TTO - Lễ Quốc khánh năm nay rơi vào đầu tuần. Tuy nhiên, các gia đình, nhóm bạn vẫn có thể thu xếp một kỳ nghỉ ngắn 3 ngày để thực hiện kế hoạch du lịch. Để tránh tình trạng đông đúc, xô bồ, giá cả tăng vọt... nhiều du khách bắt đầu chuyển hướng sang những điểm đến mới.
< Miền Tây mùa nước nổi.
Đi đâu kỳ nghỉ lễ luôn là một câu hỏi đau đầu, bởi không dễ dàng tìm được một điểm đến hợp lý cả về mặt cảnh sắc, văn hóa và giá cả khi xu thế nhà nhà đi du lịch, người người đi du lịch đang ngày một gia tăng.
Vẫn như mọi năm, các điểm du lịch thu hút du khách dịp lễ 2-9 vẫn là Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang, Đồ Sơn, Hạ Long… Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo một số lịch trình do các CTV Du lịch Tuổi Trẻ Online chia sẻ:
- Miền Tây mùa nước nổi
Miền Tây đang vào mùa nước nổi, về miền Tây dịp này du khách có thể được trải nghiệm vùng sông nước mùa nước nổi, thưởng thức những món đặc sản chỉ có vào mùa này như chuột đồng xào sả ớt, canh chua bông điên điển, lẩu cá linh, thịt rắn…
Một số điểm đến tiêu biểu: rừng tràm Trà Sư, Búng Bình Thiên, Vườn quốc gia Tràm Chim, Vườn quốc gia U Minh Thượng…
- Tây nguyên xanh
Nếu đã quá quen với Đà Lạt hay sợ sự đông đúc tại đây vào dịp lễ thì du khách có thể tìm đến những điểm du lịch khác cũng thú vị không kém nằm ở Tây nguyên như Bảo Lộc, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum…
Vẻ hoang sơ của núi rừng, sự đa dạng về văn hóa, sự hùng vĩ của thiên nhiên… tại Tây nguyên luôn hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đặt chân đến đây.
- Đi thăm lúa
Ba ngày với dân “phượt” miền Bắc quả là một lộ trình lý tưởng cho mùa “thăm lúa” ở miền núi phía Bắc. Lúa Hoàng Su Phì (Hà Giang), lúa Sa Pa, Ý Tý (Lào Cai) đang chuyển màu no đủ, festival khèn Mông đúng ba ngày nghỉ lễ trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Nếu không, một chuyến rong ruổi qua Tú Lệ, Mù Căng Chải ngắm lúa xanh cũng thật đáng chu du.
- Du lịch biển đảo
Phú Quốc, Côn Đảo, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang… đã quá quen với những du khách yêu thích khám phá? Du khách cần tìm một trải nghiệm mới?
Những hòn đảo vắng dấu chân của du khách, những bãi biển còn hoang sơ, những bãi cát trải dài… du khách có thể tìm thấy tại quần đảo Nam Du (Kiên Giang), Cù Lao Thu (đảo Phú Quý), Cù Lao Câu, bãi Bình Tiên, Đầm Môn cực đông đất liền của Tổ quốc; đảo Bình Ba, Bình Hưng, bán đảo Cam Lập, bãi Bình Tiên (Cam Ranh, Khánh Hòa), đảo Nam Cát (vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng)...
Đối với các chuyến du lịch gia đình, các điểm du lịch thuần túy từ Nam ra Bắc như Vũng Tàu, Côn Đảo, Phú Quốc hay Mũi Né (Phan Thiết), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Nẵng rồi Linh Trường, Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Hà Tĩnh) hay Hạ Long, Cô Tô, Quan Lạn (Quảng Ninh)... vẫn luôn là điểm đến hàng đầu.
Đối với dân đi luôn tìm tòi khám phá, những chuyến picnic với chương trình cắm trại qua đêm tới những vùng biển đảo hoang sơ đang là những điểm đến được nhiều bạn trẻ ưa thích và lựa chọn.
- Những điểm du lịch ngắn ngày
Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội... các gia đình có phương tiện di chuyển riêng có thể tổ chức đi du lịch trong ngày trong bán kính dưới 100km hoặc lên kế hoạch về quê. Xu thế đi du lịch về quê cũng đang được nhiều gia đình ưa chuộng với được những món ăn dân dã nhưng an toàn ở quê nhà, giúp trẻ con có thêm cơ hội gần gũi gia đình và tìm hiểu nông thôn, từ đó có thêm động lực học tập và làm việc khi sống ở thành phố.
