(Tiếp theo) - Rời nơi vừa xẩy ra 'cái sự đớp', ta lại lên đường. Bi chừ nếu cứ phang thẳng theo QL20 về Dầu Giây thì... chán quá nên nửa kia đề nghị đi ngõ Võ Xu. Dzị thì ta đi thôi!

11h30 phút trưa, ta phóng ra đường chạy nghêng ngang trên QL20 nóng cháy da cháy thịt, ở cao nguyên đã thấy nóng, lúc này còn nóng hơn!

Nơi ni là Đạ M'ri - là một thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Chốn mà ta đã qua lại khá nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên, ta đi giữa ngay buổi chính ngọ - Nắng muốn điên, he he...

Đi Võ Xu, ta sẽ rẽ vào đây: đó là đường DT713 dẫn về Đạ Ploa (vị trí >).

TT Đạ M'ri nằm ở phía đông bắc huyện Đạ Huoai, có vị trí địa lý:

Đường gần mặt trời (QL20) dĩ nhiên còn... xịn, vô sâu bên trong chắc hổng được thía này đâu!

- Phía Đông bắc giáp xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.

- Phía Đông Đông Băc giáp xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.

Chạy một hồi bắt đầu vòng vèo qua những quả đồi...

Ta qua một cây cầu nhỏ, không tên hoặc bảng tên đã rụng mất rồi.

- Phía Nam giáp xã Đạ P’loa.

- Phía Tây giáp xã Hà Lâm xã Phước Lộc.

- Phía Băc Tây bắc giáp xã Triệu Hải huyện Đạ Tẻh.

Qua cây cầu này tức là ta đã vào địa phận xã Đoàn Kết cũng thuộc huyện Đạ Huoai.

Đây là lần thứ 3 trong đời, bọn mình đi đoạn đường này. Lần đầu tiên đường xấu nhưng vượt đèo Tà Pứa lại rất tốt, lần thứ nhì khúc Đoàn Kết trở thành tốt sau khi được nâng cấp... còn Tà Pứa đã đầy ổ gà! Còn lần 3 thì hồi nữa mới nhận xét được.

Trước đây, Đạ M'ri là một xã thuộc huyện Đạ Huoai.

Nắng nóng vẫn như nung! Lúc này bắt đầu để ý tìm tiệm tạp hoá bên đường, ta có cái bình giữ nhiệt, mua nước đá bỏ vô là có thứ giải nóng tuyệt hảo đây.

Hỏi một chỗ: Không có. Chạy và lại ghé hỏi chỗ khác cũng không có luôn, chẹp chẹp... Giờ mà đổ mưa một phát thì... Tạ ơn Trời!

- Ngày 6 tháng 6 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 67-HĐBT. Theo đó, chia xã Đạ M'ri chia thành 3 đơn vị hành chính là thị trấn Đạ M'ri, xã Đạ M'ri và xã Hà Lâm.

Vượt cầu Đạ Ploa, lúc này dưới cầu chỉ là một dòng chảy nhỏ - mùa khô mà.

Đường vắng teo: dễ hiểu vì mấy ai ra đường cái giấc này đâu? Người ta ăn cơm trưa, ngủ trưa... còn ta thì cày đường, ha ha ha... Đường vẫn đẹp đó chứ? Có ngon thì một hồi ghé vô thác Trượt luôn. Nhưng nắng nóng quá coi chừng thác... không còn nước để trượt!

UB xã đây, trưa những vẫn mở cổng nhưng chắc không làm.

- Đến năm 2018, thị trấn Đạ M'ri có diện tích 41,37 km², dân số là 4.602 người, mật độ dân số đạt 111 người/km². Xã Đạ M'ri có diện tích 85,09 km², dân số là 1.106 người, mật độ dân số đạt 13 người/km².

Những cây sầu riêng, đây là xứ sầu mà - Sầu riêng Tà Pứa có tiếng nhưng đã là 'sầu' thì chả bao giờ rẻ cả! Mà nóng quá xá, cũng chả ham sầu...

... mặc dù người ta bán đầy ven đường.

- Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020). Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Đạ M'ri vào thị trấn Đạ M'ri.

Ta lại qua một cây cầu, đây cũng là ranh giới của tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận - thác Trượt thuộc Bình Thuận mà!

Ghé vô mua hàng. Không phải sầu riêng đâu vì chả còn bụng dạ nào mà nghỉ đến nó. Mua là mua nước đá. Chỗ này cũng không có nhưng người ta chỉ qua bên kia đường.

Tổng diện tích tự nhiên 12,537,77 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 2344,06 ha, đất lâm nghiệp 9742,76 ha, đất ở đô thị 44,77 ha. Dân số 1.584 hộ 5.209 khẩu.

2 cục đá kiểu 'ca làm đá' giá 2k. lạy Chúa lạy Tiên Phật Thánh thần, mừng húm như bắt được vàng dù ở gần nhà mua 1k sẽ được những 4 cục - Giá trị đúng nhất phải ở đúng thời điểm, phải không?

Thị trấn được chia thành 11 thôn, tổ dân phố (3 thôn và 8 tổ dân phố). Dân tộc kinh chiếm đại đa số, còn lại là dân tộc châu mạ và một số dân tộc khác. Các tôn giáo có Thiên chúa giáo có 138 hộ 847 khẩu, Phật giáo có 211 hộ 912 khẩu, Tin lành 48 hộ 204 khẩu, Cao đài 12 hộ 37 khẩu.

Bỏ đá vô bình giữ nhiệt, đổ cho nửa chai nước tinh khiết mang theo rồi lắc lắc. Tiếng lộc cộc thật vui tai rồi tiếng ực ực, bổng dưng thấy đời lên tiên! Chừ, 'tiên' lại chạy tiếp qua cái cầu khá cũ kỹ, lúc này đường hết còn xịn xò rồi nghen!

Thị trấn Đạ Mri nằm trong tiểu vùng núi cao của huyện Đạ Huoai, nhìn chung địa hình thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Phần lớn diện tích có độ cao trung bình từ 400 – 900m, độ dốc trên 200, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các con sông suối, có thể chia làm 2 dạng địa hình như sau:

Phía ngoài là nhà nuôi yến, phía trong thì vườn đồi. Yến có nuôi được hay không thì mình chả biết. Chắc phải thông gió kỹ chứ không, khi vào trong thấy bọn chúng thành 'yến quay' hết thì toi.

Chả có miếng gió nào, gió chỉ có khi ta chạy xe. Vù vù thật nhưng khổ nồi đó là 'gió nóng'. Than nóng hoài, thử giờ này ở Phan Rang sẽ so sánh thấy nơi này 'sướng như tiên'.

- Địa hình núi cao: Phân bố chủ yếu ở phía Đông Bắc, độ cao được nâng dần lên từ 600 m đến 1.000 m, độ dốc lớn, hiện trạng là đất lâm nghiệp.

Củi khô từ rừng, may mắn đây là những cây mục, chết...

- Địa hình đồi thoải: phân bố phía Tây Bắc, đây là vùng thung lũng ven suối, tương đối bằng phẳng, độ cao biến đổi từ 250 m đến 400 m. Đây chính là địa bàn vừa sinh sống vừa sản xuất chính của thị trấn.

Chạy từ sáng đến trưa, nói thật là tay xế mình cũng không gọi là mệt - Chỉ mỏi mông và mệt đầu vì cái nóng thôi. Nếu trời mát, Điền này chấp tuốt!

Còn 4 phút nữa thôi là 12h trưa, bóng nắng thẳng đứng. Hình như ta sắp vào đèo Tà Pứa rồi thì phải: Đi Tà Đùng, về Tà Pứa của 2 kẻ... tà ma!

Thị trấn Đạ M’ri nằm dọc quốc lộ 20 có tiềm năng trờ thành điểm dừng chân, thu hút thương mại dịch vụ, có vị trí thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán, tiêu thụ các loại nông, sản của địa phương và là đầu mối kinh tế cho các xã phía bắc của huyện. Khí hậu nhiệt đới thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp với các loại cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị lần đầu năm 2017.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!