(ĐGD) - Thác Keng còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, chỉ cách trung tâm Đồng Xoài khoảng 30km về hướng xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Nơi này đang là điểm khám phá, trải nghiệm của những bạn trẻ yêu thích thiên nhiên nhất là những ngày cuối tuần.

Nước sẽ đổ rất mạnh trong mùa mưa...

... và ít hơn trong mùa kiệt.

Thác nằm trên dòng suối Keng thuộc địa phận ấp 3, xã Đồng Tâm (Bình Phước. Thác có chiều cao khoảng 12 mét, bề rộng tầm 22 mét đổ xuống những ghềnh, nước có quanh năm. Thác Keng đổ xuống các tầng đá lớn, bao quanh có khung cảnh rừng cây mát rượi tạo nên cảnh quan kỳ thú.

Phía trên thác là con đập tràn bê tông, cũng là đường xe chạy.

Hạ nguồn thác Keng là dòng suối cùng tên. Trong mùa khô, cây có thay lá úa vàng nhưng mùa mưa sẽ ngược lại.

Hướng đầu nguồn thác Keng là con đập tràn bê tông nối 2 bờ đường đất, xe ô tô có thể chạy ngang qua lại thoải mái. Đường này nối thẳng ta tỉnh lộ DT312 nối liền QL14 và đường Sao Bộng Đăng Hà.

Cảnh vật quanh thác giúp ta có nhiều tấm ảnh đẹp.

Những lùm trúc rậm rạp tại khu vực thác Keng.

Cũng như nhiều thác ở Bình Phước và Tây Nguyên: nước của thác thường có màu vàng phù sa, tuy nhiên cũng có ngoại lệ...

Đứng trên con đập tràn nhìn xuống thác, ta thấy dòng nước trong vắt.

Đến thác Keng khoảng vào tháng 10 là thích hợp nhất vì trong mùa mưa (tháng 5,6), nước đổ về rất nhiều nên có thể không an toàn.

Một cảnh vật khác tại khu vực thác.

Thác Keng xứng đáng để bạn dừng chân? Tôi nghĩ rằng rất xác đáng.

Điền Gia Dũng, ảnh sưu tầm từ internet

Du lịch, GO!