(Tiếp theo) - Xã Đắk Som có vài cụm dân cư nhỏ chủ yếu theo ven quốc lộ 28, thưa thớt hơn tại Đắk Glong nhiều. Các cụm dân cư này có lẽ phát triển hơn từ hồi hồ Tà Đùng được báo chí đưa lên và đánh giá như một vịnh Hạ Long thu nhỏ, từ đó thu hút khách du lịch và người dân cũng đến mần ăn.
![]() |
5h rưỡi chiều, bọn mình chạy ngược lại phía trung tâm Đắk Som tìm cơm chiều sau khi đã đổ xăng của nhà nghỉ. Trời lúc này đã mát... |
Tại hồ Tà Đùng, nếu không tính flycam (có thể bay trên trời và quay chụp bất kỳ góc cạnh nào) thì nhiều vị trí tại phía nam xã Đắk Som ven hồ là chốn có thể nhìn ngắm Tà Đùng một cách hoàn chỉnh nhất vì địa lợi và có độ cao hơn 800m. Ở khu vực này: từ 'Tà Đùng top view' được đưa lên bảng giới thiệu ngay đường vào.
Chắc có khoảng chục cái homestay to nhỏ trong ấy, thường là ven các sườn đồi. Người ta xây dựng các phòng nhỏ riêng biệt để cứ mở cửa ra là khách có thể nhìn xuống 'mini Hạ Long'. Phía trên có sân vườn, trang trí tốt để chụp ảnh, có quán cà phê - Có chỗ có cả nhà hàng mini. Do chưa nhiều chọn lựa nên giá khá chát.
![]() |
Đỡ cái đường vắng dù là quốc lộ, xác xuất tai nạn sẽ thấp hơn rất nhiều nếu ta không... quá ẩu. |
Giá cao quá nên bọn mình về An Nhiên. Nơi này thuộc xã Đắk Plao, không có tầm nhìn thoáng rộng bằng (dù độ cao không kém) nhưng giá cả dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn thôi chứ không phải là rẻ đâu.
![]() |
Khung cảnh nơi này lúc hoàng hôn thật đẹp, ta quên khuấy mất sự mệt mỏi sau khi chạy xe cả ngày. À, cũng không gọi là mệt, chỉ rêm cái mông thôi. 12 tiếng đồng hồ ngồi xe máy mà... |
![]() |
Căng thẳng một chút khi không để phân tâm lúc chạy đèo dốc liên tục nhưng đến rồi thì nhẹ lòng liền. |
Có cái kỳ lạ là tại khu vực Tà Đùng: dù đã là cao nguyên rồi nhưng lúc bọn mình ghé có tiết trời khá nóng. Nơi ở không có máy lạnh trở thành một vấn đề, may mắn là phòng có quạt máy nên cũng tạm ổn.
![]() |
Tới cái cua quăn queo thì thì tấp vô quán cơm. Ở đây, các quán cơm đều nằm bên mé phải tính từ hướng An Nhiên đổ xuống. Mé trái có đồ ăn sáng. |
Chú nhỏ chủ nhà nghỉ nói 'Có thể về đêm lạnh nhưng không rét ạ' thì quả đúng vậy. Trong đêm, nếu ta ra ngoài ban công sẽ se se lạnh, thoáng mát vô cùng. Còn ban ngày chắc chắn sẽ phải vặn quạt suốt.
![]() |
Ở nơi này, có lẽ tối chỉ rút trong nhà thôi chứ đi đâu ngoài trung tâm xã Quảng Khê nhưng phải chạy thêm hơn 20 cây số đèo dốc nữa - đi và về hết 40. |
Chủ nhà nghỉ lại dặn dò 'Cô chú cứ để xe dưới sân, tối con quây rào lại là... an toàn. Mà nhớ sập tối thì đóng cửa kiếng phòng lại, kéo rèm kín luôn nha'. Hỏi vì sao thì do mùa này các loại côn trùng rất nhiều: có ánh sáng, nó sẽ bay vô phòng bò lung tung.
![]() |
Người dân ở dây họ đổ dốc cũng nhanh lắm, có trớn để trèo dốc kế tiếp chứ, người ta quen rồi. |
Muỗi tưởng nhiều như hoá ra tại An Nhiên rất hiếm thây. Bọn mình có mang nhang muỗi theo nhưng đốt một chút thì tắt vì không cần.
