(Điền Gia Dũng) - 40 năm là một khoảng thời gian dài hay ngắn, theo bạn? Với mình, có lẽ là khá dài... Còn với bà xã: nó giống như thoáng qua thôi. Vậy nên khi nửa kia có ý muốn về Long An tìm gặp một chị bạn cũ, mình ok - Bữa nào em muốn thì ta lên đường, gần xịt mà.

Đường Nguyễn Hữu Trí (DT830C - vị trí >), khúc vừa qua cầu Chợ Đệm. Đi đường này tránh QL1, né đường song hành cao tốc.

4h sáng ngày 25/9, bọn mình rời nhà. Trời sáng sớm mát rượi, suốt máy ngày chiều nào cũng mưa nhưng sáng hôm đó lại ổn. Ta đi thôi, mai kia gì bão Noru vào rồi.

Bi giờ mới thấy gạch Đồng Tâm ni, vẫn còn trong địa phận Bình Chánh.

Long An thì ta sẽ đi đường Nguyễn Văn Linh hướng về Bình Chánh. Hành lý chả cần gì vì 'gần xịt' mà, chỉ vài chai nước uống mà lúc nào cũng có trong cốp là quá đủ.

Qua địa phận Long An, đường nhỏ lại nhưng vẫn rất tốt. Khúc này chỉ thấy nhà máy, công xưởng.

40 năm: Khoảng thời gian đó đủ làm ta lãng quên rất nhiều điều: Những gương mặt bạn học cũ, người quen cũ... Chậc chậc, chả trách được vì đầu óc người đâu giống như cái ổ cứng thuộc hàng Terabyte chứa tha hồ dữ liệu không cần xoá bớt?

Rồi ruộng đồng xuất hiện, xanh mướt.

Tháng rồi, mình tẩn mẫn truy trên net moi ra được mấy tấm ảnh kỷ yếu Lasan Taberd (ở web Taberd75) - nơi ta từng mài đũng quần 7 năm từ thuở tập tành con chữ lớp 11e (lớp 1 bây giờ) đến hết lớp 7. Đủ 7 tấm cho 7 năm, có chú thích tên họ đàng hoàng.

Hồi xưa mỗi năm mỗi đứa học sinh trường này nhận được 1 cuốn kỷ yếu dày cộp nhưng mấy ai còn giữ được nguyên vẹn đến bây giờ? Xem ảnh, có lẽ chỉ còn nhận ra chính cái bản mặt của mình còn bè bạn khi ấy đành bó tay (ngoại trừ các bạn từ lớp 10 ở trường khác)! Rất xin lỗi vì mình thật sự không muốn.

Bảng chỉ đường phía trước nhưng nửa kia biết đường khỏi lo! Thẳng hoài sẽ đến Bến Lức.

Các tía cua rơ 'không chiên'. Có ai đó nói rằng xế hộp với xe máy kỵ rơ nhau lắm, còn xe máy với xế đạp cũng dzị. Mình chả biết nhưng các cụ cua rơ này thường chạy ẩu kinh, không coi đèn đỏ hay làn ô tô là gì.

Ngã 3 Tân Bửu đây (vị trí >). Lúc này gần 6h, chắc sẽ kiếm gì bỏ bụng.

Vậy nhưng bà xã vẫn nhớ vài người bạn thuở còn đi học và nhớ cả chị bạn 40 năm trước. Việc này khiến mình sẵn lòng hướng về Long An, coi như một cuốc dạo mát thôi mà. Có thể gặp bạn, có thể không vì dữ liệu ngày xưa không nhiều: chỉ biết khoảng đoạn đó, quá bến xe, trong con hẻm mà ngày xưa có trại gỗ, thía thôi!

Nhìn, ngắm rồi chạy qua cái trông như cái cầu nhỏ, thật ra là cống Tân Bửu vắt ngang rạch Mỹ Nhân, rạch này thông ra sông Bến Lức.

Buổi sáng đây: thay vì hủ tiếu thì ta chọn 'bánh canh Nam Vang'. 30k, vừa miệng.

Đường đi? Bà xã chỉ. Cứ chỉ phải trái thẳng gì đó thì ta cứ chiếu tướng thôi. Và, đôi lúc cũng... lộn đường từa lưa chứ dễ gì? Với mình: chắc ăn nhất là cứ gài cái alô lên tay lái rồi mở GoogleMap, nếu trước đó có chấm sẵn vài điểm trên lộ trình thì tuyệt, chắc chắn không sai chút nào nếu thường xuyên dòm ngó.

Nhưng kệ, gần xịt mà - Lộn thì... quay lại, nghẹt quá... ta móc cái alô.

Cánh đồng xanh mát, không quá lớn vì ngày nay nhà cửa mọc tùm lum rồi.

40 năm: Tân Túc, Bến Lức, Tân An gì đó đã khác hẵn hồi xửa hồi xưa, có còn nhận ra chút nào đâu? Vậy nhưng kệ, ta vẫn đi cầu âu... May mắn sẽ gặp bạn còn không thì như một cuộc dạo mát.

Mé trái đường Nguyễn Hữu Trí là cao tốc Trung Lương - TPHCM chạy nổi trên đồng ruộng.

Đã quá hè nên khi nắng lên không còn gay gắt nữa. Ta cứ làng tàng mà đi, cái 'máu phượt' nổi lên khi bọn mình chui gầm cầu Chợ Đệm khiến bà xã móc điện thoại ra bắt đầu chộp - Hồi nãy giờ quên...

Thôi kệ, chộp thời hiện đại, có tốn phim phiếc gì đâu mà lo? Về có thích thì lật ra coi lại, còn hứng nữa lại tọng lên một bài cho giảm cái sự ngứa tay!

Bên trái là Điện máy Xanh thì bên phải là Bách Hoá Xanh cát cứ. Từ hồi sau dịch đến giờ, 'xanh' ta phất. Nó dụ được cả bọn mình khi rời bỏ Coopmart, BigC...

UBND xã Thạnh Phú nằm bên con rạch dẫn dòng chảy ra sông Bến Lức.

'Chợ Đệm'là gì? Thật ra nó là tên con sông, sông Chợ Đệm – Bến Lức là một con sông chảy qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, thông ra sông Vàm Cỏ Đông. Đây là một tuyến đường thủy quan trọng (ngày trước) từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước là cao tốc cắt ngang con đường ta đi (vị trí >).

Đường dây cao thế 220KV cũng băng qua đường luôn.

Sông bắt đầu từ ngã ba nơi giao với kênh Đôi và sông Cần Giuộc, chảy qua huyện Bình Chánh (TPHCM) và huyện Bến Lức (tỉnh Long An) rồi thông với sông Vàm Cỏ Đông tại thị trấn Bến Lức. Đoạn sông thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh được gọi là sông Chợ Đệm còn đoạn thuộc tỉnh Long An được gọi là sông Bến Lức.

Bây giờ thì cao tốc đã qua mé phải thẳng tiến về Tân An.

Một số cây cầu lớn bắc qua sông là cầu Bình Điền, cầu Chợ Đệm và cầu cạn thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Dê tươi, mà tươi thiệt! Mua về nấu cà ri? Thôi để sau vậy, biết lúc nào ta về, rủi về trễ nó thành... dê khô á!

Ta đã vào địa phận Bến Lức.

Hồi nhỏ xíu, mình chỉ biết 'Bến Lức' là quê của dì Hai, người giúp việc nhà và thường hỏi bà rất nhiều về nơi ấy. Hồi xưa, chốn ni chỉ rặt đồng ruộng sông nước.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!