(Tiếp theo) - Vùng đất Tà Đùng – tức xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Hồ Tà Đùng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, nơi được các báo chí ví von như vịnh Hạ Long của Tây nguyên.

Sáng dậy, đứng nhìn phong cảnh trên ban công. Ngọn núi cao hơn 1800 mé trái bị mây che phủ kín.

Tà Đùng vốn dĩ là hồ nước nhân tạo được hình thành bởi việc chặn dòng làm đập của thủy điện Đồng Nai 3 và liên kết với 4. Quá trình chặn dòng giữ nước nên mực nước của sông Đồng Nai dâng cao ngập các thung lũng và chừa lại các ngọn đồi cao nhấp nhô thành vô số những hòn đảo lớn nhỏ...

Ở mé trái có con đường mà nhìn từ vị trí này thì thấy dốc khủng, lại quắn quéo. Đây là đường vào đồi cỏ lau, bọn mình nhất định sẽ phải vô.

Từ ban công nhìn xuống cũng thấy dzợ 2 được dựng khép nép trong góc. Tối hôm qua, mình dựng dưới mái che nắng và đã khoá cổ, khoá nắp.

Theo thống kê có gần 40 cụm đảo tại đây tạo nên một cảnh quan vô cùng độc đáo của Tây Nguyên.

Hồ Tà Đùng đây, bị quả đồi che mất tiêu phần... chủ đạo. Nhưng thôi, vẫn đẹp đó chứ? Ta sẽ còn có dịp nhìn ở các góc khác nếu chịu chạy rông.

Mặt trời sắp ló dạng. Hai cái alô thi nhau chụp. Vậy nhưng trên đường chỉ có 1 cái vì cái của mình gắn trên tay lái để chỉ đường rồi. Chính vì vậy, hôm qua lúc nửa kia hỏi thuê phòng khu Bích Khe view hồ (ở đó hồ Tà Đùng lồ lộ nguyên con), mình không sẳn ĐT để chụp ké vài phát vì chạy ra xe tháo rồi cầm vô... hổng kịp!

Lơn tơn ra con đường phía sau nhà nghỉ. Nơi đó có căn nhà đang xây dựng, thấy có tủ bán nước. Mình hỏi 'Đây có bán cà phê không ạ?' - Mấy ông như thợ hồ sững lại rồi... nhao nhao 'Có anh, anh uống cà phê? mời ngồi'. Rồi các ông, các bà... túm tụm lại pha... ly cà phê đen mà trông cứ như làm tiệc cưới 50 bàn!

Một chú cún an nhàn hay an phận? Bà xã không uống, đi loanh quanh chụp choạc.

Xóm làng bình yên thiệt, nhưng uống xong ly cà phê đen pha kiểu 'không chiên nghiệp' và đầy cặn... rồi tính giá 10k, khe khe... À này, đây là vùng đất trồng cà phê rất nhiều, ngay bên cạnh nhà nghỉ cũng là vườn cà phê tươi tốt. Chắc thứ mình uống nhập từ... Ban Mê.

Đồi núi kiểu này ở đây vô số...

7h 5 phút, ta đi ăn sáng thôi em. Toàn quan cảnh đẹp, thôi chịu khó úp lên để pà kon coi đỡ buồn.

Nãy giờ chạy 1km, từ đây đến Đắk Som còn 4km. Túm lại, đi ăn phải vượt khoảng đường 10 cây số, gần xịt mà!

Đường nơi ni nó dzị đó: quanh co trồi sụt, bạn mở lớn lên mà xem. Có lẽ bọn mình không chỉ mê cảnh vật mà còn mê cả... đường, đường càng khiếp càng khoái chăng?

Các thông tin trên mạng cho rằng đến đây, du khách không chỉ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của vùng đất hoang sơ được núi rừng, mây ngàn bao bọc, với mặt hồ trong xanh với rất nhiều hòn đảo lớn, nhỏ nhấp nhô… mà còn được đắm chìm trong truyền thuyết kỳ bí về nàng H’Bung - người con gái đẹp Châu Mạ.

Hôm nay bắt đầu quen, lên dốc không cần trả số. Chủ yêu phải có đủ trớn để vợ hai... phi thân.

Đã sắp tới trung tâm Đăk Som. Phía trái có quán cà phê view hồ nhưng lỡ hùi nãy uống ly cà phê còi rồi nên thôi, không uống nữa (uống xong phát... sợ!).

Bún bò Huế, ngon - 35k/tô. Hôm qua nói với cô hàng xinh xắn rằng sáng mai sẽ ủng hộ tiếp nhưng ta lại ghé quán khác. Chắc bà xã sợ... đồ nguội! Ha ha...

Xong bữa. Bà xã đi mua trái cây, còn mình bước loanh quanh chụp choạc - đây chính là quốc lộ 28.

Từ đây đi Quảng Khê sẽ là 19km, còn đi Gia Nghĩa khoảng gần 60km.

Trường tiểu học cũng có đây, trường Nguyễn Văn Trỗi.

Nửa kia đang lựa ít thứ trái. Ký lô mận Hà Nội, giá chỉ 30k, giòn ngọt, Treo lên xe, giờ ta tìm chỗ ngắm ngó hồ chăng?

Đi ăn sáng nên không đem gì theo cả, phải dìa súc miệng và ít nhất phải đem nước uống theo rồi mới vi vu được,

Bài sau, ta sẽ nói về truyền thuyết của hồ Tà Đùng, bạn nghen.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!