![]() |
Panorama một góc khung cảnh ven đường. Sáng mai, ta sẽ thấy rõ hơn. |
![]() |
QL nhu tỉnh lộ hoặc... thua. Duy có điều bọn mình thấy nó đẹp, đẹp vì vắng và đẹp vì quang cảnh. |
Nhà nghỉ vắng trong khoảng thời gian ấy, chỉ có duy nhất một cô gái thuê phòng phía dưới - ngày đi làm, chiều mới về. Buổi đầu tiên, cô ấy chủ động lên rủ bọn mình đi ăn chiều chung nhưng lúc ấy nửa kia mới đến còn mệt nên cảm ơn và phải từ chối.
![]() |
Chỗ này có một nhánh rẽ xuống hồ. Có lẽ ngày mai ta sẽ thử. |
Phía sau nhà nghỉ có con đường nhỏ dẫn vào khu dân cứ thưa thớt tít trong sâu. Có tiệm tạp hoá nhỏ cũng của nhà nghỉ, mình đổ xăng và mua thức ăn vặt ở đây. Nhánh đường này cũng chạy vào đồi cỏ lau - Nơi có độ cao hơn 900m, có người gọi đó là 'Cao nguyên Gió'.
![]() |
Về nhà. Phòng mình là căn ngay góc ngoài, lầu 3, nhìn cả hai hướng. |
Từ chỗ ở, muốn ăn phải chạy 5km đường đèo dốc để ra khu trung tâm Đắk Som. Nơi này có khoảng chục chỗ ăn uống. Giá 35k/dĩa nhưng đồ ăn với bọn mình thì quá nhiều (ở nhà nhơi như mèo). Buổi sáng có ít thứ điểm tâm khác, trong đó có bún thịt heo chỉ 15/tô - ăn được và khá đắt khách.
![]() |
Từ ban công ngay trước phòng có thể nhìn thấy một góc hồ. Nếu không có cái chỏm đồi cao cao kia thì sẽ thấy... nguyên con. |
![]() |
Trên đó nhìn xuống thấy 2 nhánh đường. |
Tối ngày đầu tiên, dù đóng kín cửa nhưng một số con côn trùng vẫn lòn lách bay vô quấy rầy. Còn ở phía ngoài cửa thì ôi thôi, nhiều lắm. Đó là các loài bướm đêm, một loại cô trùng khác giống như bọ xít nhưng màu nâu nhạt và không hôi. Kinh nghiệm là ta không bật đèn hiên (chủ nhà nghỉ tự bật) vì nó hút côn trùng bay đến.
![]() |
Ngoài ban công phòng mình nhìn thấy núi, giờ đây mây phủ hết ngọn rồi. |
![]() |
Đi đâu không em? Chắc thôi, ngủ lấy sức để mai đi. Hôm nay chạy xe quá nhiều rồi anh. Vậy là vô phòng tắm rửa, lướt web. |
Nửa đêm, vén màng nhìn qua cửa kiếng (phòng view cửa kiếng cả 2 mặt) thấy dưới sân không có chiếc xe của mình. Hoảng hồn vì xe đã khoá cổ, khoá nắp... nhưng bổng biến mất!
![]() |
Chưa từng có khi nào ta lại rút vào phòng khi chưa đầy 7h. Nhưng nghỉ là phải, ngoài đường cũng đã vắng hoe,,, |
Dzị nên ta ngoài ban công nhìn xuống và thở phào: chiếc xe được chú nhỏ nhà nghỉ xoay vần thía nào đó để nó giờ chễm chệ trong cái hốc kín đáo có mái che ngay phòng nghỉ của chú chủ. Vùng xa, dẫu khá an toàn nhưng nơi này QL28 chình ình bên cạnh, biết đâu được? Thôi thì tối hôm sau, ta dựng xe ngay chỗ đó, khoá cổ, khoá nắp, khoá dĩa luôn cho an tâm.
Một đêm bình yên...
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
2 Comments
Nói chung Đắc Nông hầu như không có đặc sản gì ,thức ăn nghèo nàn đối với người khó ăn còn nếu chỉ ăn để sức đi phượt thì ok ,món phổ biến từ Gia Nghĩa đến Kontom là bún .Bất kỳ quán nào bán bún sẽ có bảng để chữ Bún rồi chia làm 3 vạch bò ,giò,riêu ,đều không ngon lắm .Có thể vì vùng đất này chưa phát triển du lịch nên khi mở hàng quán chỉ có đầu bếp nghiệp dư .
Trả lờiXóaĐặc sản của Đắk Nông có thể kể như: Cá lăng sông Sêrêpốk, Cơm lam, Canh thụt đọt mây, Bơ sáp Đắk Mil, Lẩu lá rừng, Heo mọi nướng, Cà đắng của người Ê Đê, Rượu cần, Cá kìm hồ Tà Đùng...v.v Nhưng nói thiệt mình chưa thử món nào vì một số thứ không hợp khẩu, còn lại thì chúng đa phần toàn trong các nhà hàng.
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.