(Tiếp theo) - Rời TP Nhơn Trạch, bọn mình hoà nhập vào dòng xe cộ trên QL51 và có lẽ sẽ ghé một điểm: Đó là Nghĩa trang Liệt Sĩ Long Thành (vị trí >).

Nơi này trước kia bọn mình từng chạy ngang, thậm chí có ghé lại nghỉ chân nhưng chưa vào trong nên lần này ghé nghỉ chân đôi phút thôi. Dzị nhưng nơi này tuy trang nghiêm nhưng tuyệt đẹp và rất rộng bạn nghen.

Bên này là Nghĩa trang Liệt Sĩ thì đối diện bên kia đường là chùa Quốc Ân Khải Tường to... chà bá lửa. Ta ghé chùa hay nghĩa trang? Thôi, thích bên này. Vậy thì ghé vô. Chỉ ngắm thôi nhưng cũng rất đáng bỏ công bạn ạ. Khi nào các bạn chạy ngang, cứ thử xem!

Mé trái.

Thông tin về Nghĩa trang Liệt Sĩ Long Thành tìm hoài nhưng không thấy, chỉ thấy các tin như 'Đưa 13 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang Long Thành', 'Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành'... nên chịu, răng mô có tin gì?

Toà nhà mé phải. Trước mặt cũng có, mé trái cũng có. Còn nơi quy tập liệt sĩ thì tít phía trong.

Bà xã lơn tơn vào trong, còn mình chụp mé ngoài.

Ngồi, đi, ngắm nghía mươi phút cho thoả rồi lại đi. Lộ trình vẫn theo QL51, chạy tới khi gặp nhánh rẽ đi Hắc Dịch bên trái (vị trí >) thì băng qua lộ và rẽ vào.

Điền đây hè.

Dễ lẫn lộn nên khúc này phải đặt ĐT lên chốt ở tay lái để xem đường. Không có, chạy huốt qua phải trở đầu thì phiền toái lắm vì QL các xe chạy vù vù.

Rất rộng, đẹp và thoáng mát, cũng chả thấy ai.

Dù đã đi nhiều lần rồi nhưng khó mà nhớ tườnng tận được. Thôi thì cứ GoogleMap cho chắc cú, không sai chạy vào đâu cả. Chuyến này, cái alô của mình túc trực thường xuyên trên pát gắn điện thoại, thậm chí còn phòng xa cả cục sạc dự phòng treo lủng lẵng phòng xa alô hết pin nhưng không xài tới ví nó chả hết.

Ta lại đi, trở ra QL thôi em...

Rẽ vào đường đi Hắc Dịch.

Đường đi Hắc Dịch cũng chính là ranh giới của tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đấy. Né được cái quốc lộ rồi là phẻ: đường tốt, rất ít xe chạy thoải mái - Lúc này chỉ mới 7h sáng ngày 12 tháng 4, ngay ngày thứ Ba.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!