Hồ Vệ Vừng là một công trình thuỷ lợi quan trọng của huyện Yên Thành và chỉ đứng sau hồ Kẻ Gỗ của tỉnh Hà Tĩnh. Không chỉ có giá trị về tưới tiêu cho hàng ngàn ha lúa nước và hoa màu trên địa bàn huyện, hồ Vệ Vừng còn là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách.
Đến với hồ Vệ Vừng, du khách như lạc vào thế giới kỳ vỹ, một bức tranh sơn thuỷ hữu tình làm đắm say lòng người.

Giữa mây, trời, núi non lồng lộng: cảnh vật hồ khi hoàng hôn buông sẽ xuất hiện hàng ngàn cánh cò trắng bay về lượn lờ, chao nghiêng, tìm mái ấm trên những ngọn cây xanh của những cánh rừng.
Dulichgo

Vệ Vừng hiện nay vẫn đang mời gọi đầu tư khai thác thành điểm du lịch. Đây là một vùng rừng nước mênh mông với mặt nước rộng khoảng 720 ha, chứa trên 20 triệu m3 nước, trải qua các xã Đồng Thành, Kim Thành, Quang Thành.

Khách đến đây ngồi trên chiếc xuồng máy chầm chậm đi vòng quanh qua các đảo. Trên diện tích mặt nước rộng lớn này có tới chục đảo lớn nhỏ, trong đó nhiều đảo giữ được vẻ đẹp hoang sơ, cây cối xanh um như: đảo Nậy, Bạch Đàn, Rành Rành, động Mít, Anh Đức, Hòn Biền, lèn Đình...
Dulichgo

Về mùa hè mỗi khi chiều đến từng đàn cò kéo nhau về đậu trắng trên diện tích 3 ha rừng. Do được bảo vệ, quản lý tốt, kết hợp với môi trường sinh thái trong lành, nên đàn cò ngày càng đông đúc. Sự đa dạng của các cá thể thiên nhiên đã tạo màu xanh Vệ Vừng. Chính vì lẽ đó, Hồ Vệ Vừng như một bức tranh đa sắc nhưng chỉ một gam màu xanh của nguyên sinh.

Bởi, ở đây còn có nguồn lợi thủy sản trong lòng đập khá phong phú với nhiều loài cá nước ngọt sinh sản tự nhiên, trong đó nổi tiếng là loài trắm ốc với trọng lượng khủng. Đến nỗi, người dân trong vùng từ xưa đến nay đã quen gọi những con cá nước ngọt có trọng lượng lớn, thịt thơm và chắc, là “cá Vệ Vừng”. Người dân quanh vùng không còn lạ với những con cá từ 10 - 20 kg, đã có những lần kéo lưới bắt được những con nặng từ 30 - 35 kg.
Dulichgo
Về mùa hè nóng nực, khách đến đây du lịch, có thể sử dụng ca nô, lướt nhẹ trên mặt hồ, ra tham quan các ốc đảo, hoặc ra đảo câu cá... tận hưởng cảm giác mát lạnh bởi làn gió nhẹ trên mặt nước trong xanh, hòa quyện với màu xanh của núi rừng.
Du lịch, GO! tổng hợp từ internet
2 Comments
Xin anh được sử dụng ảnh đàn cò đang bay được không ạ
Trả lờiXóaBạn ơi, thật tế ảnh đó từ web Du lịch Nghệ An dulichnghean.gov.vn đó ạ. Những trang web của địa phương này người ta không làm khó như các web cá nhân hay cửa hàng đâu. Xin báo cùng bạn, chúc vui.
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.