(Tiếp theo) - 7h18 phút, mình thấy một ngã 4 lớn phía trước. Đây chính là vòng xoay Đức Mỹ (vị trí >), xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chạy thẳng là đi Xuyên Mộc, rẽ trái là Long Khánh, phải thì đi Bà Rịa. Ta rẽ phải nghen, đường cắt ngang chính là QL56 - Chạy tạm một đoạn dzị.

Ngã tư Đức Mỹ phía trước.

Thông tin về nơi này có gì không? Không. À, nếu có thì chốn ngã 4 này từng xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có thương vong. Mong pà kon hãy chạy xe thật cẩn thận nhé, chậm một tý còn hơn chậm cả đời đó ạ.

Tự tin nên không thèm mở bản đồ, chạy một đỗi xa thì nửa kia mới chợt nhớ: 'Mình bỏ qua mất HL2 rồi anh ơi!'. Mở app ra thì đúng là... chạy huốt thật. Ảnh trên là chụp đúng lúc bỏ qua ngã 3 HL2 (vị trí >)

Ta đã vào địa phận xã Nghĩa Thành. Nghĩa Thành là một xã thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Không rẽ, ta sẽ phải chạy xa thêm 2 cây số nữa nhưng cái chính yếu là phong cảnh HL2 đẹp hơn chạy QL. Nhưng thôi, lỡ rồi. Xem ra không thể tin tưởng cái trí nhớ của mình được, cần cái app.

Xã Nghĩa Thành nằm ở phía nam huyện Châu Đức, có vị trí địa lý:

Đồng xanh bên ni không có còn HL2 thì bao la. Sau này coi bản đồ mới biết, đối diện chỗ này có cái kho xưởng rất to, trên nóc phủ đầy quang điện như một nhà máy điện nhỏ (vị trí >).

- Phía đông giáp xã Đá Bạc.

- Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ.

- Phía nam giáp thành phố Bà Rịa.

- Phía bắc giáp xã Suối Nghệ.

Thôi thì cứ chạy rồi ta sẽ tìm đường cắt ngang qua bên đó vậy.

Rồi bọn mình rẽ trái vào đây: đường số 55 (vị trí >).

Xã có diện tích 22,12 km², dân số năm 1999 là 12.350 người, mật độ dân số đạt 558 người/km².

Đường cắt ngang không láng lẫy nhưng chạy cũng tốt, nó giúp ta rời xa QL56.

Bản đồ ra sao thì hình ảnh y như vậy, cũng có góc đường cong - hiếm người.

Xã Nghĩa Thành được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1985 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Suối Nghệ. Khi mới thành lập, xã thuộc huyện Châu Thành cũ.

Chưa đầy một cây số thì ta thấy HL2 phía trước.

Ngày 2 tháng 6 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định 45-CP. Theo đó:

HL2 đây, nhung đã qua mấy chốn đẹp roài còn gì, khe khe...

Điều chỉnh toàn bộ 990 ha diện tích tự nhiên và 1.700 người của ấp Sông Cầu thuộc xã Hòa Long về xã Nghĩa Thành quản lý.

Chuyển xã Nghĩa Thành về huyện Châu Đức mới thành lập.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Nghĩa Thành có 2.810 ha diện tích tự nhiên và 12.197 người.

Một chút đồng xanh còn sót lại để ta vớt vát.

Xã có một đoạn QL56 mà bọn mình đang đi. Có Hương lộ 2 là ranh giới tiếp giáp với xã Đá Bạc.

Đặc biệt, xã có nhà máy điện mặt trời ở phía Tây Bắc xã.

Ta đã vào trung tâm Long Điền.

Đình thần Long Điền đây (vị trí >), bên đối diện có Bàu Thành mà có lần bọn mình đã ghé, nơi ấy đẹp.

Công ty TNHH SH Solar Farm Vina đã đầu tư khoảng 1.861,4 tỷ đồng để triển khai Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại KCN Đô thị và Sân Golf Châu Đức, công suất khoảng 70MW.

Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại KCN Đô thị và Sân Golf Châu Đức có ý nghĩa động lực đối với sự phát triển của KCN Đô thị và Sân Golf Châu Đức và là dự án đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh năng lượng cho địa phương và đất nước trong giai đoạn sắp tới. Hiện nay, việc phát triển các nguồn điện tại chỗ, đặc biệt là năng lượng tái tạo là cần thiết. Điện năng lượng mặt trời là loại năng lượng sạch, giá thành sản xuất điện năng không biến động theo sự thay đổi giá của nhiên liệu đầu vào như các dạng năng lượng truyền thống khác.

Ta sắp đến Cống Bà Sáu (vị trí >). Đây là khu vực đang có xây dựng đường mới, khi về mình cũng chạy ngang chỗ này nhưng đường khác.

Điện mặt trời OK. Nhưng có điện rồi... tích nó lại mới là vấn đề lớn. Bằng không, ta chỉ có điện ban ngày, còn đêm thì xù! Ngẫm: Có vẻ như điện gió ưu việt hơn nhỉ, đêm ngày đều có. Bạn nhớ hồi bọn mình ra đảo Phú Quý: chỉ có 3 trụ gió là cả đảo phẻ re.

Thôi thì có nhà máy điện mặt trời cũng ngon rồi chứ!

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!