(Tiếp theo) - Trú ngụ tại Đắk Plao mà không một dòng nói về địa phương này thì tội lớn lắm. Vậy thì:
![]() |
Như đã nhắc đến hôm qua: Đứng trên ban công, ta sẽ nhìn phía trái thấy con đường dốc khủng vào đồi cỏ lau (cao nguyên gió)... Dzậy thì chiều nay ta sẽ đi sau giấc ngủ trưa. |
Đắk Plao là một xã thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Xã Đắk Plao nằm ở trung tâm huyện Đắk Glong, có vị trí địa lý:
![]() |
Chạy vòng ra sau nhà, có con đường dốc dựng lên đồi cỏ lau... |
- Phía đông giáp xã Đắk R'măng và xã Đắk Som.
- Phía tây giáp xã Đắk Ha và thành phố Gia Nghĩa.
![]() |
Hướng ta đến mây giăng đen thui nhưng không sao, ta có đem áo mưa đủ, chỉ sợ sét quýnh... cháy tóc thôi. |
![]() |
Đường bê tông, nếu chạy mút vô trong sẽ có đoạn qua rừng, giáp núi và sẽ vào địa phận xã Đăk R'Măng. Nếu trời tốt sẽ đi nhưng đàng này chuyển mưa dữ quá. |
- Phía nam giáp xã Quảng Khê.
- Phía bắc giáp xã Đắk Ha và xã Đắk R'măng.
![]() |
Đỉnh núi Tà Đùng cao 1.982m (cao nhất tỉnh) lúc nào mình thấy cũng phủ mây, bây giờ còn nhiều hơn nữa, sấm chớp rầm rì. |
![]() |
Đường vắng như bao con đường bọn mình đi và cảnh vật thay đổi liên tục. |
Xã Đắk Plao có diện tích 109,06 km², dân số năm 2019 là 3.096 người, mật độ dân số đạt 28 người/km².
![]() |
2 căn nhà nhỏ đang xây dựng, có vẻ như sau này sẽ là homestay vì có tầm nhìn xuống hồ. Cơn sốt homestay! Nhưng ở đây lấy điện nước răng mô? mình chả thấy cột điện. |
![]() |
Mây đen kéo đến nhiều hơn nhưng mặc kệ, cảnh như thía này thì làm sao bỏ dìa được chứ? |
Về hành chính: Xã Đắk Plao được chia thành 2 thôn: 4, 5 và 3 bon: B'Nơm - Păng Răh, B'Plao, B'Tong.
![]() |
"Ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên" |
![]() |
Vẫn chưa thấy đồng cỏ lau gì cả. Con đường khá thẳng thớm đó chứ? |
Về phương diện lịch sử: Trước đây, Đắk Plao là một xã thuộc huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk. Xã Đắk Plao được thành lập vào ngày 17 tháng 1 năm 1984 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Quảng Khê.
![]() |
Bi chừ thì "Ngôi nhà gỗ trên cao nguyên" khác đang có bảng rao bán. Bác nào khoái dòm hồ quanh năm thì nhào dzô nha. |
![]() |
Cũng view hồ đó chứ dù góc không được rộng. Có hồ là tốt roài... |
- Ngày 24 tháng 3 năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định 18/1998/NĐ-CP. Theo đó, thành lập xã Đắk Som trên cơ sở 7.500 ha diện tích tự nhiên và 1.315 người của xã Đắk Plao.
![]() |
Núi Tà Đùng đã trông rất gần? Coi dzị chứ phải mất 5km nữa mới đến... chân núi. |
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đắk Plao còn lại 22.014 ha diện tích tự nhiên và 1.020 người.
![]() |
Mình nghỉ đây là một dạng thông lá kim, rất đẹp. A, ta có đồng hành. |
![]() |
Và cuối cùng thì có vẻ ta đã tới: Đồng cỏ lau đây, Cao nguyên gió cũng là đó. |
![]() |
Nếu ta chụp HDR thì nó ra ảnh thía này! Nhu tấm ảnh ngôi nhà nhỏ phía trên. |
- Ngày 27 tháng 6 năm 2005, huyện Đắk Nông được chia thành hai đơn vị hành chính là thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong, xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong.
- Ngày 6 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP. Theo đó:
Giải thể xã Đắk Plao (do địa bàn nằm trong hồ thủy điện Đồng Nai 3) và điều chỉnh toàn bộ 22.974 ha diện tích tự nhiên, 712 người của xã Đắk Plao về xã Đắk Som quản lý.
![]() |
Điền nhà ta đây. Ở đoạn này vẫn là đường bê tông... |
Thành lập xã Đắk Plao (mới) trên cơ sở điều chỉnh 10.480 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Khê và 2.113 người còn lại của xã Đắk Plao cũ.
Sau khi thành lập, xã Đắk Plao có 10.480 ha diện tích tự nhiên và 2.113 người.
![]() |
Nhưng nếu chạy tiếp nữa là đường đất dẫn về hướng núi. Liệu ta đi tiếp không? |
Ngọn núi cao nhất của tỉnh Đắk Nông nằm trọn vẹn trong xã Đắk Plao với độ cao 1.982m. Từ đỉnh núi (tạm gọi là núi Tà Đùng) có thể nhìn bao quát cả không gian rất rộng lớn và dĩ nhiên thấy hồ Tà Đùng rõ mồn một với mọi chi tiết - Có điều lên đỉnh núi thì... không dễ đâu!
![]() |
Mây đen kéo tới ngày càng nhiều, vài người dân đi rừng đi rẫy vội vàng chạy về... |
![]() |
Ta cũng sẽ quay về thôi em, dính mưa trên vùng cao, vùng đồi núi kinh khủng lắm - Trời buồn tay uýnh một phát là ta tiêu tùng. |
Hồ Tà Đùng tự nhiên khi xưa chỉ là một hồ nhỏ đã đã được mở rộng lên tới hơn 3.000 ha sau khi các công trình đắp đập thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 hoàn tất. Lớn là phải, các thuỷ điện đã 'ăn trọn' đất đai vườn tược của cả một xã rồi còn gì!
![]() |
Vậy là quay xe. Tuy nhiên, nếu về nhà mà chưa mưa thì ta vẫn còn có chỗ để đi ngắm. |
Riêng rừng Tà Đùng là một trong những khu rừng nguyên thủy lớn nhất Tây Nguyên với nhiều loài động vật, thực vật có tên trong sách đỏ sinh sống. Đặc biệt, có 5 loài được xếp ở cấp độ cực kỳ nguy cấp như: hổ, báo hoa mai, trăn mốc, trăn gấm, rắn hổ chúa...
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.