(Tiếp theo) - Hồi lên kế hoạch cho chuyến này, nửa kia đề nghị 'Mình đi, ghé Đạ Tẻh nghỉ một buổi rồi sáng hôm sau đi tiếp' - Mình nói không, 'Ta sẽ chạy đến luôn, anh nghĩ là xế chiều sẽ đến. Chưa tới 300 cây số mà?'.
 |
Phía trước không người thì phía sau cũng chả có xe. Rất nhiều lúc chạy dăm cây số chả thấy ai... nhưng cũng chưa bằng hồi ở Thạnh Mỹ, đi đường 14 cả chục cây đèo dốc có thấy bóng ai đâu? |
Đúng là không quá xa. Hồi trước, mình còn khuyên các bạn phượt nhắm chừng chạy mỗi ngày 3 trăm cây đỗ lại thôi chứ quá mức đó không an toàn.
 |
Rồi dừng lại, tự nhiên thấy lấp ló ánh nước phía tít xa (vị trí >). Hồ à? Không phải, em nghĩ nó là sông. Sông sao to dzị? Anh xem bản đồ đi! Ta có bản đồ nhưng không có vệ tinh... |
 |
Nhưng sông hay hồ gì đó thì cũng... kệ, ta đi tiếp. Có thể đó báo trước là ta sắp đến... nhưng coi bản đồ thì thấy... vẫn còn xa lắm! |
 |
13h17 phút là thời gian lúc này, nắng vẫn trú xuống trong khi độ cao cứ tăng lên. |
 |
Ta đã qua đèo Con Ó rất lâu rồi nhưng những đoạn đường này có khác gì đèo đâu hè? |
Cứ so với vô số chuyến đi trước thì đường xa nhiêu đó không đủ làm khó Điền này đâu. Vả lại, đang mùa hè nhưng ta lên cao nguyên, tiết mát mẻ, thậm chí có thể lạnh (mình nghĩ dzị) - Chạy đường trường phải khoái chứ!
 |
Đang phon phon, lại thấy phía trước có ngã 3. Trái là Quảng Khê, phải là Thuỷ điện Đồng Nai 4. |
 |
Đã chạy qua rồi nhưng cứ... thòm thèm! Thôi ta chạy thử vô trong xem sao? Anh lại 'khám điền thổ' nó à? Hì hì... đâu có cảnh sắc đẹp là có ta ♪ ♫ ♬... |
 |
Vậy là quanh xe vô. Đường vô có tấm bảng 'Đập chính'. |
Nhưng ta tính không bằng ông thời tiết đâu ạ. Ông muốn mùa hè nóng thì nó phải nóng... dù đó là trên đỉnh cao chót vót. Ổng muốn xịt tốp mưa thì mây tản hết, nóng như nung. May mắn là cảnh đẹp khiến ta có nóng ngoài nhưng lại mát lòng mát dạ.
 |
Đường phẳng phiu, ta luy rực màu đất đỏ đẹp tưng! |
 |
Cuối cùng thì lại thấy cái... cổng y như lần trước (vị trí >). Ta hỏi, người lắc đầu! |
 |
Ngắm trộm cái cơ ngơi ở trỏng rồi trở đầu xe. |
Thôi thì: muốn thoải mái thì cứ sắm xế hộp mà chạy rông. Bên ngoài nắng nóng, mưa dầm thì bên trong vẫn yên ổn. Bên ngoài xoè tay tay đòi tiền vé phí cầu đường thì bên trong mở bóp móc tiền ra.
 |
Coi bộ mấy ông thuỷ điện biết mình hay 'lên án' các ông ầm ầm nên khi ló mặt là 'thấy ghét' rồi, không chơi! Kha kha... |
 |
Trồng cây theo kiểu bậc thang, chống xói mòn. |
Còn bọn mình - thôi thì vẫn cứ xe máy vậy. Nắng mưa, hai cái đầu này sẳn sàng gánh. Sáng đêm, bốn cái chân vẫn cặp hông nàng vợ hai. Có mệt chút nhưng tự do thoả thích là được rồi!
 |
Bảng kêu gọi Toàn dân hương ứng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là cơ chế tài chính trong đó các bên được hưởng lợi dịch vụ rừng có trách nhiệm chi trả cho các bên cung cấp DVMTR. Mục tiêu của chính sách này là giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, đồng thời tạo ra nguồn tài chính ổn định nhằm bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả hơn. |
 |
Mé trái xuất hiện kè to ta luy chống sạc lở, phải là kè nhỏ chống... lọt vực. |
 |
Thấp thoáng bên phải thấy xuất hiện đập chính Đồng Nai 4. |
 |
Ta vẫn cứ chạy, tìm một góc máy nào tốt hơn... |
 |
Rồi thì đây: nguyên con lồ lộ. Bên kia nước đầy ắp thì bên này đói ngoeo râu, khô khốc! Đường quanh co, biết đâu một hồi ta đứng ngay bên đó hổng chừng! Bạn xem tiếp hồi sau nghen. |
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
3 Comments
Mấy ông bảo vệ khu vực nhà máy thủy điện nhà ta không bao giờ cho phép vào tham quan ,chắc đó là bí mật quốc gia nên đành chịu thôi .Kỳ đi Đà Lạt mình cất công chạy xuống con dốc vào thủy điện Ankroet thuộc hàng thủy điện đầu tiên ở Đông Dương đã nhận được cái lắc đầu phải chạy trở lên .
Trả lờiXóaNếu bác Dũng còn thẻ nhà báo thì có thể vô đc.
Xóa@nguyễn phuong: Tham quan thủy điện không lấy được bao tiền ngoại trừ mấy cái thủy điện tầm cỡ như Hòa Bình... Vậy nên cho vô thì thêm rối. Đã vậy gặp mấy tên nhà báo nhìu chiện giỏi bươi móc như gà lại phức tạp thêm tình hình nên lắc đầu là thượng sách anh ạ.
Trả lờiXóa@Nặc danh: Dạ, bi chừ mình là 'báo hại' thôi ạ...
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.