(Tiếp theo) - Chơi và ngắm một hồi rồi chuẩn bị trở ra. Trước khi lên xe, mình chỉnh màn hình tự tắt của cái alô đang gát trên tay lái lên 5 phút. Trước giờ chỉ là 20 giây để tiết kiệm pin nhưng trong chuyến đi, cứ một tẹo thì nó lại tự tắt bản đồ thì phiền toái quá.

Ta vẫn còn cục sạc dự phòng 10.000 mah đang treo trên baga, xài mút mùa. Thật ra, cái alô Xiaomi Remi 7 của mình thừa sức gồng gánh 1 ngày nếu chạy trường kỳ... nhưng đó là hồi mới mua. Còn bi chừ, sau 2 năm cày sức kiệt pin bắt đầu phù thì cày bừa giỏi lắm vài tiếng là teo ngay.

Cái alô cài vững chải trên tay lái, vừa chạy vừa liếc đường. Cái kẹp ĐT này từng bị gãy chân sắt một lần. Mình tháo quăng cái pát sắt luôn, khoan 2 lỗ bắt vít dính lên phần nhưa tay lái và nó không bao giờ gãy nữa - người chế không bằng ta... độ lại.

Không sao cả, đã có cái Google Map (dù không nên tin cậy hoàn toàn, bạn nhớ lần bọn mình bí đường trong rừng cao su không?), ta có quyền đi... hết nước. Nếu cần ba bốn gờ, có thể nhắn tin đăng ký 4G Viettel để có 500MB/ngày xài tạm. Tạm thôi vì nếu load bản đồ vệ tinh, 500MB không bỏ bèn gì cả, chỉ nhoáng cái là hết veo. Được cái có gờ thì vị trí của ta rất chính xác không chạy vào đâu được.

Bạn thấy cái tuyệt đẹp của con đường nho nhỏ ra hồ không? Cứ như dẫn ta đến một nơi thật xa nào đó...

Lên xe đi, ta trở ra con đường cái quan hướng về Suối Nghệ.

Quay ra đường lớn, lúc này đã 8h5 phút, có nắng nhưng không gắt.

Bên trái là trại nấm US Farm Ông Tiên (vị trí >).

Suối Nghệ là một xã thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Xã Suối Nghệ nằm ở phía nam huyện Châu Đức, có vị trí địa lý:

Đường vẫn rất tốt, vắng xe nhưng tốc độ mình chạy vẫn tàng tàng, chỉ khoảng 40 ~ 45km/h. Ta đi chơi mà, cẫn gì nhanh?

Tự dưng suốt từ nãy đến giờ, bàn dân thiên hạ biến mất tiêu chỉ còn mình và 2 dzợ chạy bon bon trên đường: một khoảng trời đất như của riêng ta hỉ? Vua thiên hạ, khe khe...

Cầu Suối Cơm. Cơm mà đổ thành suối thì phải biết! Chắc lúc đặt tên cầu, ông nào đó đói bụng lắm đây!

- Phía đông giáp các xã Bình Ba và Đá Bạc.

- Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ.

- Phía nam giáp xã Nghĩa Thành.

- Phía bắc giáp các xã Bình Ba và Láng Lớn.

Hồi nãy xuống dốc thì bi chừ lên dốc. Địa hình khu vực này dzị đó, đồi thấp nhiều.

Xã có diện tích 24,42 km², dân số năm 1999 là 11.894 người, mật độ dân số đạt 487 người/km².

Lộ trình kỳ này không quá phức tạp như những chuyến đi trước nên cũng khá nhàn nhã, chỉ tới những ngã ba tư đường mới phải coi app thôi.

Đột nhiên ta thấy Hồ Đá Đen xuất hiện ở một góc khác. Hồ, đồng cỏ và đàn bò nhởn nhơ, thú vị thiệt!

Hồi năm 1975, xã Suối Nghệ thuộc huyện Châu Thành cũ.

Khá lâu rồi mới thấy người, mừng quá! Ni là cầu Suối Lúp, nhưng con suối nhỏ dẫn nước từ hồ tưới tiêu xung quanh.

Ngày 1 tháng 2 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 24-HĐBT. Theo đó, chia xã Suối Nghệ thành hai xã Suối Nghệ và Nghĩa Thành.

Ngày 2 tháng 6 năm 1994, xã Suối Nghệ thuộc huyện Châu Đức mới thành lập.

Trên địa bàn xã Suối Nghệ hiện nay có nhiều tuyến giao thông đã được mở, có thể kể đến một số tuyến đường mang ý nghĩa huyết mạch như: đường Suối Nghệ - Láng Lớn, đường số 1, đường số 6...v.v.

Nhà quê dân giã giữa đất rộng thênh thang.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Suối Nghệ có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Châu Đức và các tỉnh khác.

Một căn khác lợp ngói, tường chưa tô. Nhưng sao nhỏ thía hỉ? Đất thì rộng mênh mông...

Trong tương lai gần, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Suối Nghệ được thuận tiện hơn nữa. Và đám phượt ta lại có thêm nhiều con đường để... đi!

Một tiệm tạp hoá hiếm hoi ở chốn này...

Cái chấm trên bản đồ vẫn cần mẫn nhúc nhích từng chút một, từ cây số đường trường vẫn trôi qua dưới chiếc Sirius. Quên bơm bánh trước chuyến đu, cũng quên đem theo cái bơm sạc gọn bân dù vẫn còn dư chỗ trong 2 cái túi treo yên. Kệ, bơm thiệt cứng thì xe chạy nhẹ hơn nhưng áp xuất bánh hiện tại vẫn là bình thường.

Nơi ta đến vẫn còn phía trước. Bao giờ đến? Chưa đâu, còn xa lắm...

Bất chợt mình nói với nửa kia đang ngồi phía sau: 'Chút nữa sẽ ghé con đường lên núi phía bắc núi Minh Đạm em à, anh thấy ảnh vệ tinh người ta đang làm tiếp con đường' - Bạn còn nhớ cái chốn đó không? Đường lên núi, dốc rất khủng nhưng cũng rất đẹp. Thưở ấy siêu hoang sơ... còn ngày nay thì chưa biết. Nơi đó thuộc Long Mỹ - Đất Đỏ...

Nhưng đó là hồi sau...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!