(Tiếp theo và hết) - Đi đâu cũng về Nhơn Trạch! Đây là địa điểm xuất phát ngoài thành phố HCM mà hầu như đa số các chuyến đi của bọn mình đều từ đây mà đi.

< Ngay vòng xoay Ngãi Giao (vị trí >), mình móc cái alô ra và coi - Cái chấm 'Vị trí của bạn' rõ mổn một, thu nhỏ bản đồ thêm thì ta thấy đường mô mà ra QL51: Nó nè em, ta rẽ trái nghen! Trái thì là hướng này, đường Mỹ Xuân Ngãi Giao kỳ rồi ta có đi...

Nhơn Trạch là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Đồng Nai, có vị trí liền kề thành phố Hồ Chí Minh. Huyện có dân số đông thứ 4 tỉnh Đồng Nai, (sau thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Long Thành.)

< Trong thị trấn Ngãi Giao thì đường này mang tên Lê Hồng Phong. Đường rộng, có bồn cây ngăn cách các làn. Lúc này quá khứ trở về, mình nhớ cung đường này rồi!

Nhơn Trạch vẫn là huyện, tuy nhiên tương lai có thể trở thành thành phố cùng với Long Khánh.

< Chạy một đỗi là ra khỏi phố thị, mặt trời càng xuống thấp hơn, nhìn đồng hồ thấy 5h40 phút. Chắc khoảng hơn 7h tối là về đến nhà.

< Hết phố thị thì đường cũng lưa thưa xe, thật thoải mái nhất là con đường ni được nâng cấp  chưa lâu - láng o...

< Qua cầu Suối Lúp, một cây cầu nhỏ.

Sơ lược về lịch sử hình thành vùng đất Nhơn Trạch này:

Thời Việt Nam Cộng Hòa, Nhơn Trạch là một quận thuộc tỉnh Biên Hòa, được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1960 trên cơ sở tách 12 xã ven tỉnh lộ 17 và 19 thuộc quận Long Thành. Khi đó, quận Nhơn Trạch gồm 2 tổng Thành Tuy Trung (6 xã) và Thành Tuy Hạ (6 xã).

< Những hàng cay lớn cao vút bên đường tạo nên khung cảnh 'đường đẹp', mà đẹp thật đó chứ!

< Có lúc đường vồng lên cao như qua một quả đồi thấp.

Từ năm 1962, chính quyền Việt Nam Cộng hòa bỏ dần, đến năm 1965 bỏ hẳn cấp hành chính tổng, các xã trực tiếp thuộc quận. Quận Nhơn Trạch gồm 12 xã: Phước Hội, Phước Thọ, Phước Long, Phước Lai, Phước Mĩ, Phước Thiền, Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Hữu, Phước Khánh, Vinh Thạnh, Long Tân; quận lị đặt tại xã Phú Thạnh.

< Đường lúc bọn mình đi vẫn khá vắng. Bi giờ mà... xịt bánh xe một cái là vui lắm nghen. Vậy nhưng trường hợp đó không xảy ra, nó chỉ đến với mình lúc chạy trong thành phố, kha kha...

< Hồ nước ngọt Láng Lớn? Có lẽ là nó, vị trí tại đây >. Đường vẫn còn xa lắm em ơi...

Về phía chính quyền cách mạng, tháng 1/1961, tỉnh ủy Biên Hòa cũng quyết định chia huyện Long Thành thành hai huyện: Long Thành và Nhơn Trạch.

< Cổng chào huyện Châu Đức trong nắng chiều tà. Chữ ngược, túc là bọn mình đang rời khỏi địa phận huyện.

< Ngã 3 Mỹ Xuân - Ngãi Giao (vị trí >): Cứ chạy thẳng là đường mới còn rẽ phải là đường cũ sẽ qua Láng Lớn.

Năm 1976, hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch sáp nhập lại thành huyện Long Thành, thuộc tỉnh Đồng Nai.

< Có vẻ như vừa qua một trận mưa rào nhỏ vì mình thấy đường loáng thoáng ướt.

< Rồi đèn đường bổng bật sáng lên, lộ mới sướng quá ta, lúc này đã 6h kém 8 phút.

Huyện Nhơn Trạch được tái lập ngày 23 tháng 6 năm 1994 trên cơ sở tách 11 xã: Đại Phước, Hiệp Phước, Long Tân, Long Thọ, Phú Hội, Phú Hữu, Phú Thạnh, Phước An, Phước Khánh, Phước Thiền, Vĩnh Thanh thuộc huyện Long Thành[1]. Khi tách ra, huyện Nhơn Trạch có 11 xã như trên.

< Gió vi vút bên tai tăng thêm cái thú của đôi phẹt ngẩu hứng.

< Núi xa xa vẫn là núi Thị Vải và Núi Dinh trong ráng chiều nhưng lúc này đã xa lắm rồi...

Ngày 29 tháng 8 năm 1994, chia xã Phú Hữu thành 2 xã: Phú Hữu và Phú Đông.

< Mình chạy qua những vườn tiêu...

< Rồi né chiếc xế hộp tấp vào mé đường bất chợt, kiếng chiếu hậu không thấy bóng xế nào phía sau - không lo!

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch. Theo đó, chuyển xã Hiệp Phước thành thị trấn Hiệp Phước. Huyện Nhơn Trạch có 1 thị trấn và 11 xã như hiện nay. Tuy nhiên, Hiệp Phước không phải là thị trấn huyện lị huyện Nhơn Trạch, các cơ quan hành chính huyện đóng tại xã Phú Hội.

< Nghỉ tay lái đôi phút cho thư thả, uống nước và xem lộ trình đã đến đâu rồi - ta vẫn ổn!

< Bà con nhớ tấm bảng hướng dẫn này không? Đây là cái ngã 4 chứ không phải như bảng là ngã 3. Trong chuyến "Long Hải cũng có lắm cái hay! (P16)" cũng đã qua đây 1 lần, nay vẫn còn nhớ như in: con đường mới phang thẳng.

Theo quy hoạch chung đô thị Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, toàn bộ huyện Nhơn Trạch sẽ được nâng cấp lên thành thành phố Nhơn Trạch, gồm 7 phường: Đại Phước, Hiệp Phước, Long Tân, Phú Hội, Phú Thạnh, Phước Thiền, Vĩnh Thanh và 5 xã: Long Thọ, Phú Đông, Phú Hữu, Phước An, Phước Khánh.

< Càng ngày càng tối, sắp đến lúc pó tay không chụp được ảnh nữa rồi anh ơi.

< Chạy ngang qua ngã rẽ vào Phước Bình, bọn mình bỏ qua nhánh này (vị trí >) - nhánh giúp ta ra QL51 ngay tạp hóa Ngọc Đoàn gần hơn nhưng đường này - giờ này vắng lắm.
Cuối cùng, ta cũng ra được QL ở ngay ngã 3 Thế Giới Di Động... Tiến về Sàigòn thôi em ơi.

Nhơn Trạch có vị trí địa lý thuận lợi là tâm điểm tam giác TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nên đang được quy hoạch thành đô thị loại II. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra khá chậm, trở nên thành phố có lẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa.

< 7h kém 2 phút ngày 12/2, mình về đến bùng binh Nhơn Trạch. Từ đây về nhà còn phải qua Phú Hữu, qua phà Cát Lái, qua cả cầu Phú Mỹ nữa nhưng đây đã gọi là VỀ NHÀ rồi.
Kế hoạch cho chuyến sau đã sẳn sàng, chỉ chờ cao hứng - chuyến ní rất có thể ra đảo cho nó lạ, ha ha...

Hết
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần cuối

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!