< Ngắm... dê cho đã rồi thì đi. Mây trời xảm xịt, không gió và cũng chả mưa - ơn Trời!
Nếu đường xá thay đổi có vẻ tích cực vì những con đường mới hay đường cũ được nâng cấp... nhưng về lĩnh vực an ninh trật tự có vẻ lộn xộn ở việc xẻ thịt đất nông nghiệp vùng nông thôn để tự ý phân lô bán nền, nói nôm na là tự quy hoạch ma...
< Chạy một đoạn dài, bồng nhiên mình thấy xe đang đổ dốc. Khá cao chứ cũng không vừa đâu - dzị trên ni chừ là một ngọn đồi.
< Rồi bọn mình đụng ngã 3 (vị trí >): ta sẽ rẽ trái đi Châu Pha vì chạy thẳng sẽ vào trung tâm Hắc Dịch.
Giống kiểu made in Alibaba: có thể từ giữa mảnh đất rộng trồng mỳ hay cao su... bổng dưng biến hoá thành một tiểu khu đất ở có đường trải nhựa, có trụ điện và các ô đất vuông dọc. Rồi thiên hạ giăng băng rôn, tự rao bán nền giống như kiểu 'đây quy hoạch xịn'. Đúng sai thì lỡ mua rồi sẽ bổ ngửa dám chừng.< Biển cảnh báo "Đề phòng lừa đảo' như thía này khá nhiều, mong pà kon tỉnh táo trước cò đất.< Một cây cầu con con phía trước, vị trí nó ở đây >.
Lộng hành đến nỗi các UB phường phải cắm bảng cảnh báo các dự án ma nhưng người không biết sẽ dính bẫy như chơi. Đã nhiều vụ vi phạm bị xử lý, buộc hoàn trả lại tình trang ban đầu nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Tại sao người ta liều thía? Tại tiền, tại liều, tại tham... chả biết được.
< Nhưng ta không qua cầu con cầu mẹ mà rẽ về hướng Châu Pha, đường nó thía này đây...< Không còn cảnh một xế đôi mình và một đường nhưng đường cũng khá là trống vắng, tha hồ ta vi vu. Chả trạm, không cà tưng (gờ giảm tôc), tự nhiên thấy bình yên lạ...
Nhưng bọn mình không quan tâm. Cái đáng nhìn trong chuyến đi là những vùng quê yên bình, những mảnh vườn tươi tốt và những con người vùng ven chân chất giản dị, dzị thôi.< Phía bên kia thì có vườn cam bưởi ổi - bán sĩ lẻ luôn. Vườn như thía này phải bền vững không, việc gì phải rồng rắn biến hoá thành khu dân cư lậu hè?
< Vẫn là đường nối Sông Xoài - Châu Pha và mình đang vào khúc đường cong, chắc chắn nó ở chỗ ni >.
< Bất chợt, bọn mình chạy qua 'thứ gì đó' bên phải đường. Chỉ nhoáng một cái thôi... nhưng có vẻ đó là một công trình hay hay: Nghĩa trang Liệt sĩ à? Hay khu du lịch?
< Còn ni là dzợ hai... Trên tay lái có con thú nhún Emoji hàng... khuyến mãi.
< Do cửa mở nên bọn mình làm kẻ đột nhập: ta vào trong. Có cây cỏ và một con đường thẳng - hết!
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần cuối
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.