(Tiếp theo) - Hồi năm 2020, đã từng có lúc con đường Suối Nghệ - Láng Lớn mà mình đi đây hư hỏng nặng nguyên nhân do nhiều xe ben vận chuyển đất, đá quá tải lưu thông với mật độ lớn trên tuyến đường này từ công trình thuộc dự án nạo vét, cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu xây dựng lòng hồ Đá Đen. Người dân phản ảnh và như bạn thấy đó: ngày nay con đường thật phẳng phiu.

Phon phon một đỗi qua cái cua gắt thì mình nhìn thấy phía trước có con đường bê tông nhỏ sâu hun hút 'Ấy chà, con đường be bé đẹp quá kìa pà xã' - 'Trong đó có cái hồ lớn lắm đó anh' - 'Hồ à, vậy ta vào đi'...

Cái cua gắt này đây (vị trí >).

Lỡ qua rồi nhưng đường vắng teo, ta có thể quay đầu xe ngược lại...

Thía là chạy ngược lại, rẽ vô. Đây chính là Hồ Đá Đen.

Và chạy vô con đường bê tông nhỏ này, cũng vắng ngắt luôn dù có chiếc xe gắn máy đậu phía trước.

Con đường thẳng băng, có độ trũng võng xuống. 'Hồ răng mô?' 'Anh cứ chạy đi..'.

Một ngõ cong, vẫn chả thấy ai...

Hồ Đá Đen thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có dung tích khoảng 40 triệu m3, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 89% hộ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, hồ Đá Đen là một trong những công trình thủy lợi quan trọng nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rồi đột nhiên mình thấy nền đường phủ đầy đất đỏ...

Và hồ Đá Đen xuất hiện trước mắt (vị trí >).

Hồ nằm trên địa bàn các xã Bình Ba, Láng Lớn, Suối Nghệ (huyện Châu Đức); xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ). Công trình hồ Đá Đen khởi công từ năm 1997 và hoàn thành sau 7 năm xây dựng.

Ngoáy nhìn lại con đường bọn mình đã qua dính đầy đất đỏ.

Nhiệm vụ công trình theo thiết kế là cấp nước tưới cho 2.773ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt 110.000m3/ngày. Nhưng do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ngày càng tăng, diện tích đất nông nghiệp giảm nên hiện nay nhiệm vụ công trình có sự thay đổi. Theo đó, hồ Đá Đen có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 1.314ha đất nông nghiệp của các huyện Châu Đức, TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa; cấp nước sinh hoạt 500.000m3/ngày cho 90% dân trên địa bàn tỉnh.

Gió thoang thoảng, hồ tĩnh lặng. Không thấy đá đen đâu, chỉ thấy mặt nước loang loáng ánh bạc.

Nguồn nước của Hồ đá đen được dẫn từ hồ nước Sông Ray, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Nguồn nước từ hồ Sông Ray trước khi đưa vào hệ thống dẫn nước được xử lý sơ bộ. Vì vậy nước hồ đá đen luôn trong xanh, sạch sẽ.

Mút phía kia, sau những vạt rừng trồng là sân gôn Châu Đức. Địa phương nào cũng muốn có sân gôn dzị hè?

Bà xã dưới bờ hồ chụp lên, mình còn loay hoay với chiếc xe.

Hiện nay Hồ đá đen đã được thi công nạo vét và chuẩn bị làm đường vành đai. Vì vậy trong tương lai rất gần sẽ có một con đường tuyệt đẹp xung quanh hồ.

Thật ra, góc nhìn này chỉ thấy được một phần nhỏ của hồ Đá Đen thôi.

Dưới làn nước hồ trong xanh phẳng lặng, khung cảnh thật êm đềm. Ở phía Tây Nam hồ có đập kè và nhà điều hành trạm quan trắc mặt nước, nơi thường xuyê phân tích và đo các chỉ số chất lượng nước của hồ.

Núi thấp phía xa xa là Núi Nghé.

Chơi mươi phút, ta lại chuẩn bị đi. Bấy giờ đã 8h kém 10, nắng nhè nhẹ.

Hồ Đá Đen là công trình thủy lợi quan trọng nhất của tỉnh vừa làm nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phục vụ tưới tiêu cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp... và ngay lúc này: nó lại là điểm ngắm cảnh của... 2 kẻ phẹc!

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!