(TTVN) - Bạn đã chán điểm vui chơi, trung tâm thương mại nơi phố thị phồn hoa, hãy về Hà Giang và chèo thuyền sông Nho Quế, ngắm thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.

Trải nghiệm chèo thuyền sông Nho Quế, khám phá thiên nhiên hùng vĩ của tạo hóa

Những bộn bề công việc, khói bụi nơi đô thị khiến bạn mệt mỏi, vậy hãy thử đến Hà Giang và chèo thuyền sông Nho Quế. Thả mình trên dòng nước trong vắt, ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ hai bên bờ, bạn ngỡ như mình là người tí hon lạc bước trong thế giới tráng lệ, hùng vĩ của núi non.

Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn - Vân Nam (Trung Quốc). Dòng sông  này chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, chảy vào Việt Nam từ thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Nho Quế đi qua hẻm Tu Sản rồi chạy dọc theo đèo Mã Pì Lèng.

Núi non hùng vĩ bao quanh tạo nên dòng sông với vẻ đẹp nên thơ, tráng lệ. Khung cảnh trữ tình, huyền ảo giữa núi rừng Đông Bắc hoang vu, trở thành điểm dừng chân tuyệt vời khi du lịch Hà Giang.

Nho Quế như dải lụa xanh mềm mại ôm lấy mảnh đất Séo Lủng. Cả dòng sông ôm trọn hẻm núi Tu Sản họa nên bức tranh thủy mặc quyến rũ. Ai đã một lần dừng chân tại nơi này sẽ mãi chẳng thể quên dòng sông trong xanh, độc đáo ấy.

Đặc biệt, bên cạnh Nho Quế còn là hẻm Tu Sản – “Đệ nhất hùng quan”, hẻm vực sâu Đông Nam Á. Khung cảnh hẻm hiểm trở quyện hòa trong nét mềm mại, dịu dàng nơi dòng sông làm nên điểm tham quan có một không hai tại cao nguyên đá.

Cách di chuyển và thuê thuyền trên dòng Nho Quế

Nếu xuất phát từ Đồng Văn, du khách hãy đi theo hướng Mã Pí Lèng. Đây là một cách để bạn có thể chiêm ngưỡng Nho Quế thơ mộng từ trên cao. Trên cung đường này, hãy tiếp tục đi về hướng huyện Mèo Vạc theo lối mòn dọc theo đồi núi, chạy song song với dòng sông. Đoạn đường này dài khoảng 5-7km, khá quanh co cùng khúc cua hiểm trở, càng làm tăng thêm tính hấp dẫn cho hành trình chinh phục Nho Quế.

Đi đến cuối đèo Mã Pí Lèng, bạn sẽ gặp biển báo “rẽ trái” về Xín Cái. Lúc này bạn cứ tiếp tục đi theo hướng về Xín Cái khoảng 5-7km là thấy bến thuyền Nho Quế 1. Sau đó bạn rẽ trái trekking thêm khoảng 2km xuống bến thuyền dưới sông Nho Quế là được.

Còn nếu bạn muốn đến bến Tà Làng, Pải Lủng thì cũng bắt đầu từ Đồng Văn chạy khoảng 4km đến ngã 3 đồi thông.Tại đây có một con đường bê tông, bạn rẽ trái là đến Tà Làng. Tiếp tục đi thẳng cho đến khi bắt gặp con đường nhỏ là đến bến thuyền sông Nho Quế.

Đường đi này thì giúp bạn đỡ mất sức khi không cần phải leo bậc thang quá dài, tuy nhiên đường đi ở đây rất dốc, hãy lưu ý an toàn, đặc biệt nếu bạn đi bằng xe ga.

Để trải nghiệm hoạt động chèo thuyền sông Nho Quế, bạn sẽ phải mua vé, giá là 100.000 – 150.000đồng/1 người/ 1 lần. Lúc này bạn sẽ được ngồi thuyền tham quan Nho Quế 30 phút. Dòng sông xanh ngọc với thủy điện Nho Quế làm nên bức tranh làm say đắm lòng người. Hai bên bờ núi rừng hùng vĩ, xanh ngắt một màu, khiến người nhìn ngẩn ngơ.

Số các nhà thuyền khám phá dòng sông Nho Quế:

- Chú Vàng (038.2325.973), vị trí xuống bến thuyền sông Nho Quế từ phía Sín Cái
- Chú Dài (0964426017) hoặc Anh Điệp (0865040992), xuống ở bến thuyền Tà Làng, Pải Lủng

Để tránh bị lỡ hoặc quá đông gây mất thời gian, các bạn nên gọi trước đặt hẹn lịch với các anh và chú nhé.

Trải nghiệm chèo thuyền sông Nho Quế

Khám phá sông Nho Quế, khách du lịch có thể lựa chọn xe máy để di chuyển theo lối mòn trên sườn núi chạy song song với dòng sông bên dưới dưới.

Những con đường hẹp, chênh vênh khiến bạn thót tim nhưng cảnh đẹp bên đường càng khiến bạn thêm kích động. Song, để tận hưởng hết cái thú của chuyến hành trình này, bạn nên thử chèo thuyền trên sông.

Ngồi trên thuyền, ngược dòng nước, ngắm nhìn dòng sôg trong vắt uốn lượn quanh triền núi, cảnh tượng quyến rũ biết bao. Dòng sông dịu dàng, giống như dải lụa khổng lồ uốn quanh tầng địa chất đặc biệt nơi hẻm sâu Tu Sản và đèo Mã Pí Lèng. Một khung cảnh vừa tráng lệ, lại rất thơ và tình.

Thuyền lướt trên dòng sông, theo mỗi nhịp chuyển động là cảnh sắc thiên nhiên lại thay đổi, sống động và độc đáo. Hai bên bờ là những vách núi dựng đứng cao vút, tạo thành khe sâu, hẹp. Rồi còn có những ghềnh đá lởm chởm hay tầng đá tai mèo sắc nhọn cùng thác ghềnh trắng xóa… Các khúc cua, bãi đá ẩn hiện trện mặt nước, cuộn xoáy hung hăng đầy kích thích.

Dữ dội là thế, nhưng Nho Quế cũng chẳng thiếu những lúc êm đềm. Chèo thuyền sông Nho Quế bạn sẽ chiêm ngưỡng dòng sông lững lờ trôi tựa như dải tóc mây óng ánh của người thiếu nữ. Chèo thuyền sông Nho Quế qua khe núi Tu Sản và đèo Mã Pì Lèng, cảnh tượng ngoạn mục khiến bạn ngẩn ngơ. Nước sông xanh biếc phản chiếu núi non trùng điệp sừng sững, một cảnh tượng có một không hai, khiến trái tim người lữ hành lệch nhịp.

Chèo thuyền sông Nho Quế, vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng bên đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ khiến bao người say đắm. Chỉ một lần đến đây, thả mình trên dòng sông thơ mộng ấy, bạn sẽ nhớ mãi không quên. Nếu có dịp du lịch Hà Giang, nhớ đừng bỏ qua biểu tượng độc đáo này của mảnh đất cao nguyên nơi địa đầu Tổ Quốc.

Thanh Huyền - Theo Báo Thể Thao Việt Nam
Du lịch, GO!