(Tiếp theo) - Đây là địa phận xã Đắk Som. Đắk Som là một xã thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Câu tự hỏi trong phần cuối bài trước là 'Ta sẽ thấy gì sau cái cua gắt này?' thì đây, ta lại thấy cua và còn đổ dốc nữa chứ!

Xã Đắk Som nằm ở phía đông huyện Đắk Glong, có vị trí địa lý:

Phía đông và phía nam giáp tỉnh Lâm Đồng

Mình gọi Tà Đùng là 'xứ đèo' đâu có sai? Ni không phải đèo nhưng khác gì đèo đâu, nó lại liên tục... Khựa khựa, nếu ta đem theo bình xăng là đúng lý rồi bà xã ơi...

Phía tây giáp các xã Quảng Khê, Đắk Plao và tỉnh Lâm Đồng

Phía bắc giáp xã Đắk R'măng.

Mức xăng trong bình xuống khá nhanh khi ta lo lắng. Mà ở chỗ này, hết nhiên liệu thì tàn tạ vì xe này không có reset như chiếc Win100, ta cần đến chỗ có nhà...

Đường không người không xe. Mình tận dụng số MO lúc đổ dốc, gần cuối dốc thì mới tăng ga thật cao...

... để có đủ trớn vượt đỉnh dốc kế tiếp. Chạy xe kiểu này 'kém an toàn' chỉ vì chả có cái dốc nào ngắm và thấp cả, khu vực đồi nhấp nhô mà! Lại sắp có cái cua trước mặt...

Cảnh vật hai bên đẹp khiến ta nguôi ngoai các nỗi lo... 'Quẳng gánh lo đi mà chạy'!

Xã Đắk Som có diện tích 306 km², toàn xã có 2. 378 hộ, với 11. 487 khẩu, trong đó chiếm 76% người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đột nhiên thấy chiếc xe hơi chạy ngược lại: Của hiếm đây! Sau này mới biết dân vùng ni tậu xế hộp cũng khá nhiều. Người ta chở nông sản qua địa hình đồi núi mà, chỉ có nó mới chạy ổn được!

Lại một cua gắt, lên dốc nữa  chứ!

Tầm nhìn phía trước vừa lộ ra cho ta thấy thêm cái dốc đúp, hi hi: Ta... no dốc rồi còn gì!

Hi, có nhà rồi em! Nhưng không có cây xăng hay tạp hóa (mấy chỗ này thường có bán xăng). Phía trước là một nhánh rẽ (vị trí >): trái là đường chính thì phải là vô thủy điện Đồng Nai 3 - Lại thủy điện!

Mã hành chính: 24637 - Số điện thoại quan trọng: Bưu điện xã Dak Som - 02613540620

Từ đây nhìn xuống thấy một góc nhỏ hồ Tà Đùng và cả cái thủy điện ĐN3 chần dần phía dưới.

Xã Đắk Som nằm vắt ngang Quốc lộ 28, tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Đắk Glong với thành phố Gia Nghĩa và Quốc lộ 14, đầu kia nối với huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng và Quốc lộ 20.

Thấy cái hồ, xốc lại tinh thần - sắp đến rồi mà. Nhìn phía trước giống như có một khu phố thị...

'Phố thị' đây: một dãy nhà mới toanh (vị trí >). Ai có tiền muốn tậu thì nhào dzô! view đồi núi, mặt tiền QL! Mãi lo ngắm nhìn, bọn mình bỏ qua cái cây xăng bên cạnh, lúc này nhìn bản đồ mới thấy - Tai hại chưa!

Hiện hầu hết các trục đường nội bộ của xã đường liên thôn, liên xã đều được trải nhựa và bê tông hóa.

Cạnh đó là cái chỗ không mấy ai muốn ghé: Trại giam Đắk Plao.

Ngoài ra, vườn quốc gia Tà Đùng và hồ thủy điện Đồng Nai 3 cũng nằm trên địa bàn xã.

Chạy tiếp trong sự phấn chấn: ta đang thả dốc... rồi lại sẽ lên.

Về hành chính: Xã Đắk Som được chia thành 4 thôn: 1, 2, 3, 4 và 5 bon: B'Dơng, B'Nơr, B'Srê A, B'Srê B, Pang So.

