(Tiếp theo) - Rời địa phận xã Đinh Trang Thượng, bọn mình vào xã Tân Thượng và sẽ chỉ qua một đoạn ngắn chừng năm bảy cây số là vảo đến địa phận xã Lộc Ngãi. Các xã này thông tin hiếm hoi, chỉ vỏn vẹn một tý tẹo thía này:
 |
Hai mình một cõi rừng thông. Tiếc là thông cũng chả còn bao nhiêu ngoe. |
- Tân Thượng là một xã thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
 |
Đường vẫn đẹp làm sao, gió vi vu bên tai giữa các cây thông thẳng vút đong đưa... Vậy nhưng ta đang hướng về nhà. Chưa chắc về bằng con đường ngắn nhất nhưng ít ra, sẽ tránh bớt cái QL20, nó quá quen rồi, không khoái. |
 |
Cây chè trồng kín hai bên đường. Đây không nhiều bằng Bảo Lộc nhưng cũng bộn chứ. |
 |
Cổng thôn (13): đơn giản chứ không được như các cổng làng miền Bắc. |
 |
Nhà thờ giáo xứ Bà Đạ ở Lộc Ngãi (vị trí >). |
 |
Nhà vẫn còn xa... mút chỉ. Nhưng không sao, miễn đường và quang cảnh đẹp thì Điền này chơi tất tật - Xe chạy chứ ta có chạy mô? Ê mông ê lưng một chút nhưng nhằm nhò gì? |
Xã Tân Thượng có diện tích 56,07 km², dân số năm 2009 (cũ dữ a!) là 4.752 người, mật độ dân số đạt 85 người/km².
 |
Cổng nhà thờ giáo xứ Lâm Phát (vị trí >) - Thôn 9, xã Lộc Ngãi. Mình nhìn cột cổng và hàng rao là thấy thích rồi, rất độc đáo! |
 |
Ta đang đổ con dốc dài... |
 |
... rồi lại lên dốc. Có điều dốc ở đây 'mềm' hơn những con dốc trên đường 28 - Dốc ni chỉ sương sương thôi. Xin nhắc lại: đây là đường DT725. |
 |
Mình đến ngã 3. Điện thoại đã tự tắt sau 10 phút (do mình canh thời gian dài để nó khỏi tắt hoài làm sao truy cứu bản đồ?). Có điều không cần coi vì bà xã nhớ khúc này: 'Anh chạy đường nào cũng được, hay ta chạy đường tắt phía phải cho nhanh? Nó ngắn hơn'... |
 |
Dzị là đi đường ngắn. Đường tắt nó thía này đây (vị trí >), có tên đàng hoàng. Đó là hẻm 1182 Nguyễn Văn Cừ, bạn nhìn phía trước mà xem, nó giống như cái cổng trời. |
- Lộc Ngãi là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
 |
Đường ni chả to lớn gì nhưng được láng nhựa phẳng phiu. |
 |
Nhà cửa xa xa mới có một căn, còn lại là đất vườn, đất hoang. |
Xã Lộc Ngãi có diện tích 98,11 km², dân số năm 1999 (!) là 10414 người, mật độ dân số đạt 106 người/km².
 |
Cái gì đó cũng chả biết. Gọi là cổng cũng không phải vì nó... đơn sơ quá, mà không là cổng thì là cái gì chứ? |
 |
Ngã 3 ngã 4 từa lưa, bi chứ cứ theo bản đồ. À, phải gọi là 'Cứ theo đường lớn (hi)' mà chạy thôi. |
 |
Đường nhựa trông như đường đất. Thực ra nó chỉ dính đất đỏ thôi. A, hai bên là vườn dâu tằm... |
Hai xã thuộc 2 huyện khác nhau, nằm trong một tỉnh. Địa hình nhiều đồi dốc. Tuy nhiên độ cao có tăng so với hồi bọn mình rời Tân Thanh - Khi ấy chỉ 600m hơn thì ở 2 xã này, độ cao trung bình đã tăng lên gần ngàn mét hoặc có chỗ hơn.
 |
Chỉ đơn giản là một con đường làng nhưng trông nó đẹp chưa, cả cái nhúm đồi phía trước. |
 |
Ta qua một cây cầu sắt bé téo. Qua nửa cầu, thấy bên kia có chiếc xe hơi dừng chờ - Phải qua hết rồi họ mới qua được. Cầu kiểu này mình nhớ là thấy đâu đó trong Tân Quy, gần nhà. Hi, đông xe là phải có 'đèn xanh đèn đỏ' nghen! |
 |
Đồi đất bazan sẫm màu đây, nó đỏ đậm nhìn trông thật màu mỡ. |
 |
Rồi ta vào xóm làng. Nhà cửa nhiều, xem đàn ông cũng có thể địu con tốt đó chứ? |
Với địa hình cao nhưng mật độ dân số thấp lại cây cỏ nhiều khiến khí hậu ôn hoà, mát mẻ (dám chừng sẽ mát hơn Bảo Lộc).
 |
Bản đồ là cứu cánh vì đến lúc cũng chả biết thía nào là đường lớn đường nhỏ... |
 |
Cuối cùng, thành quả của một lần 'chạy tắt' là đây: Đường cắt ngang chính là Nguyễn Văn Cừ (vị trí >), bọn mình rẽ trái chạy về hướng thành phố Bảo Lộc - Lúc này là 9h11 phút ngày 8/6/2022. |
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 - Phần cuối
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
2 Comments
Xem bản đồ ,con đường tắt hẻm 1182 N.V.Cừ không gần hơn đi đường 725 tí nào nhưng đường nhỏ yên tịnh chạy xe lý thú hơn đi đường lớn ,gặp em là thua không dám chạy vô các ngõ ngách đó đâu ,he he ...Coi bộ chuyến đi sắp kết thúc rồi .
Trả lờiXóaDạ, ngắn hơn đôi chút đó ạ: 6,63km so với 8.73km. Có điều đúng như anh nói là đường càng 'nhóc' thì chạy sẽ lý thú hơn đường bự.
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.