(Điền Gia Dũng) - Đúng vậy, đã 15 năm (từ 2010 - 2025) tồn tại, với gần trăm chuyến đi xa có, gần có... và tầm khoảng 17 ngàn bài viết về tất cả địa danh trên đất nước Việt Nam (đến mức search là có tất tật); tôi nghĩ rằng đã đến lúc blog đóng cửa, nghỉ chơi.
Già rồi ư? Có thể, nhưng đầu óc không già.
Hết đi nổi rồi chăng? Cũng chả phải vì tụi tôi vẫn đi. Có điều bi chừ, đi mà không viết bài nữa - Đi mà tự hưởng cái sảng khoái của sự vi vu và thụ hưởng tự do trên từng vùng đất, chỉ có khác là bi giờ không 'nhiều chiện', cũng chả đi quá xa như cái kiểu một ngày cày hơn 300km đường như ngày xưa (nay, cày tối đa một nửa là đủ), thía thôi!
![]() |
Chờ tía đi biển về. |
![]() |
Tôi thích bay nhảy như sóc. |
Tôi yêu du lịch tự do, yêu du lịch bụi... và bà xã cũng vậy. Hứng là lên đường. Thói quen chả bỏ được nên thường bù trừ, cộng thêm bằng các cuốc đi chợ, đi hóng gió và điểm tâm sáng xa vài ba chục cây số (kiểu 'loanh quanh Sàigòn') nên khi đi đường trường chả thấy khó khăn gì. Bởi dzị, rủng rỉnh tiền trong túi là cứ lên đường, đi cho thoả kẻo mươi năm nữa chả còn sức mà đi, buồn lắm!
![]() |
Xế ta, xế 2 bánh chứ hổng phải 4 bánh đâu! Nó là xế vạn dặm. |
Vậy nhưng sao bỏ blog? Thật tình mà nói là tôi... no rồi! Blog người có thể tồn tại đôi ba năm, blog Điền sống dai đến 15 năm cũng đã bảnh choẹ lắm rồi còn chi? Vả lại, giờ không còn cao hứng gõ chữ nữa (trước kia gõ nhanh lắm, gõ như điên khùng, giờ chậm vãi) mặc dù con chữ vẫn còn đầy trong đầu. Thôi thì cứ để bà xã ngồi sau trong các chuyến lang thang, nhìn ngắm cảnh vật cho đã, không cần phải chụp choạc gì cho mệt. Còn ở nơi ta đến, thích thì chụp ít cảnh đẹp, chụp ảnh hai người làm kỷ niệm, thía là đủ!
![]() |
Chợ tỉnh lẻ... |
![]() |
Một chốn để nhớ. |
Đầu năm Tây, cuối năm ta: lại một cái tết sắp đến. Mong rằng tất cả pà kon gặp được những điều tốt đẹp nhất, sức khoẻ tuyệt hảo nhất!
Đa tạ mọi người đã gắn bó bao nhiêu năm với cái blog còi này ạ.
Điền Gia Dũng
Du lịch, Go!... rồi sẽ là quá khứ.
11 Comments
Anh định xoá Web à, không nên làm vậy.
Trả lờiXóaCó lẽ nên làm bác ạ, giờ bận bịu quá. Cảm ơn bác.
Xóaui trời, xem chú từ lúc ở trên phượt.vn tới giờ cũng mười mấy năm, chú mà off luôn thì giống như thiếu thiếu gì đó, trước giờ tụi con (em) luôn mong là khi lên 5-60t mà còn được lang thang với vợ khắp nơi như chú trước giờ là 1 điều ... hạnh phúc. cho nên chú là chim đầu đàn nên đừng gãy cánh nhe chú, lâu lâu đưa 1, 2 bài lên, hay viết hồi ký, chuyện chưa kể, vv về những chuyến đi của chú như vậy mới ĐÃ chú à. đừng có đóng blog này.
Trả lờiXóaBạn ghi 'đầu đàn' nghe nó... vĩ đại quá, khựa khựa... Đây chỉ là một kẻ thích chạy rông thôi. Trân trọng ý kiến của bạn, chúc vui khoẻ.
XóaTôi đoán chủ blog khoảng tuổi 60 hay dưới một chút
Trả lờiXóaBác đoán đúng số 60, nhưng đó là năm sinh ạ.
XóaCháu ở phan thiết. Đã theo dõi bác nhiều năm nay trên phuot.vn và rất thích những hình ảnh chuyến đi của bác ở bình thuận. Nó giống như một cuốn album xưa cũ, rất nhiều cảm xúc và kỉ niệm ùa về mỗi lần xem lại. Nay biết bác chuyển qua sirius Fi thay cho win còi, vẫn hy vọng có một vài bài viết về những chuyến hành trình mới của bác với sirius Fi và so sánh với win.
Trả lờiXóaFan Phan Thiết.
Chuyển qua Sirius đến nay cũng đã 6 năm rồi, hành trình mới với xe này cũng nhiều lắm. Đến nay, số km của nó cũng gần 50 ngàn cây, bằng một nửa khi giã từ chiếc Win. Có một bài so sánh sương sương giữa 2 xe là Tản mạn về 'vợ 2' Sirius. Còn bài ngầu hơn chắc phải chờ hứng viết ạ.
XóaChúc mừng blog đã 15 năm tuổi. Thật cháu cũng đọc các bài của chú qua diễn đàn phuot.vn, rồi qua blog này. Cả một thời kỷ niệm. Nhưng có lẽ cái gì cũng đến lúc phải dừng lại. Cháu chỉ chúc cô chú mãi mạnh khỏe để tiếp tục sở thích xê dịch của mình. Thương cô chú nhiều lắm!
Trả lờiXóaBạn nói là đúng nhất. chúc bạn khoẻ, thành đạt.
XóaVài ngày nữa lại lên đường. Chắc là sẽ hướng biển, vài trăm cây số. Giờ già rồi, bệnh từa lưa chứ không như mười mấy năm trước, chạy nhiêu đó thì cũng đủ ê người. Có điều bi giờ không còn viết bài nữa, cũng chả chụp ảnh gì, thôi thì đi chỉ còn là giải trí bản thân. Phượt dành cho lớp trẻ. Chúc bà con khỏe
Trả lờiXóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.