(Tiếp theo) - 'Nói ngay' để các bạn không hiểu: Xe tắt máy vì mình... tắt công tắt.

Giữa cái nắng còn khá gay gắt ở làng biển, ta chợt đang đứng ở một chốn hoang vắng, xung quanh toàn là rừng dương và cây bụi - gió hiu hiu, tĩnh lặng... thì không dừng lại ngắm nghía là ta đã bỏ phí của thiên nhiên, thía thôi.

Phần đất và đường khu đồi cát rừng rậm này thuộc Khu B Trung tâm Quốc Gia Giống Hải sản Nam Bộ được Bộ NN&PTNT đầu tư tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II quản lý sử dụng.

Hổng hiểu sao ta lại thích mấy chốn thưa người, chả có ai... Mà phải rồi: ở Sàigòn đã nhìn ngán người rồi còn gì?

À, mà có một ít rác. Điển hình là cái ly nhựa dưới dất, dzị là... đã từng có người đó chứ! Răng mô mà chốn không người?

Dự án này nằm hướng mặt ra bãi biển đẹp của thị trấn Phước Hải trên diện tích đất 30ha, nhưng đang rất hoang sơ. Con đường chạy dọc bờ kè, từ thị trấn Phước Hải để tới trung tâm này chỉ dài khoảng vài km nhưng đã xuống cấp rồi, đường đất đá sỏi với nhiều ổ gà (có điều do vậy chạy vô mới... dzui).

Ta lại đi tiếp, hai bên đường chỉ là những lùm cây, đụn cát trải dài.

Việc đầu tư và đưa vào sử dụng dự án này nhằm sản xuất, cung ứng nguồn giống hải sản nước mặn, nước lợ chất lượng cao và kỹ thuật nuôi cho các trại giống toàn khu vực Nam bộ, sản xuất cung cấp nguồn giống hải sản bố mẹ như tôm sú, thôm thẻ chân trắng…

Đường... hiếm người? Có thể. Tuy nhiên, nếu các CTy giống Thuỷ sản hoạt động sầm uất thì chắc người xe ra vô ình xèo.

Mình cho là đẹp như... phương Tây (Tây Ninh à?).

Nhưng hiện trên khu đất 30ha của dự án chỉ có một số dãy nhà làm việc được đầu tư xây dựng, còn lại nhiều khu đất trống vẫn đang bỏ không.

Chạy 'khám điền thổ' một hồi ra gần đến đầu đường lớn rồi thôi trở ra, về tắm biển em ơi.

Dự án 'Đầu tư khu B Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam bộ' nằm trong cụm dự án Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước Hải tại thị trấn Phước Hải. Toàn dự án hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, cung cấp giống hải sản chất lượng cao, đồng thời đây mà mô hình phục vụ khách tham quan du lịch, được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích xây dựng đến 149,4 ha, đồng thời tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho 10 đơn vị đầu tư sản xuất giống thủy sản tại đây.

Dzợ 2 không tắm, chỉ ở trên bờ.

Tuy nhiên, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II của Bộ triển khai dự án giữa chừng thì hổng thấy đầu tư tiếp nên nhiều phần của nó đang bị hoang hoá và hiện thời ta đang chiêm ngưỡng. Thôi thì cứ từ từ, đầu tư không có mà vội được - phải nghiên kiú xác đáng với đồng vốn bỏ ra chứ.

Tắm mát xong, ta chạy ra chợ nhỏ. Đây là cái chợ tạm, hồi bùng dịch Covid dữ dội: chợ chính đóng cửa. Bà kon kẹt quá nên phòi ra cái chợ tạm (vị trí >)... bán chui. Chừ hết dịch, chợ chui này vẫn tồn tại và khá đông người mua kẻ bán. Dzợ 1 đang mua cơm hộp mang dìa, Homestay có đầy đủ chén bát dĩa, ta về ăn cho ngon,

Ở chơi quanh quất một hồi lại chạy tiếp. Lối này dám chắc nếu chạy hoài sẽ trổ ra đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu. Nhưng quanh co dằn xóc một hồi thì... chán, mình quay đầu trở lại. Ta về tắm biển, xế chiều rồi bà xã ơi.

Cơm thịt quay (họ tự làm nhé) chỗ này bá cháy, da giòn tan, Sườn, phá lấu cũng ngon, giá bình dân. Chạy mua thêm mấy ly sương sa ăn cho mát. Mình ngồi xe chờ bên giàn bông đỏ rực.

Biển chiều, nắng đã dịu. Sóng trung bình nhưng có khá nhiều rong biển tấp vô. Nếu không biết thì trong dơ nhưng thật ra chỉ là rong thôi. Có điều là có sứa đấy, nửa kia cầm que kéo lên một hai con, to đùng - dưới cái mũ trong như một cụm san hô trong vắt. Dzị là vừa tắm vừa... thủ thế, ví như trông thấy nó là tránh ra xa.

Đêm, đi bộ dọc con phó. Gió biển lồng lộng. Góc sáng trưng đó là quán Phố Biển (vị trí >) rất đông khách. Bọn mình: sau bữa lẩu trưa thì không còn tha thiết với những quán này nữa, ta khó tính quá chăng? Âm thực mà, 'phải thuận lòng mới xuôi bụng'.

Bãi biển ở đây có nhiều vụng sâu, dân chài địa phương gọi là ao. Tức là một số vùng bãi cát tự nhiên trũng xuống, nước ròng thấy rất rõ những doi đưa ra ngoài, giữa những doi đó là ao sâu. Tắm mà không biết, đưa chân hay để sóng kéo vô các ao này dễ gặp Hà Bá lắm vì hụt chân.

Cổng Lăng Ông Nam Hải - Mộ Ông. Xưa chỉ có cổng bên thì bi giờ có cổng chính hướng ra biển. Mộ Ông hồi đó đã vô rồi nên bi chừ dành thời gian cho việc khác.

Ở ni có cái doi lớn đưa mãi tận ra ngoài xa. Bà con thường tắm ở phía ngoài đầu doi đó, nước sạch. Còn bằng không chịu khó đi bộ tầm trăm mét đến bãi tắm Mộ Ông, biển lài và ổn định hơn.

Chiều, chạy vô chợ nhỏ phía sau mua cơm, đồ ăn vặt. Đêm, bách bọ ven biển giữa nhưng cơn gió lộng... Đêm bình yên.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!