(Tiếp theo) - 4h sáng hơn tý chút, bọn mình dậy gom những xấp đồ bỏ vào túi treo xe. Quần áo, hành lý tối qua đã thu dọn sẵn, suýt nữa thì đã quên mấy bộ đồ còn trong máy giặt. Ở homestay tiện thiệt đó: đồ dơ, có sẳn máy giặt - bột giặt, đã vậy cái máy giống y chang cái ở nhà nên rất thuận lợi, suốt 3 ngày luôn ăn bận sạch sẽ - dơ cứ nhấn nút sẽ có quần áo đã ráo.

Dọn sạch sẽ để trả phòng.

Thu xếp ít món vào túi đeo vai nữa là xong. Mở cửa, bên ngoài mát rượi và vắng - quán cà phê 'láng giềng' đã mở bán, khách vài ngoe. Bước qua kè nhìn bãi biển lần nữa, chút nữa ta từ giã rồi. Lộ trình về à? Dĩ nhiên đường về cần ngắn nhất có thể, cốt yếu tránh cái nắng khủng trong mùa hè.

Ly cà phê trên đường DT44A, ta nhâm nhi chờ mưa tạnh.

Sáng hôm qua, lúc bà xã xuống biển thì mình ở trên này nghiên kiú trước rồi: Ta sẽ về theo đường Lê Lai > DT44A > DT44B > Qua Cống Bà Sáu > QL55 > Qua Bà Rịa > QL51.

Tự sướng trên đường.

Uống cà phê cho tỉnh à? Thôi, chút nữa trên đường ta uống. Cà phê của láng giềng... giá mắc mà hổng ngon, chỉ được cái chỗ ngồi ngắm.

Alô cho cô homestay. Chuông réo nhưng không nghe trả lời. Khá ngại (vì còn sớm quá) nên chờ dăm mười phút rồi alô tiếp. 'Dạ, con đang đến đây ạ' - Nhìn thì thấy con bé đang đi đến, tay cầm cái giấy trả lại. Bọn mình trả phòng, con nhỏ nhìn nhà chiếu lệ (người ta nhìn là biết khách đàng hoàng hay không mà), ta nhận lời chúc bình an nổ máy đi.

Nửa kia mua đồ điểm tâm, vẫn còn bận cái quần đi mưa vì sợ nước văng dơ cái quần trắng.

Đường Lê Lai vắng teo, ra đến DT44A thì... trời bắt đầu mưa lất phất và ngày càng nặng hạt hơn, bỏ xừ - Dzị mà cứ sợ nắng. Biết mưa, ta ngủ đến sáng - đi ăn điểm tâm, uống cà phê cà pháo rồi trả phòng cũng chưa muộn mà, khe khe... Ý Trời, ta là kẻ phải cam chịu!

Chạy thêm một đoạn, nhìn quanh quất tìm quán cà phê, chủ yếu để trú mưa nhưng sớm quá, hổng có! Dzị là tấp vô hàng hiên nhà người ta, móc áo mưa ra.

Và đây là chỗ nghỉ chân: Đến Liệt sĩ Phước Thái (vị trí >). Ngay chính giữa là đài tưởng niệm trận đánh Sở Tiêu (22/12/1967).
Dzợ 2 không ăn, hồi hôm qua đã đổ đầy bình rồi.

Mưa không lớn nhưng dư ướt người nếu không chống (chạy xe giấc này mà ướt người thì lạnh lắm đó), chống rồi thì đội mưa mà đi. Cái alô đã gài trên tay lái nhưng mưa nên phải đưa bà xã để xem app chỉ đường. 'Rẽ trái vô 44B anh ơi' - Đây thì rẽ.

Trái phải đều có ghế đá...

Ta ngồi bên phải vậy. Vẫn còn dấu tích của trận mưa hồi sớm nên hiện tại thì rất mát mẻ.

Rẽ vào xong, thấy có cái quán cóc đìu hiu, dzị nên ghé vô - lúc này mưa đã nặng hạt rồi. Cứ sợ nóng nhưng lại mưa, Thượng đế dzui tính thiệt nghen! Thôi thì cứ nhâm nhi cà phê, đốt điếu thuốc phì phà cho thời gian trôi.

Tấm bia ghi sơ lượt trận đánh.

Vừa hết ly trà thì mưa cũng tạnh, chỉ còn lất phất. Dzị là trả tiền: 10k cà phê đá. Đó, chỗ nào giá cũng vậy mà? Hổng lẽ cà phê 'láng giềng' ở Phước Hải tính tiền cái ly cho bà xã uống trà? Chả nhiu tiền, nhưng phân biệt mình và những khách khác xung quanh thì không được (ngư dân quanh đó chỉ trả 10k)! Khách du lịch khác dân chài à? Phân biệt khách, phải 'thưa ra toà!'.

Giữa sừng sững tượng đào, rất nghệ thuật.

Phía sau là đền Liệt Sĩ.

Chừ thì ta lại lên đường. 5h hơn rồi nhưng vẫn khá vắng, chạy ngang qua cống Bà Sáu, chỗ này đang mở rộng đường nhưng làn cũ còn tốt, ta vẫn chạy ngon. Bữa đi ta chạy ngõ kia thì bi giờ dìa ta chạy ngã này. Đến khi gặp QL55 thì mua đã tạnh hẳn - Bọn mình cho de áo mưa chạy cho thoải mái, đường buổi sớm vắng nên chạy rất sướng, mát lạnh - Trời lúc này cũng đã ửng sáng.

8h29 phút, ta qua phà Cát Lái.

Đâm ra QL51, chạy một đoạn dài rồi tấp vào đường nhánh mua đồ điểm tâm. Nửa kia cơm, mình bún thịt nướng. Lại chạy, nhìn quanh quất tìm chỗ ngồi ăn. Tìm thì có thôi mà, chỗ nghỉ chân lý tưởng!

Nhúm rau mua về nấu bữa trưa.

9h, về đến nhà. Tang vật thu hoạch được từ Phước Hải còn lại nhiu đây: Xoài cát miền Tây ngọt và thơm nhưng giá chỉ 20k/kg.

Về Nhơn Trạch thân thương, ghé chợ mua ít rau. Qua phà, cuối cùng ta về nhà lúc 9h sáng ngày 15/4. Một chuyến giản đơn sau mùa dịch. Hẹn pà kon chuyến sau, khi sạch hết lễ.

(Hết)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!