường này, cao độ đã là 600m. Vẫn không hề thấy bóng người, chỉ thấy nhúm mây che bớt nắng, đỡ nóng chút nào hay chút ấy.

Nhằm khắc phục những điểm nóng phá rừng, các vụ vi phạm lâm luật vùng giáp ranh, thời gian qua, đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã đề ra các giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ rừng; đồng thời đấu tranh, kiên quyết xử lý kịp thời các vụ vi phạm lâm luật và giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép để trồng lại rừng.

Vài cái lều che sơ sịa bên đường, chắc của những người đi rừng... nhưng chả thấy bóng ai.

Một cây cổ thụ thuộc hàng,,, ông cố nội, bị gãy ngang nhưng vẫn sống tốt. Sức sống mãnh liệt của rừng xanh... nhưng có lẽ sẽ thua trước 'cái dữ' của lâm tặc hỉ.

Mây trôi qua và nắng lại lên, chỉ còn ít phút nữa sẽ là chính ngọ.

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện nay được UBND tỉnh giao cho 3 chủ rừng là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), cộng đồng dân cư, gia đình và 52 tổ chức, doanh nghiệp tư nhân quản lý.

Đường lại quăn queo. lúc này lỗ tai bắt đầu lụp bụp - Ta lên cao nguyên mà, lụp bụp tức là áp xuất không khí đã giảm.

Đường vẫn chỉ mình ta. Dù vậy, vào các khúc cua gắt mình vẫn nhá còi. Quen rồi, cho nó an toàn chứ ỷ lại thì dễ chết lắm.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện, thời gian qua, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản ở khu vực vùng giáp ranh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng tại vùng giáp ranh đã giảm. Tuy nhiên, Hạt kiểm lâm huyện vẫn luôn đôn đốc, nhắc nhở các địa phương trong vùng giáp ranh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản đến cộng đồng.

Nói thiệt, nếu ít nắng, ít nòng hơn thì bọn mình sẽ ghé nhiều chỗ trên đèo này vì nhiều chốn đẹp lắm. Mà ít sao được? Gần 12h trưa trong mùa hè đổ lửa mà?

Có vẻ đã hết đèo Con Ó, ta thấy 'dàn chào' là 2 đống củi!

Một ngôi nhà hiện ra phía trước, ta vào B'Lach à? Chưa tới dâu...

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, cơ sở cần sớm có những giải pháp phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, từ đó chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập nhằm hạn chế tình trạng phá, lấn chiếm đất rừng. Qua đó, ngăn chặn kịp thời nạn chảy máu rừng giáp ranh.

Hai bên đường hiện ra các khu vườn trồng.

Rồi nhà cửa  dần xuất hiện nhiều hơn, đèo đã ở sau lưng rồi, lúc này đã là 12h9 phút.

Và rừng cũng... tương đối còn như ta thấy đấy. Chả ai mà quản hết được những vạt rừng bao la này. Nhưng cho dù nó bao la, nếu không quản chặt thì bao la tới cỡ nào cũng tiêu, chả còn gì cho đời sau đấy ạ.

Lộc Bắc ơi, tôi thật yêu rừng Lộc Bắc.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!