Điền Gia Dũng - Người ta nói Tà Đùng giống như một Hạ Long thu nhỏ... Riêng bọn mình, sau một chuyến đi, ta lại nhận thấy đây như... xứ đèo xứ dốc.

4h44 phút, ta đang trên phà Cát Lái.

Dự định là sẽ đi trước đó một tuần. Tuy nhiên, trở ngại là thời tiết khá xấu - xem bản đồ vệ tinh thấy mây phủ kín cả vùng đất liền lẫn biển Đông... nên bọn mình dời qua tuần sau rồi khởi hành ngày 6/6.

Một chiếc xế nằm chơ vơ, chủ đâu?

Thời tiết tốt thiệt! Nhưng mấy ai ngờ quá tốt nên bọn mình cũng lãnh đủ cái nóng đến nung người dù nơi ta đến là vùng cao nguyên, độ cao gần cả ngàn mét chứ đâu có ít? Chả điều gì biết trước được, thôi thì Trời trao cái gì, ta nhận cái ấy thôi.

À, cô chủ xe đây! Chắc đi xa về, buồn ngủ quá mà.

HL13 buổi sáng thật thoáng mát.

Hành lý đã soạn sẳn cả tuần trước. mọi thứ đều ních vô cặp túi treo xe. Cái này rất tiện và vừa vặn cho chiếc Sirius. Còn cái túi treo xe cũ hồi đó bự hơn nhưng có lẽ thích nghi với chiếc Win100 hơn, giờ đang xếp xó.

5h20, chưa đói nên cũng chưa nghĩ đến cái ăn chứ không thì ghé bún riêu trên TL769, rẻ và ngon.

Trung tâm Hành chính Nhơn Trạch. Các đường nhánh ở đây thoáng mát lắm đó.

Lộ trình mình đã chấm đủ trên GoogleMap, khi đến Bưng Môn là mình sẽ gắn cái alô lên pát trên tay lái để xem đường, tới đâu cũng tới. Dự tính những chốn sẽ qua là:

Đường nhánh nghen, không nói đường chính. Có lần bọn mình mua đồ ăn sáng bên đường Hùng Vương rồi qua đây ăn giữa cây cỏ, sướng vô cùng.

Ngã 3 Nhơn Trạch phía trước, ta sẽ rẽ trái.

- Bưng Môn - DT769 - DT25 - Dầu Giây - QL20 - Đức Mẹ Núi Cúi - QL20 - Madagui - Đạ Tẻh - Đèo Lộc Bắc (giờ còn gọi là đèo Con Ó) - xã Lộc Bảo - QL28 - Quảng Khê - Đắk Glong - hồ Tà Đùng.

QL51, ta chỉ chạy một đoạn ngắn thôi.

Đường về sẽ khác: Bọn mình bọc vòng hồ, theo QL28 - Đinh Trang Thượng - DT725 - Bảo Lâm - Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ - Bảo Lộc - Đạ M'Ri - DT713 - Tà Pứa - Võ Xu - Xuân Trường - Xuân Thọ - Long Khánh - Dầu Giây...

Bưng Môn đây, rẽ vô thôi...

Chạy thêm một đoạn thì kiếm cái điểm tâm...

4h 15 phút rời nhà, trực chỉ cầu Phú Mỹ. Có thể hướng đi này xa hơn một chút nếu so với so với xa lộ Hà Nội nhưng lại an toàn hơn giấc sáng sớm, giờ 'làm việc' của đinh tặc.

Rồi bà xã chọn quán này, gần đó có cái thớt thịt.

Hủ tiếu bò kho. Chủ quán miệng tía lia bưng 'sản phẩm' ra. 35k/tô, thịt thà tàm tạm nhưng tẩm liệm nêm nếm dở ẹc. Bà xã mình nấu món này thuộc hàng siêu mà, ở đây không so bì được.

Hành lý khá nhiều quần áo do bà xã nghĩ rằng ta đi cao nguyên, lại trong mùa mưa nên có thể lạnh... pà kố - dzị nên cứ phòng xa. Bộ đồ đi mưa cũng có đủ, mưa cỡ nào chấp hết, miễn là còn thấy đường mà chạy.

Nhưng ngon dở gì đó thì cũng phải tọng vô bụng mới có sức đi được chứ? Không biết bọn mình có khó tính không nhưng ăn chục chỗ lạ, giỏi lắm được nửa chỗ (chưa được 1) là vừa ý.

Bao kính đựng alô chống nước cũng sẵn, pin dự phòng có luôn vì đấy là đoạn đường khá dài. Bạn đồ phải mở thời gian dài nên nó hết pin là có tiếp tế ngay. Ai ngờ bản đồ mình không hết pin mà cái alô của pà xã hết do chụp ảnh liên tục.

Nói chung, tất cả đều sẵn sáng, ta chỉ có đi mà thôi...

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30 

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!