Không có thời gian cho những chuyến du lịch dài ngày, du khách có thể lựa chọn cho mình những điểm đến ngắn ngày (đi trong ngày về hoặc đi 2 ngày 1 đêm) như:
+ Tây Ninh: cửa khẩu Mộc Bài, núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam…
+ Đồng Nai: KDL Bò Cạp Vàng, KDL Bằng Lăng Tím, KDL Thác Giang Điền, Vườn Xoài…
+ Bình Phước: Trảng cỏ Bù Lạch, VQG Bù Gia Mập…
Với du khách tại Hà Nội và các khu vực phía Bắc: Tam Đảo, Cúc Phương, Tản Đà, Mai Châu, Mộc Châu...
+ Khám phá Hà Nội
Khám phá thủ đô vào dịp lễ 2-9 năm nay, bạn sẽ thấy một Hà Nội rạng rỡ cờ hòa, thân thiện và đáng yêu, khác hẳn với một Hà Nội ồn ào, đông đúc thường ngày. Nhiều học sinh, sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê, đi chơi sẽ trả lại cho Hà Nội một không gian trong trẻo và thoáng đãng, và bạn sẽ thấy thật thú vị khi được dạo chơi phố cổ, khám phá những đền chùa, di tích nổi tiếng của thủ đô, trải nghiệm thú vui ẩm thực của người Hà Nội, giao lưu bạn bè.
Chú ý khi chọn thời điểm rời khỏi thành phố và khi trở về, tránh giờ cao điểm tắc đường cục bộ tại cửa ngõ mỗi dịp nghỉ dài.
Nếu có điều kiện, bạn cũng có thể thu xếp một chương trình du lịch nước ngoài, đặt tour hoặc tự mua vé máy bay tới các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Malaysia, Philippines... Đây cũng là thời điểm các nước láng giềng nói trên hay tổ chức những đợt mua hàng khuyến mãi, giảm giá.
Và cơ hội shopping dành cho các bà, các cô có thể được thỏa mãn với lộ trình từ 3-4 ngày.
Xem thêm >
Theo Minh Thiên, Thủy Trần (báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!
5 Comments
Chào anh
Trả lờiXóaLễ này, anh chị có kế hoạch gì chưa không lẻ ở nhà wài sao :)
Em thì kinh nghiệm rồi, không đi 4B nữa mà đi... xelửa cho khỏe, khỏi bị kẹt xe trên cầu Đồng Nai, sợ gần chết.
Chủ yếu đi với GĐ ngủ nghĩ thôi, năm nay, em đi PR 3 lần trong vòng 2 tháng đó anh, lý do dể hiểu: đêm ngủ sáng tới, bận về thì trưa về, đến nhà 8:00PM, quá đẹp :)
Tiếc là đi với vợ con, phải có nhiệm vụ, cho nên chưa làm được cung vĩnh hy-bình tiên hằng mơ ước
Bà xã đang trông thợ xây nhà cho mama, khó có thể đi được khi chưa hoàn thiện bác ơi. Mà bọn mình cũng chả khoái đi ngày lễ: vừa đông, vừa mắc mỏ... ngoại trừ các chốn hóc bà tó.
XóaDi mien trung bang xe lua la suong nhat bac bien lao a. He nay em di het 2 lan xe lua . Thang 10 nay em di xe lua ra da bang roi ve bang may bay . Luc nay lam bieng chay xe qua bac a . Bua gio cung ngong tin phuot cua bac diengiadung . Do ban bac chua di phuot he nay . Mong thot bac lam
Xóa@ anh Dũng
XóaEm biết cho nên mới hỏi bác có lịch chưa (phượt như bác thì làm gì vào KDL, toànlà hóc bà tó không mà :)
Thật vui cùng bác là còn mama. Em thì ba má em ok, rất thích đi chơi cho nên freelà em rủ ba má em đi hết à
@ hung khuu: em cũng như bác thôi, nếu có thời gian thì em làm xe lửa xong rồi về MB cho khỏe, bây giờ lái xe thấy mệt quá, em oải nhất là lúc về ( kẹt đoạn trảng bom rồi bây giờ tới cầu Đồng Nai 2,... riết em muốn đi XL ra nha trang hay PR gì đó, nếu thích, thuê tự lái đi tiếp thấy hay hơn :)
àh, nếu bác ra ĐN, nên đi Sơn trà, em là em thích sau khi đi chùa Linh Ứng, xong ghé mấy quán đối diện phía dưới, ngồi ăn, tắm biển tại đây... tuyệt, vắng vẻ,.. rất hay
@Hung khuu - Bienlao: Đúng đó bác, bà xã mình cũng từng 1 lần đi xe lửa từ Nam chí Bắc do công việc, vẫn kết hợp với tham quan. Vậy nhưng giá vé tàu hỏa cũng không rẻ, lại hơi gò bó thời gian ở các bến.
Trả lờiXóaGiờ mình đang mong đến lúc hết việc sẽ làm một chuyến Quy Nhơn hay Quảng Ngãi thì tuyệt, không biết Trời có cho thuận lòng không nữa.
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.