(PLVN) - Cả một cánh đồng rộng lớn gần 60 ha dọc ven suối thuộc xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trở nên hoang tàn, trơ trọi toàn đá phủ lên một lớp dày, sau trận lũ do hoàn lưu bão Yagi.
Sau lũ, dòng suối dài gần 4 km "hóa đá" ở xã Trịnh Tường
Ghi nhận của phóng viên, 2 tháng sau lũ, dọc cửa suối Tùng Chỉn đổ ra sông Hồng ngược về cả 2 nhánh phía thượng nguồn khoảng 4km trắng xóa một màu của những viên đá lớn nhỏ bị lũ cuốn về. Ít ai ngờ khu vực này trước đây là cả cánh đồng xanh tốt.
Sau lũ, dòng suối dài gần 4 km "hóa đá" ở xã Trịnh Tường
Theo chính quyền địa phương, tổng diện tích đá vùi lấp khoảng 150 ha, trong đó riêng đất lúa gần 60 ha.
Có những vị trí đá vùi lấp cao tới 6 – 7 m từ mặt suối, vượt qua cả nền đường, phá hủy gần chục căn nhà kiên cố của người dân.
Cánh đồng đá ở Trịnh Tường thuộc diện không thể khắc phục, hoặc nếu có khắc phục được thì cũng tốn rất nhiều thời gian và chi phí.
Khả năng canh tác lại gần như không thể, điều này đang khiến hàng trăm hộ dân lo lắng về sinh kế
Trận lũ lịch sử đã cuốn hàng triệu mét khối đá từ trên núi xuống thung lũng Nà Lặc.
Cánh đồng cấy lúa 2 vụ ở thung lũng Nà Lặc trước là nơi canh tác của Nhân dân 3 thôn Dền Thàng, Nà Lặc, Tùng Chỉn 2, giờ biến thành cánh đồng đá ngổn ngang.
Một mảnh ruộng nhỏ còn sót lại sau lũ.
Nhà bị lũ phá hỏng, ruộng bị đá vùi lấp, cảnh tượng thật sự tàn khốc.
Theo Nguyễn Hải (Pháp Luật)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.