Không ít cái đường cong đẹp dạng chữ S này, tại nửa kia không chụp kịp. Chạy khá nhanh mà, chậm không còn trớn... tội cho dzợ 2.

Về lịch sử: Xã Đắk Som được thành lập vào ngày 24 tháng 3 năm 1998 trên cơ sở 7.500 ha diện tích tự nhiên và 1.315 người của xã Đắk Plao. Khi mới thành lập, xã thuộc huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk.

Rồi nhà cửa xuất hiện nhiều hơn...

Ngày 27 tháng 6 năm 2005, huyện Đắk Nông được chia thành hai đơn vị hành chính là thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong, xã Đắk Som thuộc huyện Đắk Glong.

Mình biết là sắp đến thật. Hỏi nửa kia 'Em muốn ở đâu? An Nhiên à?' - 'Anh chạy thêm chút, vô trung tâm Đắk Som xem sao đã'...

Ngày 6 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP. Theo đó, điều chỉnh toàn bộ 22.974 ha diện tích tự nhiên và 712 người của xã Đắk Plao về xã Đắk Som quản lý.

Trung tâm xã đây. Tấp vào căn nhà lèng xèng nhưng hay hay bên đường ghi chữ Homestay, có tầm nhìn xuống hồ. Không có ai. Ta đi qua hàng rào, vòng ra phía sau: Có một phòng cửa kính đưa ra phía ngoài vực nhìn xuống hồ. Cũng được đó nhưng phía trước cũ kỹ phía sau nhô ra, có khi nào nền đất lỡ một phát thì ta toi mạng! Alô số ĐT trên bảng, giá là 400k/ngày. Giá được nhưng hơi ớn, lại đi - Lúc này bình xăng chỉ còn chưa đầy nửa bình. Đi đèo dốc thì nhiêu đây không si nhê!

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đắk Som có 30.695 ha diện tích tự nhiên và 5.365 người.

Chạy rẽ vào ngõ có tấm bảng lớn 'View hồ Tà Đùng' (vị trí >). Trong đó có dăm bảy chỗ có tầm nhìn tốt nhất nhưng xế hộp đậu đầy, giá tầm... triệu. Có chỗ vẵn còn đang xây dựng, hỏi thì chưa cho thuê ngoại trừ... có giới thiệu! Khặc khặc, chảnh choẹ quá nha...

Thôi thì chạy thêm dăm cây số nữa lên An Nhiên (vị trí >) vậy. Ở đó mà không được thì cũng không còn dư xăng mà chạy... lung tung. Vô hỏi: giá 500k, trả giá 2 ngày 800k (ngày thường mà), OK luôn, chọn phòng thích nhất phía trên cùng.

Không máy lạnh, không TV, không tủ lạnh... , may là có wifi tốt - cái quạt máy là cứu tinh đó ạ vì cao nguyên không thật sự... lạnh.

Có nước nóng, vòi sen... nhưng đố chỗ nào mà vòi sen phun 'đã' như ở nhà. Thôi, mới và sạch sẽ là được rồi!

Cửa kiếng lớn trước phòng có ban công, nhìn xuống thía này. Kia là hồ (bị cái đồi kia che mất phần chủ đạo), đường phía dưới chính là QL28. Lúc này là 5h13 phút chiều ngày 6/6/2022.

Đăk Som là một xã thuần nông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp với các cây trồng chủ lực như: cà phê, tiêu, cao su, cây ăn quả... kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xăng lưng nhiều, hỏi chủ homestay thì: 'Chú chạy xuống phía trung tâm Đăk Som - Đắk Plao tầm 5km sẽ có cây xăng. Con cũng có bán xăng lẻ nè, chú đổ tạm đi'. Dzị là đổ tạm vài lít, xăng đong bằng... cái ca nhựa lớn. 34k/lít xăng E5 sinh học (lúc đó xăng 95 tầm 31k), nhưng có là tốt rồi - Xăng yên ổn ta sẽ chạy đi ăn chiều.

Vườn quốc gia Tà Đùng được ví như Vịnh Hà Long trên cao, nằm trên địa bàn xã Đắk Plao và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 45 km. Với những cánh rừng xanh đại ngàn và những hồ có diện tích lớn cùng hơn 36 đảo lớn nhỏ, vườn quốc gia có hệ động thực vật đa dạng, với hơn 1000 loài động thực vật, nhiều loài có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!